Thành viên Quảng Ninh vô đây 888 hén

Kinh quá lâu hok lên mạng nên em cho 1 seri trả lời chả kịp, giờ có nông trại mới chơi vui hơn nông trại cũ em nhỉ, mà cái nick của em chị thấy vẫn trồng trọt chăn nuôi đều mà. Chị thì chả có gì mới đã, tưởng em có gì mới rồi cơ hix, kế hoạch làm gì đẻ đi thôi
-Hì hì..còn nhiều điều muốn hỏi bà chị ý chứ, hôm nao rảnh rang phải nhờ bà chị truyền đạt cho ít kinh nghiệm chồng con thôi..^^Được không chị?
-Em mà chơi NTVV thì chị có en trộm được nhiều thế không?...đó là em gái chơi hộ mà. Thi thoảng em đánh võng tí thui.
-Chồng con là cái nợ nần...thôi chót nợ chồng nần con cứ từ từ...^^
 
Phải xui dại tui hông đó.... :025:
Ặc ... Ặc... lại thêm bà chị .... Tranh thủ chơi bời tý đã chứa.... Chồng rồi, con nữa là toi đó mụ 6.... hoãn đến khi nào được thì hoãn, tôi ủng hộ... :angel:

Hơ...xui dại j đâu. Tôi vẫn bảo bà đừng có mà chống lầy còn j. Ở nhà với bố mẹ là sướng nhất. không phải sang nhà người ta làm ôsin - cơm ăn 3 bữa - tối ngủ với cậu chủ như chồng tớ vẫn đùa đâu...:wall:
 
-Hì hì..còn nhiều điều muốn hỏi bà chị ý chứ, hôm nao rảnh rang phải nhờ bà chị truyền đạt cho ít kinh nghiệm chồng con thôi..^^Được không chị?
-Em mà chơi NTVV thì chị có en trộm được nhiều thế không?...đó là em gái chơi hộ mà. Thi thoảng em đánh võng tí thui.
-Chồng con là cái nợ nần...thôi chót nợ chồng nần con cứ từ từ...^^

Hê... hê... Hai Ẻm nầy định mở hội: "Nói xấu Chồng" đây ... :004::004::004:
 
Hơ...xui dại j đâu. Tôi vẫn bảo bà đừng có mà chống lầy còn j. Ở nhà với bố mẹ là sướng nhất. không phải sang nhà người ta làm ôsin - cơm ăn 3 bữa - tối ngủ với cậu chủ như chồng tớ vẫn đùa đâu...:wall:


Đừng nghe nhé! :004::004::004:

Theo quy luật tự nhiên: Gái lớn phải đi Chống lầy Mà phải làm Bà chủ nha :dance2::dance2::dance2:
 
Hê... hê... Hai Ẻm nầy định mở hội: "Nói xấu Chồng" đây ... :004::004::004:
hì hì...không phải là nói xấu mà là mở hội bàn bạc xem làm thế nào để làm Bà chủ đây Bác. Hiện tại mới chỉ bét nạt được lúc các cụ không có nhà. Các cụ mà ở nhà là chồng em lại lên mặt ngay...hừ hừ..có cách nào điều trị không nhỉ?
 
Vanchinh85 là Nam hay Nữ nhỉ? Liên lạc đồng hương Đông Triều cái coi. Em Đông Triều chính cống. Cho em cái zà hú hay cái số cầm tay phát đê liên lạc cho dễ hỉ?
lý lịch trích loằng ngoằng:004:: họ tên đầy đủ: Nguyễn Văn chính, giới tính: nam, năm sinh: 1985 ở Mạo Khê, zà hú: songthan_124, à lố: 0988.0955.85. :045:

Quảng Ninh nhà ta ở diễn đàn cũng đông vui nhỉ? có gì nhờ cả nhà giúp đỡ nhé! thank!
 
-Hì hì..còn nhiều điều muốn hỏi bà chị ý chứ, hôm nao rảnh rang phải nhờ bà chị truyền đạt cho ít kinh nghiệm chồng con thôi..^^Được không chị?
-Em mà chơi NTVV thì chị có en trộm được nhiều thế không?...đó là em gái chơi hộ mà. Thi thoảng em đánh võng tí thui.
-Chồng con là cái nợ nần...thôi chót nợ chồng nần con cứ từ từ...^^

Ừa giờ còn chơi được cứ chơi chứ như chị mất mấy năm chả chơi giờ ham vui tí thì con cứ bắm lằng nhằng, tính đứa nữa mà ngại quá đi mất
 
Quảng Ninh nhà ta ở diễn đàn cũng đông vui nhỉ? có gì nhờ cả nhà giúp đỡ nhé! thank!

Chuyện nhỏ như con voi. Rì chớ khoản ăn uốn hộ, mình em cũng có thể đảm nhận được. Hé hé
 
Ừa giờ còn chơi được cứ chơi chứ như chị mất mấy năm chả chơi giờ ham vui tí thì con cứ bắm lằng nhằng, tính đứa nữa mà ngại quá đi mất
Em cũng muốn chơi dài dài dưng mà dạo này các cụ giục quá... giờ phải tranh thủ chơi chứ không có mấy bữa nữa buộc chân ở nhà rồi...hư hư..

Chuyện nhỏ như con voi. Rì chớ khoản ăn uốn hộ, mình em cũng có thể đảm nhận được. Hé hé
Chưa gặp bé Ngọc đây. Nghe có vẻ mạnh bạo lắm mà không biết thực hư thế nào. Tranh thủ chị chưa ở cữ zề QN uốn thi đê....^^
 
Chưa gặp bé Ngọc đây. Nghe có vẻ mạnh bạo lắm mà không biết thực hư thế nào
Đây nè chị::004::004:
Úi giời. Uốn với Nô có mà phí bia:004:

Tranh thủ chị chưa ở cữ zề QN uốn thi đê....^^
Dịp gần nhất em được uốn với chị chắc là sinh nhật Box Quảng. hí hí. Chứ bi chừ bẩu em vìa, muốn lắm nhưng cũng chịu thôi. Hí hí hí. Hẹn gặp chị ở sinh nhật Box nhá.:dance2::dance2::dance2:
 
Hôm nay đi làm sớm, ra công ty bật máy đi em trộm, hà hà đủ tiền mua đấ roài cả nhà ơi
 
Hôm nay đi làm sớm, ra công ty bật máy đi em trộm, hà hà đủ tiền mua đấ roài cả nhà ơi

May cho mí bông hoa Thanh Long của bà chị đóa. Hừm. Đi đêm lắm rồi cũng có ngày gặp Ma thoai, trừ khi bà chị dải chiếu nằm dưới gôc Thanh Long canh. Hú hú hú
 
Hà hà, cô cứ canh đi ná, chị chuẩn bị thu họach thanh long đây
 
Lâu lắm mí thấy cái mẹt cô Hường
Chân tay thế nèo, đã đạp được chồng chửa ???
 
Dịp gần nhất em được uốn với chị chắc là sinh nhật Box Quảng. hí hí. Chứ bi chừ bẩu em vìa, muốn lắm nhưng cũng chịu thôi. Hí hí hí. Hẹn gặp chị ở sinh nhật Box nhá.:dance2::dance2::dance2:
Oki...kiểu j lần này cũng phải lên SN Box...Lần này đi xe của Bộ cho chắc...hự hự...

Lâu lắm mí thấy cái mẹt cô Hường
Chân tay thế nèo, đã đạp được chồng chửa ???

Hà hà...sau vụ vừa rồi cái mẹt em vẫn xinh tươi như thường chỉ có cái chân là khó chịu, cảm giác như đeo đôi bốt cao gót á...hễ thấy ai cũng muốn đá....anh có dám gặp em không?^^
 
Sửa lần cuối:
Oki...kiểu j lần này cũng phải lên SN Box...Lần này đi xe của Bộ cho chắc...hự hự...

Hà hà...sau vụ vừa rồi cái mẹt em vẫn xinh tươi như thường chỉ có cái chân là khó chịu, cảm giác như đeo đôi bốt cao gót á...hễ thấy ai cũng muốn đá....anh có dám gặp em không?^^
Em Hường bị seo thía, ngã xe hay sao mà đi bốt trắng mode thế
 
Back
Top