Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!

  • Thread starter hvtgroup
  • Ngày gửi
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Gặp mặt đi anh em ơi! Bác hội trưởng triển khai luôn đi, khi đi mạng theo luôn sơ yếu lý lịch không thì mang ảnh thôi cũng được( còn nếu không tin tay thợ ảnh thì mang "mình" thôi), tốt nhất vào cuối tuần (thứ 7, CN - buổi tối càng tốt)- tiện mà, tui đi làm cả CN, khổ thế đấy, có ai đồng ý không?????
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
Jan nói:
Bạn ái úi ơi, ghế đôi của bạn, chỗ bên cạnh còn trống không? Cho mình ngồi được chứ? :)
Bác Chân trần ơi, tụi này dám qua mặt bác này. Mang tiếng là hội trưởng mà chằng được dòm ngó gì cả!>:sad: :sad:
Thể theo nguyện vọng của các anh em, bác cứ trốn tránh làm gì? bác cứ tổ chức họp mặt đi, em mà đi em kéo theo một cô bạn gái khác để hội mình bớt bớt thành viên đi, chứ cứ cái đà này thì hội ta chiếm lĩnh số đông quá(1 mình bác kiêm không được)
Mà từ khi gép bác với chị Tú Anh, nào có thấy chị ấy ngó ngàng đến cái hội này nữa đâu??
Bác mà không hành động nhanh e rằng hội bùng nổ chiến tranh quá!!!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Offline miền Bắc - Thời cơ của chúng ta!

Thể theo mong muốn của anh chị em thành viên Hội độc thân: Là được gặp gỡ giao lưu.
Tôi đại diện cho Hội độc thân trịnh trọng tuyên bố: Gặp gỡ hội độc thân chính thức lần thứ nhất sẽ tổ chức vào 2 ngày 24 - 25/06/2006.
Địa điểm tổ chức: Hải Thịnh - Nam Định(có dự phòng là Cúc Phương)
Kinh phí dự kiến: 250K -> 400K(tuỳ vào địa điểm tổ chức)
Đây là thời cơ của chúng ta nên toàn thể anh chị em cố gắng tham gia vì biết đâu được: Đi 1 về 2 thì sao?
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Nguyen Tu Anh nói:
Đi 1 về 2 là chuyện... thường thôi. Thế ai muốn Đi 1 về 3 nào?

====>liên hệ TA để biết chi tiết cụ thể :angel: :freddy: :angel:
 
O

olo

Inactive Users
Nguyen Tu Anh nói:
Đi 1 về 2 là chuyện... thường thôi. Thế ai muốn Đi 1 về 3 nào?

Một dẫn chứng cụ thể của công thức : 1+1=3
Với tốc độ này khéo WKT trở thành Vườn trẻ mất, hichic!
 
H

hvtgroup

Ông lái đò...
15/3/04
375
0
16
HaiPhong
Nghe mọi mọi người bàn mà đã thấy hấp dẫn rồi! Không những vậy [size=+3]đi 1 về 3[/size] nữa? không biết "cựu độc thân" có... kiếm được gì không??? nghe nói biển ở Hải Thịnh nhiều mực và ghẹ ngon lắm!!!
 
cycy

cycy

Trung cấp
22/3/06
133
0
16
Hue - Da Lat
[/SIZE]
Nguyen Tu Anh nói:
Đi 1 về 2 là chuyện... thường thôi. Thế ai muốn Đi 1 về 3 nào?

Thế này thì lời to rồi. Nào xin mời các bạn nhào dzô cơ hội ngàn năm có một, ai không đi coi như bỏ phí nửa cuộc đời.không biết mình quảng cáo có hơi quá không nhỉ?
 
be_xinh

be_xinh

Guest
Mọi người ráng phấn đấu nha.Có thế quy mô của web ta ngày mới càng mở rộng chứ!!Gìa cả,trung niên,sinh viên,học sinh,...có đủ cả rùi.Chỉ còn thiếu mỗi babies thui!!!Cố lên!!Cố lên!!Vì tương lai của webkt,vì tương lai con em chúng ta!!!
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
tranchan79 nói:
Các bác ơi, có bác nào biết thật sự là hội trưởng của chúng ta còn độc thân hay không vậy? Em chả thấy bác ấy lên tiếng để mời gặp mặt gì cả.( Chắc là sợ chị Tú nhà ta ghen đây)
Em muốn biết thật sự anh là ai hả?
Không khó đâu....
:freddy: Theo thống kê chưa đầy đủ thì bác Tranchan đã 1 vợ 3 con rồi. Thống kê đầy đủ thế nào thì ko biết... cái thế giới ngầm của bác í ai mà bít được...!!! :friend:
:dzo: :dzo:
Ha ha
Sao rồi anh? Có lời nào thanh minh với các mem nữ ko anh?
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
be_xinh nói:
Mọi người ráng phấn đấu nha.Có thế quy mô của web ta ngày mới càng mở rộng chứ!!Gìa cả,trung niên,sinh viên,học sinh,...có đủ cả rùi.Chỉ còn thiếu mỗi babies thui!!!Cố lên!!Cố lên!!Vì tương lai của webkt,vì tương lai con em chúng ta!!!

Cố rồi nhưng mãi nó chả lên thì làm sao mà về 3 nhở? Ai cố hộ cái...
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
tranchan79 nói:
Thể theo mong muốn của anh chị em thành viên Hội độc thân: Là được gặp gỡ giao lưu.
Tôi đại diện cho Hội độc thân trịnh trọng tuyên bố: Gặp gỡ hội độc thân chính thức lần thứ nhất sẽ tổ chức vào 2 ngày 24 - 25/06/2006.
Địa điểm tổ chức: Hải Thịnh - Nam Định(có dự phòng là Cúc Phương)
Kinh phí dự kiến: 250K -> 400K(tuỳ vào địa điểm tổ chức)
Đây là thời cơ của chúng ta nên toàn thể anh chị em cố gắng tham gia vì biết đâu được: Đi 1 về 2 thì sao?
Ôi chán quá cả nhà ơi! Máy tính của em gặp trục trặc nên ko thể tham gia diễn đàn nhà mình được. Thông tin này của bác Hội trưởng hôm nay em vào em mới nhận được. Thế cả hội đi chơi thế nào vậy? Em tiếc quá!
Giá mà em nhận được thông tin này thì biết đâu em lại .......... Huhu ... Tiếc quá ...:wall: :alcon:
 
J

Jan

Guest
10/1/06
29
0
0
Đảo Bán Nguyệt.
Eo ôi, rõ là trích dẫn bài phát biểu của bác Hội trưởng rất hoành tráng, vậy mà bạn lại quên không đọc ngày giao lưu mất rồi! "...tổ chức vào 2 ngày 24 - 25/06/2006..." bạn nhé!

Bây giờ thì bạn đã hết tiếc chưa? Lau nước mắt và viết tiếp câu "biết đâu em lại..." đi nào!!
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Jan nói:
Eo ôi, rõ là trích dẫn bài phát biểu của bác Hội trưởng rất hoành tráng, vậy mà bạn lại quên không đọc ngày giao lưu mất rồi! "...tổ chức vào 2 ngày 24 - 25/06/2006..." bạn nhé!

Bây giờ thì bạn đã hết tiếc chưa? Lau nước mắt và viết tiếp câu "biết đâu em lại..." đi nào!!
Hu hu! Thế có buồn cho em không chứ! Hai ngày đó em phải thi đầu vào một lớp Luật Ngân hàng nên em không đi được. Nhưng em sợ, nếu mà được đi + Sự giúp đỡ của các thành viên + một chút may mắn = Em lại không còn ..... độc thân nữa ----> Cũng đồng nghĩa với việc ..........
Nhưng dù sao, cũng xin chúc cả nhà mình một chuyến đi vui vẻ và càng nhiều người không còn độc thân càng tốt! :1luvu: ----> :dance2: ----->:friend: đến lúc đó phải :dzo: nhé!
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
tranchan79 nói:
Tại cái nghề tính toán kỹ quá đấy bác ạ! Chọn đối tượng phải đem: cân đối, bù trừ, .... nên .....
Em cũng đang độc thân dù tuổi chưa băm, không biết cho được tham gia gặp gỡ không vậy.
Sao hôm trước trong DD lại nói anh có một vợ và ba con rồi. Thế thực tế là thế nào đây ạ? Làm Hội trưởng khổ thật đó. Vừa phải lo lắng cho cả "đàn nghé" vừa phải lo cho mình. Mà đôi khi, xả thân vì nghĩa nhiều quá, anh lại không "ra đi" được. Mà thôi, em ủng hộ anh ở lại làm Hội trưởng, để chị Jan làm Hội phó thường trực. Anh Hội trưởng, Chị Hội phó ----> Hai anh chị cùng .... :mrstraetz ----> đến lúc đó thì phải :dzo: tụi em nhé!
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Chị Jan ơi, anh HT nói là anh ấy đã và sẽ chuyển mọi thông tin của anh ấy qua chị. Như vậy nghĩa là chị được chọn là phát ngôn viên cho anh ấy à? Chúc mừng chị. Mà thôi, chị làm Hội phó thường trực đi. Anh Hội trưởng, chị Hội phó ---> Ra nhiều điều thú vị lắm!
Chúc mừng, chúc mừng anh chị!
Em: Lan
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Xin chào cả nhà!
Em xin phép cả nhà có chút ý kiến thế này! Em được anh Tranchan79 (tức là Hội trưởng đương nhiệm của chúng ta) bổ nhiệm là chức vụ Thư kí riêng bắt đầu từ hôm qua. Để phần làm việc của mình có kết quả và uy tín em xin được đề xuất một ý kiến thế này: Anh TC vốn rất vất vả, công việc bận rộn lại phải lo lắng cho một khối lượng Hội viên đông đảo: từ những vấn đề công việc đến những tâm sự "riêng tư", vấn đề độc thân với không độc thân vv và vv. Thật là mệt mỏi và khó khăn!
Nhiệm vụ thật nặng nề, nhưng trong suốt một thời gian dài em thấy trong hội mình chưa ai có tin vui. Lại thấy chị Tigon-ETC và chị JAN rất năng nổ, nhiệt tình lại hiểu tâm lý anh em. Em xin Quý Hội bỏ phiếu bầu cho hai chị ấy, để đỡ cho anh TC.
Anh đồng ý giơ tay biểu quyết.
Anh TC ơi, em xin lỗi anh nhé! Hihihi!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
thaibinh84 nói:
Xin chào cả nhà!
Em xin phép cả nhà có chút ý kiến thế này! Em được anh Tranchan79 (tức là Hội trưởng đương nhiệm của chúng ta) bổ nhiệm là chức vụ Thư kí riêng bắt đầu từ hôm qua. Để phần làm việc của mình có kết quả và uy tín em xin được đề xuất một ý kiến thế này: Anh TC vốn rất vất vả, công việc bận rộn lại phải lo lắng cho một khối lượng Hội viên đông đảo: từ những vấn đề công việc đến những tâm sự "riêng tư", vấn đề độc thân với không độc thân vv và vv. Thật là mệt mỏi và khó khăn!
Nhiệm vụ thật nặng nề, nhưng trong suốt một thời gian dài em thấy trong hội mình chưa ai có tin vui. Lại thấy chị Tigon-ETC và chị JAN rất năng nổ, nhiệt tình lại hiểu tâm lý anh em. Em xin Quý Hội bỏ phiếu bầu cho hai chị ấy, để đỡ cho anh TC.
Anh đồng ý giơ tay biểu quyết.
Anh TC ơi, em xin lỗi anh nhé! Hihihi!
Tớ không làm trợ lý đâu, tớ chỉ thích làm hội trưởng thôi. Với lại em gái mà đi làm trợ lý cho anh trai thì không ổn. Với lại cho tớ làm trợ lý có bao nhiêu chuyện của hội độc thân tớ cho sang báo 8 là tiêu luôn đó he he . Có ai đủ dũng cảm để tớ đưa lên báo 8 không nào?
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Tigon-ETC nói:
Tớ không làm trợ lý đâu, tớ chỉ thích làm hội trưởng thôi. Với lại em gái mà đi làm trợ lý cho anh trai thì không ổn. Với lại cho tớ làm trợ lý có bao nhiêu chuyện của hội độc thân tớ cho sang báo 8 là tiêu luôn đó he he . Có ai đủ dũng cảm để tớ đưa lên báo 8 không nào?
Chị Jan ơi, lên tiếng đi chứ! Em vừa muốn anh TC làm Hội trưởng, vừa muốn chị Jan, lại vừa muốn chị Tigon. Hihi:angel: Vì em yêu cả ba anh chị mừ :banana:
Khó quá nhỉ? Nhưng Hội chúng ta nên ăn mừng :dzo: vì ai cũng nhiệt tình ..... không muốn ra khỏi Hội. Cứ tình trạng này, em lo cho mình lắm! Hic hic
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Dạ không dám!
Cứ tình hình này mà nói thì Hội độc thân sẽ tan đàn xẻ nghé mất!
Thôi ai xung phong vào chức Hội trưởng đi để tớ còn ra ngoài đi lấy vợ nào?
 

Xem nhiều