Trước khi nhắm mắt và sau khi lìa cõi trần bạn mong ước điều chi?

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Phàm con người ai cũng có nhiều ước mơ hoài bão. Nhiều mông ước có khi cả đời trăn trở nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Trước khi nhắm mắt:
Xem lại những gì chưa làm được. Con cái đã thành tựu, có gia thất chưa?

Sau khi lìa trần:
Mong ước bộ xương cách trí của mình có thể đóng góp cho nền y học của nước nhà. (Hiến thân xác cho ngành y)
Áo quan được dựng lên 1 tí. Để xem ai tới viếng. Triệu người thân có mấy người đưa. Khà khà khà

Các bạn bổ sung tiếp nhe.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Nếu một mai em sẽ qua đời
Hoa phủ đầy người
Xe nhịp đằm khơị.. xa xôị
Nếu một mai em đốt pháo vui
Hát theo người
Hương cưới chia phôi, cười mặn tình đờị
Nếu một mai em bước qua thềm
Mang nặng hồn mềm
Em trở mình trên nhân duyên
Nếu nửa đêm trăng gió đã lên
Bão mưa êm, chăn gối ghi tên
Bia mộ đường quên.
Nếu một mai không còn ai
Ðứng bên kia đời trông vòi vói
Không còn ai ! Ðâu còn ai ?
Trong ngày mai, có dư hương người
Chỉ là giăng giối mà thôị
Nếu về sau em có qua cầu
Không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu
Mà nói chuyện quên nhau
Nếu vì sao, quay gót cuốn mau
Dấu chân sâu in vết không lâu
Chẳng nợ gì nhaụ...
(Phạm Duy)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Mrh2BJDnxz
 
O

Ong VOVE

Trung cấp
8/5/10
132
0
0
U MINH
Phàm con người ai cũng có nhiều ước mơ hoài bão. Nhiều mông ước có khi cả đời trăn trở nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Trước khi nhắm mắt:
Xem lại những gì chưa làm được. Con cái đã thành tựu, có gia thất chưa?

Sau khi lìa trần:
Mong ước bộ xương cách trí của mình có thể đóng góp cho nền y học của nước nhà. (Hiến thân xác cho ngành y)
Áo quan được dựng lên 1 tí. Để xem ai tới viếng. Triệu người thân có mấy người đưa. Khà khà khà

Các bạn bổ sung tiếp nhe.

image.php
Tội nghiệp cho Lão Ông bây giờ phải lo sắp xếp di chúc.

Triệu người thân có 999,999 người đưa.
 
Sửa lần cuối:
V

vhh

Trung cấp
9/8/05
54
0
6
TPHCM
Sau khi lìa trần:
Mong ước bộ xương cách trí của mình có thể đóng góp cho nền y học của nước nhà. (Hiến thân xác cho ngành y)
Áo quan được dựng lên 1 tí. Để xem ai tới viếng. Triệu người thân có mấy người đưa. Khà khà khà

Các bạn bổ sung tiếp nhe.

Anh nhớ ăn mặc féi sần chút nghe , biết đâu còn làm rể của Diêm Vương
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Phàm con người ai cũng có nhiều ước mơ hoài bão. Nhiều mông ước có khi cả đời trăn trở nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Trước khi nhắm mắt:
Xem lại những gì chưa làm được. Con cái đã thành tựu, có gia thất chưa?

Sau khi lìa trần:
Mong ước bộ xương cách trí của mình có thể đóng góp cho nền y học của nước nhà. (Hiến thân xác cho ngành y)
Áo quan được dựng lên 1 tí. Để xem ai tới viếng. Triệu người thân có mấy người đưa. Khà khà khà

Các bạn bổ sung tiếp nhe.
taoxanh lại tưởng " bố già " có tâm trạng gì vì nhìn tiêu đề theart !
Haiz, bố thật là. cứ sống vui, sống khoẻ, sống có ích là được lắm rồi bố ạ.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Hà , hà.... phàm là người ta khi gần xuống lỗ thường làm (hoặc nghĩ) những việc tưởng như là ngớ ngẩn
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Các bạn bổ sung tiếp nhe.
Đời vô thường vô ngã, nên em chẳng có suy nghĩ gì hết ấy, chuyện gì đến sẽ đến, cứ sống cho vui hiện tại vì tương lai thì chưa đến, nghĩ chi đến chuyện lúc nhắm mắt làm gì hả anh? Hihi Mong điều gì ah? Vì có nhiều thứ mình mong đâu có được đâu anh, nên không nghĩ đến!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Trước khi nhắm mắt em chỉ nghĩ tới 1 điều thôi bác Gân ạ!

Em nghĩ là mình nên nhắm mắt nào trước? Trái hay phải hay là cả hai con mắt đều rất mệt mỏi?

Còn khi lìa đời rồi em chỉ ước: Tổ cha chúng nó, đừng bao giờ chúng nó nhè cái đầu mả mình mà ngồi.

Chỉ thế thôi là em mãn nguyện lắm rồi. Ước mơ cao sang hơn chẳng mong muốn gì nhiều lắm! Bởi đơn giản 20 năm sau lại trở thành một trang hảo hán.
 
X

xungdanhanhhung

Guest
6/2/05
267
1
0
Hanoi
Các bạn nói thế là vì các bạn chua bao giò đối mạt vói cái chết họac cũng có thể mỗi nguòi một cách nghĩ.

Thật không may tôi đã có lúc tuong minh sáp roi vào tình cảnh này (On troi là tôi đã rất may mán) nên vói tôi: không có sụ hối tiếc vì mình đã ko chịu tiêu tiền (ngụoc lại hoàn toàn, thấy mình có lỗi vì chảng để lại đụoc gì cho nguòi còn sống), không hối tiếc vì mình ko mua đụoc tấm áo đẹp hay điện thoại xịn (mấy thú đó vó vẩn lám, chảng giải uyết đụoc gì)...

Chỉ hối tiếc ràng:
- Không cố gáng hết mình để thục hiện uóc mo;
- Không sống theo uy luật bình thuòng mà chỉ thích rong choi đến giò vẫn ế.

Sau khi thoát rồi thì... vẫn thế, ko khá hon bao nhiêu.
 
N

nganha20us

Sơ cấp
22/1/10
12
0
1
tp hcm
Phàm con người ai cũng có nhiều ước mơ hoài bão. Nhiều mông ước có khi cả đời trăn trở nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Trước khi nhắm mắt:
Xem lại những gì chưa làm được. Con cái đã thành tựu, có gia thất chưa?

Sau khi lìa trần:
Mong ước bộ xương cách trí của mình có thể đóng góp cho nền y học của nước nhà. (Hiến thân xác cho ngành y)
Áo quan được dựng lên 1 tí. Để xem ai tới viếng. Triệu người thân có mấy người đưa. Khà khà khà

Các bạn bổ sung tiếp nhe.

Bác GiaGan ui , chuyển đề tài được hok , nghe chít chóc lạnh cả người
 
H

hangthuycenter

Guest
9/4/10
3
0
1
hanoi
thôi cú lo làm sao cho hoàn thành những gì mơ ước khi còn sống đã còn khi chết đi rồi còn nghĩ được gì đâu mà ước mơ
 

Xem nhiều