Này thì chém gió

odia, odia hôm nay mới có thời gian rảnh vô diễn đàn mọi người chém nhé, có ai nhớ mình không ta
Ối giời SN WKT thì bay tuốt vào trong Nam giờ còn bon chen chốn này nữa
hỏi nhỏ nak: có ai quen người ni hok?
Hok quen. đúng hok?
Cóc ui mem Thái dưng mờ cứ chém thoai
Vậy thì chém

Báo cáo cả nhà em đã hạ cánh an toàn
Chúc mừng bác nhá tí em gọi lại, yên tâm em ko như ku Ngọc đâu
Chúc mừng anh nha, bảo gọi điện cho anh mấy lần mà quên khuấy đi mất
Chờ cô thì xanh cỏ roài cứ mải ăn chơi nhậu nhẹt cơ.
 
Ối giời SN WKT thì bay tuốt vào trong Nam giờ còn bon chen chốn này nữa



Chúc mừng bác nhá tí em gọi lại, yên tâm em ko như ku Ngọc đâu

Chờ cô thì xanh cỏ roài cứ mải ăn chơi nhậu nhẹt cơ.

Sống là phải bon chen mà chị 23/11 này em về nhà tụ họp tý nhỷ
 
Ối giời SN WKT thì bay tuốt vào trong Nam giờ còn bon chen chốn này nữa



Chúc mừng bác nhá tí em gọi lại, yên tâm em ko như ku Ngọc đâu

Chờ cô thì xanh cỏ roài cứ mải ăn chơi nhậu nhẹt cơ.
Úi roài bà chị ác khẩu kin e gọi đêy:004:
 
Đúng roài mí đứa tranh thủ tụ tập qua thăm anh ấy cái nhớ mang chai vodka nhỏ bẩu chị Dính gửi tiếp nước nhá. Thanks :004:
 
Đúng roài mí đứa tranh thủ tụ tập qua thăm anh ấy cái nhớ mang chai vodka nhỏ bẩu chị Dính gửi tiếp nước nhá. Thanks :004:
:D em cũng hẹn anh ý ròi, hôm nào anh rảnh đêy mang trai nhỏ đy sợ k đủ nhiệt bà chị ạ :004:
à mà rất có khả năg tối thứ 6 là em về ròi, nên chỉ tối nay và tối mai thoi
 
mai anh hiệp xuất viện rồi

Tình hình nhà mình có ai vô thăm bác Hiệp thì alô Nô 1 tiếng nhá. Có độc 1 mình trên này, đi ngại....hị hị hị. Gọi điện thì sợ ổng không nghe được máy...thôi thì...để đi cùng mọi người vậy. hị hị hị
 
Back
Top