Lấy đi chị, để em và mọi ng còn được ăn xịt gà chớ keke
Dạo này ăn 4 lương nên chịu khó lăn lộn, lặn lội, mày mò kím xiền chuẩn bị lên thớt :004:
Em Lan XIN TIN đâu òi, vào nông trại cất trứng và sữa mau, trời ơi, trộm lấy hít òi :004:
Hơ hơ, có người muốn gầy mà chả gầy đi được:004:ko ngờ cái con bé ngọc nó ghê gớm thật. các anh nói câu nào cãi câu ấy, cứ bảo sao ko béo lên đc.
Ai bẩu dạo này toàn bỏ nhà theo zai sang campuchia chơi cơ:004:Trời ơi Lão Gà kia...... :yo yo::yo yo::yo yo:Đã đi en trộm roài mừ còn gọi to thía để hàng xóm nghe thấy nó sang lấy hít của nhà em ròy kia kìa.:yo yo (17)::yo yo (17)::yo yo (17):
Cái avatar nhìn đáng yêu thế kia mà chủ nhân của nó thì lúc nào cũng chỉ muốn gây chiến thoai,:004:
a di phò phò....
Ai bẩu dạo này toàn bỏ nhà theo zai sang campuchia chơi cơ:004:
KIn nhở, liệu có đủ sức đủ xìn để mua hông emDạo này ít vào siêu thị nên chả mua thêm được con thú nào mặc dù tìn thì rất nhìu không bít tiêu đâu cho hít. Hehehe.
Sang tuần ta rảnh ta vào mua hít thú cưng đưa một loạt sang Thái làm pe de và đưa sang Cam pu chia làm cái bang. Kekeke
Hii, uống với chồng Dinh là ok rồi, chúc cho vài chén là thấy vui nghe
HUm trước gọi a đi cafe mà chắc đang đi đường chả thấy nói năng gì chánghé qua chém chút cho vui chứ nhỷ
là sao hử chị. chị lấy thì em uống diệu chúc mừng chị chớnếu em động viên chị lấy chồng chỉ vì thích ăn thịt gà thì thôi, chẳng chơi đâu. Chuyện hệ trọng cả đời người ra mình đúng là ...
Chả hiểu anh ăn ở thế nào mà toàn để chị DĨnh k lườm thì nguýt k thì lại cấu véoUống mụ Dinh cứ ngồi lườm không cho uống anh ạ..Khổ thế chứ..
KIn nhở, liệu có đủ sức đủ xìn để mua hông em