khen giề thế chị, hum qua bẩu lên thì k lên tối qua em đi xem ở mỹ đình chen chúc mãi mới ra được láng hoà lạc để ròm được pháo hoa,anh DVD sao ko thấy khen chị em nhà mình thế nhỉ? đợi mãi, đời hoài mà ko thấy
Tối hôm trước k lên làm em phải uống thay chị 1 cốc, say cả chấy, lão DÓI bắt ép ng ta quá,cuối tháng này lão mà về TB dự SN chị cho lão chết dùm emtại cứ chuẩn bị đồ để lên thủ đô xong, hỏi ý kiến papa chị, papa chị ko cho đi, sợ lên đó tắc đường cù bơ cù bất.
Sáng qua cũng thế, các bạn gọi ầm ĩ thế là xách đồ lên đường - chuyến nay quyết đi - ra đến ngoài cửa gọi rựt lại ( tại tuần sau chị lên mấy ngày nên bố mới không muốn cho đi). Cũng chỉ vì sợ ham vui ko muốn lấy chồng mà.
wa có ai đi xem bắn pháo hoa ko nhỉ
Có em đi xem đây. Tận 1h đêm mới mò về được đến nhà. Chân tay đau mỏi nhưng mà vui, giá mà poste được video cho mọi người xem nhở
Anh Tài poste video từ máy điện thoại ra web như thế nào nhở, chỉ em với
khen giề thế chị, hum qua bẩu lên thì k lên tối qua em đi xem ở mỹ đình chen chúc mãi mới ra được láng hoà lạc để ròm được pháo hoa,
thui em bé nhường em tất, chị đứng ngoài ròm cũngđược,mà hum nay nhà mềnh buồn thíaThế mà ko bẩu em sớm em cho cái vé vào khán đài E của sân Mỹ Đình. :004:.
Có em đi xem đây. Tận 1h đêm mới mò về được đến nhà. Chân tay đau mỏi nhưng mà vui, giá mà poste được video cho mọi người xem nhở
Anh Tài poste video từ máy điện thoại ra web như thế nào nhở, chỉ em với
Oái anh Tài cơ, nó chỉ đáng tuổi em thoai Nhung ơiCó em đi xem đây. Tận 1h đêm mới mò về được đến nhà. Chân tay đau mỏi nhưng mà vui, giá mà poste được video cho mọi người xem nhở
Anh Tài poste video từ máy điện thoại ra web như thế nào nhở, chỉ em với
Oái anh Tài cơ, nó chỉ đáng tuổi em thoai Nhung ơi