Chúc Mừng Chipmunks (Tuyết Mai) lên xe hoa về nhà chồng (24/07)!

hoalan_chi

Cao cấp
Mới đây mà cũng 1 năm quen biết nhau rồi Mai nhỉ? tiếc là ngày mai cô bạn đã theo chồng bỏ cuộc chơi để lại mấy con long nhong tìm chồng chống ế...hihi.

Chi Chúc Mai và một nửa của mình trăm năm hạnh phúc, vạn sự như ý, mãi mãi yêu thương nhau cho đến đầu bạc răng long nhé!

Chi chẳng có gì hơn tặng Mai cái biệt thự này nhìn đỡ ghiền nè. Mong là xong đám cưới ... đủ tiền mua Biệt thự để nhóm ống chề này có chỗ mà quậy phá :036:
anhso-094133_thumb_maunha24.jpg
 
Biệt Thự của Chi nhìn như thế nào sao không thấy? hihi
Chipmunks nói rồi, đi chống lầy nhưng không bỏ cuộc chơi đâu hihi
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC, ĐẦU BẠC RĂNG LONG NHÉ
 
:) Chúc mừng em gái nhé, coi vậy mà em lại đi trước anh một bước rồi, hihi....
 
Chúc mừng bé cao. Thế giới này thật là nhỏ nhỉ, ai cũng giống ai, tất cả mọi con đường đều dẫn đến Roma. Lớn lên, lấy vợ lấy chồng và....chấm hết....huhu
 
Chúc mừng bé cao. Thế giới này thật là nhỏ nhỉ, ai cũng giống ai, tất cả mọi con đường đều dẫn đến Roma. Lớn lên, lấy vợ lấy chồng và....chấm hết....huhu[/QUOá
sao mà đã chấm hết được, vẫn còn phải sống và hưởng thụ chú, lấy chồng đâu phải là chấm hết....
 
Chúc mừng bé cao. Thế giới này thật là nhỏ nhỉ, ai cũng giống ai, tất cả mọi con đường đều dẫn đến Roma. Lớn lên, lấy vợ lấy chồng và....chấm hết....huhu

Chúc mừng ngày vu quy của con gái - Mến chúc đôi bạn:

TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

Tuyết Mai ơi, sao con vội vã lấy chồng để thân già phải sống đơn côi. Con gái cưng ơi, sao con đành bỏ nỡ cuộc chơi, còn ai để vào làm thơ tình webketoan đây

Thương con, bố chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết rằng bố chẳng còn gân

Tuyết Mai vội bước đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Stand by
Chipmunks quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình ai vào khoảng trống Recycle Bin - Thơ tình IT By Kế toán 4 mặt tại đây
 
vậy là webketoan lại có người lên xe hoa rồi sao? chúc mừng bạn nhé
 
Đám cưới mà mưa tầm tả, 5 con phải đón taxi đi, về lại hành mấy anh chị chở về:004:

Úp vài tấm hình đỡ ghiền
anhso-23457_DSC04051.jpg

anhso-23624_DSC04056.jpg

anhso-23748_DSC04077.jpg

Hình của bố nè bố Gân, sáng sớm đòi liền...khà khà :004:
anhso-085632_DSC04067.jpg

anhso-085515_DSC04075.jpg

anhso-085751_DSC04040.jpg

anhso-085357_DSC04078.jpg


Con tôm của em nè di
anhso-09244_DSC04059.jpg
 
Chúc VC Mai trăm năm hạnh phúc nhé.
 
Chúc mừng Chipmunk nhé.
Sao "chú zễ" nhìn mặt thấy quen quen, nếu nhớ không lầm thì ở sàigòn anh đã dự đám cưới của "chú zễ" này hơn 5 lần rồi đó :004:
 
Chúc mừng Chipmunk nhé.
Sao "chú zễ" nhìn mặt thấy quen quen, nếu nhớ không lầm thì ở sàigòn anh đã dự đám cưới của "chú zễ" này hơn 5 lần rồi đó :004:

Bớ người ta có người đốt phòng tân hôn hihi:004:
 
Chúc mừng Chipmunk nhé.
Sao "chú zễ" nhìn mặt thấy quen quen, nếu nhớ không lầm thì ở sàigòn anh đã dự đám cưới của "chú zễ" này hơn 5 lần rồi đó :004:

Trong 5 lần đó thì lần thứ 4 là anh 4mat đóng vai chính trong cái đám cưới đó...:004:
 
Cám ơn tất cả lời chúc của các anh chị, các bạn ạ

Mới đây mà cũng 1 năm quen biết nhau rồi Mai nhỉ? tiếc là ngày mai cô bạn đã theo chồng bỏ cuộc chơi để lại mấy con long nhong tìm chồng chống ế...hihi.

Chi Chúc Mai và một nửa của mình trăm năm hạnh phúc, vạn sự như ý, mãi mãi yêu thương nhau cho đến đầu bạc răng long nhé!

Chi chẳng có gì hơn tặng Mai cái biệt thự này nhìn đỡ ghiền nè. Mong là xong đám cưới ... đủ tiền mua Biệt thự để nhóm ống chề này có chỗ mà quậy phá :036:
anhso-094133_thumb_maunha24.jpg

Đang ráng nè Chi, hy vọng lúc có cái biệt thự ít ra cũng còn tí thịt, để còn sức mà quậy phá với nhóm... hehe
Biệt Thự của Chi nhìn như thế nào sao không thấy? hihi
Chipmunks nói rồi, đi chống lầy nhưng không bỏ cuộc chơi đâu hihi
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC, ĐẦU BẠC RĂNG LONG NHÉ

Chí phải

:) Chúc mừng em gái nhé, coi vậy mà em lại đi trước anh một bước rồi, hihi....

Tại ko thấy anh bước nên chờ anh lâu quá em phải ... nhảy

Chúc mừng bé cao. Thế giới này thật là nhỏ nhỉ, ai cũng giống ai, tất cả mọi con đường đều dẫn đến Roma. Lớn lên, lấy vợ lấy chồng và....chấm hết....huhu

Anh Nam làm mọi người sợ ko ai dám lấy vợ, lấy chồng nữa giờ....

Chúc mừng ngày vu quy của con gái - Mến chúc đôi bạn:

TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

Tuyết Mai ơi, sao con vội vã lấy chồng để thân già phải sống đơn côi. Con gái cưng ơi, sao con đành bỏ nỡ cuộc chơi, còn ai để vào làm thơ tình webketoan đây

Thương con, bố chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết rằng bố chẳng còn gân

Tuyết Mai vội bước đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Stand by
Chipmunks quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình ai vào khoảng trống Recycle Bin - Thơ tình IT By Kế toán 4 mặt tại đây

Bố ơi, sao bố đơn côi được. Ngày cưới con mới phát hiện ra bố có hẳn 37 đứa con nuôi chứ ko riêng gì tụi con mà.... :(

Chúc mừng Chipmunk nhé.
Sao "chú zễ" nhìn mặt thấy quen quen, nếu nhớ không lầm thì ở sàigòn anh đã dự đám cưới của "chú zễ" này hơn 5 lần rồi đó :004:

Chết thật bị phát hiện rùi :P
 
Sửa lần cuối:
sax sax nhanh thật. e cũng chúc chị 'trăm năm hạnh phúc', 'đầu bạc răng lay', mau có cháu bồng...
 
Back
Top