Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!

Bac Chân bị trần ơi (không biết là chân trần hay còn cái gì trần nữa thì em cũng không biết,cái đó phải hỏi chị Tú Anh nhe), bác đứng ra tổ chức cho các thành viên gặp mặt (í quên, nhìn mặt) để hội mãi mãi là hội độc thân( vì cứ viết thế này chắc khối anh/chị nhờ văn hay, chữ đẹp lại chả ra khỏi hội từ lúc nào rối ấy chứ)
 
Ý tưởng hay đấy!
Thế này nhé: từ giờ ai muốn trở thành hội viên của Hội độc thân đều phải gửi cho hội trưởng 1 ảnh chân dung, kèm theo là 1 sơ yếu lý lịch ghi rõ sở thích, sở ghét ... theo địa chỉ mail: ttanh@cmc.com.vn (hoặc flyinghawk071179@yahoo.com.vn).
Căn cứ trên hình ảnh, và SYLL, Hội trưởng sẽ bố trí gặp gỡ giao lưu, giao kéo.
Toàn bộ thành viên của bản hội cũng phải gửi ảnh để tập hợp hồ sơ chung, mọi người nhớ gửi nhanh nhanh lên nhé! gửi càng nhanh càng có cơ hội giao lưu giao kéo.
 
tranchan79 nói:
Ý tưởng hay đấy!
Thế này nhé: từ giờ ai muốn trở thành hội viên của Hội độc thân đều phải gửi cho hội trưởng 1 ảnh chân dung, kèm theo là 1 sơ yếu lý lịch ghi rõ sở thích, sở ghét ... theo địa chỉ mail: ttanh@cmc.com.vn (hoặc flyinghawk071179@yahoo.com.vn).
Căn cứ trên hình ảnh, và SYLL, Hội trưởng sẽ bố trí gặp gỡ giao lưu, giao kéo.
Toàn bộ thành viên của bản hội cũng phải gửi ảnh để tập hợp hồ sơ chung, mọi người nhớ gửi nhanh nhanh lên nhé! gửi càng nhanh càng có cơ hội giao lưu giao kéo.
Hic, lâu ngày mình hông vào đây, giờ chạy vô, thấy ngay cái tin này, hấp dẫn qué, nhưng mừ chị Tú Anh và anh Chưng trần trụi ở tít ngoài Hà Nội, bức xúc thiệt :wall: :wall:
 
Hội trưởng nhà mình bữa nay kiêm nhiệm thêm chức ông mai rùi. Hội trưởng ơi làm ông mai thì nhớ coi chừng nghen vì em nghe nói: "Ở đời có 4 cái ... mà làm mai là 1 trong 4 cái đó". Em chỉ nhắc bác vậy thôi hihihihihi
 
hì em còn nhỏ thôi ah nhưng cũng vào hội chơi cho vui thế có được ko ạ ?
 
cycy nói:
Hội trưởng nhà mình bữa nay kiêm nhiệm thêm chức ông mai rùi. Hội trưởng ơi làm ông mai thì nhớ coi chừng nghen vì em nghe nói: "Ở đời có 4 cái ... mà làm mai là 1 trong 4 cái đó". Em chỉ nhắc bác vậy thôi hihihihihi
Vậy là em chưa nghe tới câu: "Ai lên khôn mà chẳng ... đôi lần" với lại: "Giúp người chính là giúp mình"
@ doll: hoan nghênh em đến với Hội độc thân (nộp hồ sơ đi em: Ảnh + SYLL)
 
Sửa lần cuối:
@ TC:

Anh hội trưởng ơi cho em hỏi phát:

1. Anh đã DẠI nhiêu lần rồi?

2. Anh dự định sẽ lái con tàu "Hội độc thân" đi đến đâu?

3. Câu trên anh nói: "Giúp người chính là giúp mình" - Vậy anh giúp người khác vào hội của anh - đó là giúp người. Còn cái - giúp mình là như thế nào?

4. Để trở thành thành viên của Hội độc thân là phải có SYLL và ảnh, đúng không? Em muốn hỏi là, tại sao lại phải cần những thứ đó? (Không phải anh đang lợi dụng chức quyền để ... đấy chứ :D)

Trên đây là một vài thắc mắc nhỏ của kẻ ngoài cuộc này. Không biết có ai có thắc mắc như em không nhỉ??? :banana:

Note: Cái dấu ... đó có rất nhiều ý nghĩa. Có lẽ là tiêu cực nhiều hơn! - Khuyến cáo.
 
Sửa lần cuối:
Gửi bác Trần

Tuấn Giang nói:
@ TC:
4. Để trở thành thành viên của Hội độc thân là phải có SYLL và ảnh, đúng không? Em muốn hỏi là, tại sao lại phải cần những thứ đó? (Không phải anh đang lợi dụng chức quyền để ... đấy chứ :D)
Có nhất thiết phải vậy không?Nếu bác làm vậy e.......ehèm.........:freddy:
 
hik...hik....
Mình thấy ý tưởng của các bạn hay quá, cho mình tham gia với nhé!
nhưng mình cũng có chung ý tưởng giống be hay cuoi, hy vọng chúng ta có thể giao lưu vui vẻ với nhau
 
một lần gặp mặt hơn là nhìn qua ảnh mà, tui ủng hộ.
 
tranchan79 nói:
hoan nghênh em đến với Hội độc thân (nộp hồ sơ đi em: Ảnh + SYLL)
Xí sao em đâu có thấy ai nộp hình đâu sao kêu em nộp:hippy: .....thấy em người mói nên anh bắt nạt huh ?:jump:
 
:sick: Đọc cái topic này từ 11g50AM giờ là 1g50PM, mắt mờ, tai điếc, tay run run nhưng vẫn cố gắng lóc cóc vài dòng để nhắn nhe trong gió với mọi ngừoi của aii cho aii tham gia một ghế với (ghế đôi càng tốt !). :drummer:
 
Tuấn Giang nói:
@ TC:

Anh hội trưởng ơi cho em hỏi phát:

1. Anh đã DẠI nhiêu lần rồi?

2. Anh dự định sẽ lái con tàu "Hội độc thân" đi đến đâu?

3. Câu trên anh nói: "Giúp người chính là giúp mình" - Vậy anh giúp người khác vào hội của anh - đó là giúp người. Còn cái - giúp mình là như thế nào?

4. Để trở thành thành viên của Hội độc thân là phải có SYLL và ảnh, đúng không? Em muốn hỏi là, tại sao lại phải cần những thứ đó? (Không phải anh đang lợi dụng chức quyền để ... đấy chứ :D)

Trên đây là một vài thắc mắc nhỏ của kẻ ngoài cuộc này. Không biết có ai có thắc mắc như em không nhỉ??? :banana:

Note: Cái dấu ... đó có rất nhiều ý nghĩa. Có lẽ là tiêu cực nhiều hơn! - Khuyến cáo.

Anh Tuấn Giang ơi,
Bác hội trưởng của chúng em cũng có dại đôi lần rồi đấy (dại nhất là cái lần đối chất với chị Tú ở báo 8)nhưng chưa biết bác ấy đã nên khôn chưa thôi.Bác hội trưởng nhà em muốn giúp người là chủ yếu nhung trong cái chủ yếu còn có cái thứ yếu nhưng mừ không quan trọng dù sao bác ấy cũng thân bị độc mà.:bigok:
 
Các bác ơi, có bác nào biết thật sự là hội trưởng của chúng ta còn độc thân hay không vậy? Em chả thấy bác ấy lên tiếng để mời gặp mặt gì cả.( Chắc là sợ chị Tú nhà ta ghen đây)
 
be hay cuoi nói:
Các bác ơi, có bác nào biết thật sự là hội trưởng của chúng ta còn độc thân hay không vậy? Em chả thấy bác ấy lên tiếng để mời gặp mặt gì cả.( Chắc là sợ chị Tú nhà ta ghen đây)
Em muốn biết thật sự anh là ai hả?
Không khó đâu....
 
Cái bác TC này chỉ được cái khoa môi múa mép. Toàn đánh trống lảng!

Sao bác không trả lời những câu hỏi của em đưa ra thế?
 
Tuấn Giang nói:
@ TC:

Anh hội trưởng ơi cho em hỏi phát:

1. Anh đã DẠI nhiêu lần rồi?

2. Anh dự định sẽ lái con tàu "Hội độc thân" đi đến đâu?

3. Câu trên anh nói: "Giúp người chính là giúp mình" - Vậy anh giúp người khác vào hội của anh - đó là giúp người. Còn cái - giúp mình là như thế nào?

4. Để trở thành thành viên của Hội độc thân là phải có SYLL và ảnh, đúng không? Em muốn hỏi là, tại sao lại phải cần những thứ đó? (Không phải anh đang lợi dụng chức quyền để ... đấy chứ :D)

Trên đây là một vài thắc mắc nhỏ của kẻ ngoài cuộc này. Không biết có ai có thắc mắc như em không nhỉ??? :banana:

Note: Cái dấu ... đó có rất nhiều ý nghĩa. Có lẽ là tiêu cực nhiều hơn! - Khuyến cáo.
Không trả lời thì chú lại kêu...
1. Anh chưa "khôn" lắm nên chẳng biết mình "dại" bao nhiêu lần nữa.
2. Con tầu độc thân sẽ luôn lênh đênh trên đại dương sâu thẳm, chỉ có những thuyền nhân là tìm được bến đỗ mà thôi.
3. Biết đâu được, giúp ai đó để người đó quay lại giúp mình -> đó là tự giúp mình.
4. Tại sao cần SYLL hả? để quản lý được rõ ràng rành mạch hơn thôi, còn trong đó có ý gì không thì anh đâu có biết, vì đã có ai nộp ảnh và SYLL đâu?
5. Trả lời như thế được chưa nhỉ?
 
Bạn ái úi ơi, ghế đôi của bạn, chỗ bên cạnh còn trống không? Cho mình ngồi được chứ? :)
 
Back
Top