Hix post ảnh chị Bống chả sửa gì, cho nó nằm làm em nghẹo hết cả cổ
Tớ học mãi mới up đc ảnh đó! Ko biết xoay hi hi
Hix post ảnh chị Bống chả sửa gì, cho nó nằm làm em nghẹo hết cả cổ
Tớ học mãi mới up đc ảnh đó! Ko biết xoay hi hi
Có phải đây ko em?
![]()
Có phải đây ko em?
![]()
Đi tìm lời bình cho ảnh
Hai phần quà hấp dẫn đang chờ cho những lời bình hay nhất nào!
![]()
Con sống ngon hơn hẳn con chết !
:wall:
Đi tìm lời bình cho ảnh
Hai phần quà hấp dẫn đang chờ cho những lời bình hay nhất nào!
![]()
Chị Bống 05 ơi! Còn cái hình định mang đấu giá toàn quốc đâu ùi ? Mang ra cho mọi người thèm đi chứ ...
Dã có người nhận cho chị vuongthu cảm kìa,
Em chê ảnh chụp đôi giầy và đôi dép à. ảnh đó là anh chụp đó, khi chụp trong đầu có ý tưởng, và anh đã rất thích sự phát hiện này vì nó là tự nhiên không được động tay sắp sếp 1 chút nào, anh chỉ tìm góc để chụp. Ảnh tuy xấu nhưng có ý nghĩaẢnh của chị già xấu thế, xấu quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Lời bình cho ảnh không ngoài hai từ "Chênh vênh!"
Sau offline năm nào cũng vậy. Ta và người luôn quay đi vội vã, để không ai thấy được những nỗi buồn, tiếc nuối ẩn đằng sau những nụ cười khi chia tay! Lần nào cũng thế, ta quay về..với nỗi buồn riêng ta, đối diện với chính mình, với cuộc sống đầy chông gai và cạm bẫy.
Đêm nay, ta ngồi loay hoay trên bàn phím, cũng chẳng biết mình viết gì, tất cả mọi việc đều dừng lại, dang dở...mặc cho ai kia hối thúc, ta chẳng làm gì được!
Offline, cứ thế đến và đi ta sẽ là người quay mặt trước, luôn luôn là thế đối với ta! chẳng thể nào giữ được cho riêng mình.
Đôi dép kia cũng vậy, chênh vênh.
Đợi tối posst ảnh : Uống rượi kiểm Misa. Đảm bảo sẽ có nhiều lời bình nhất!@ all: Bài nào có lời bình mà được nhiều người cám ơn nhất cho bức ảnh thì Phong2v tác giả của bức ảnh xin giửi món quà nhỏ à 1 thẻ điện thoại trị giá 100k