Tường thuật offline webketoan Miền bắc 2010
Đúng hẹn, chiếc xe 45 chỗ đã có mặt tại điểm hẹn để đón và đưa các thành viên lên đường đi offline tại Hoà Bình.
Năm nay được anh ú hào phóng cho xiền đi thi lại, nhưng con bé vẫn không đủ dũng cảm để bỏ thi đi chơi, nên đành ngậm ngùi đi tiễn vậy
1h15 có mặt tại điểm tập kết, ái chà đông quá rồi kìa. Bống già, Bống con, Ky già, Ky pầu, cả 2 bác bên Misa. Cái ông Zippo bình thường thì chả thấy đâu, ấy vậy mà cứ offline là có mặt lão, năm ni không ngồi ngắm bình minh với lão được rùi. Lão Hiệp cũng từ tít Quảng Ninh bò lên, còn cả lão Cam to, lão VAT, TAT và cả bác hai2hai năm nay cũng góp mặt. Các em thành viên mới, trẻ, đẹp, xinh xẻo, trắng trẻo nữa chứ (hình như có cả mấy anh chàng đẹp zai, ấy vậy mà mình chả được đi cùng, chẹp, thật tiếc)
1h30, chị Ky già bắt đầu ra đứng chống tay điểm danh: 1 đôi, 2 đôi.... oái, hình như thiếu thiếu ai đó thì phải. Đề nghị bà con, cô bác ai thiếu giơ tay nha
1h45, xe bắt đầu chạy, đưa các bạn thành viên du ngoạn Cửu thác Tú Sơn tại Hoà Bình. Chặng đường phía trước không dài, và hứa hẹn nhiều niềm vui và thú vị.