nedved nói:
ơ hay cái đồng chí này, làm kế toán chỉ chăm chăm sợ mấy ông thuế là ntn. Đã nói thế rồi thì cứ thế mà làm. Mà đến bây giờ còn sợ bị nhân 1,5 lần là sao nhỉ, không chịu cập nhật văn bản gì cả
Đúng là em chẳng chịu cập nhập văn bản gì cả, mà cũng tại em bận quá cơ, cả Cty chỉ có mình em KT, cắm đầu làm cả ngày mà chẳng hết việc, có théc méc gì lại chạy vào đây nhờ các bác giúp đỡ... :1luvu: , có gì mới thì cập nhật tại đâu tiện nhất bác nhỉ (lạc hậu quá), bác thương thì thương cho trót, chỉ giùm em với! :biggrin: .
Mà nói thật, các sếp em luôn yêu cầu là làm thế nào để thuế ko bóc được cái gì khi quyết toán và mặc kệ em với mảng kế toán, chẳng quan tâm đến tình hình thực tế, lỗ lãi thực tế nó thế nào cả ... Nhiều khi cũng tủi thân lắm, vì cái vai trò kế toán của mình chỉ là để đối phó, còn mọi thứ tạo nên sự cuốn hút, quyến rũ của nghề thì ..., nhiều lúc cũng muốn "bùng nổ", nhưng chỉ sợ "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" .. nên lại thôi!. Nhiều lúc cũng buồn cho chính cả bản thân mình. (À mà cái này phải sang mục tâm sự chứ nhỉ, các bác cho em trút tí cho đỡ sờ trét nhé).
Cảm ơn các bác thật nhiều!.