Thi tuyển công chức thuế!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mình muốn làm đơn phúc khảo có ai biết chỉ dùm mình với các bước như thế nào vậy?

Bạn phải liên hệ ngay cục thuế, sau đó bạn sẽ được hướng dẫn nhưng mà nhìn chung thì bạn phải làm đơn phúc khảo (có tại website TCT) kèm theo bản điểm photo.
 
bác nào đỗ TCT đã được nguòi ở ban tổ chức cán bộ liên lạc gì chưa, họ bảo chờ họ liên lạc mà lại thấy mất hút, nản quá:036:
 
vào diễn đàn bị ghiền hay sao ấy. đầu tháng 8 tớ đi làm.các bạn thì sao. có ai biết mới vào lương có * 1,6 ko nhỉ
:015:
 
bác trànhao ơi làm đơn phúc khảo rùi thi khoảng bao giờ biết được kết quả nhỉ, bùn quá,cảm ơn bác nha
 
các bác thi tuyển công chức thuế háo hức quá!:wall:
 
đến bgiờ???

vào diễn đàn bị ghiền hay sao ấy. đầu tháng 8 tớ đi làm.các bạn thì sao. có ai biết mới vào lương có * 1,6 ko nhỉ
:015:

bạn đỗ cục thuế nào vậy mà gọi đi làm sớm thế?Vĩnh Phúc mình chưa thấy gì cả.
 
Bác nào có thông tin liên lạc từ TCT bao giúp cháu với nha. Chờ kết quả đã mệt rồi nay lại phải chờ quyết định. Đúng là nhà nước!
 
Bác nào có thông tin liên lạc từ TCT bao giúp cháu với nha. Chờ kết quả đã mệt rồi nay lại phải chờ quyết định. Đúng là nhà nước!

Bạn chưa làm hợp đồng ngành thuế ngày nào à?

Khi đã nhận công tác rồi, bạn sẽ thấy có một số người không nhỏ làm tại một số vị trí có tác phong làm việc, ngôn từ giao tiếp thật là ....znzdfF:wall:
 
Sửa lần cuối:
Bạn chưa làm hợp đồng ngành thuế ngày nào à?

Khi đã nhận công tác rồi, bạn sẽ thấy có một số người không nhỏ làm tại một số vị trí có tác phong làm việc, ngôn từ giao tiếp thật là ....znzdfF:wall:
Thật là khó!!!!! mà hình như cơ quan công quyền nào cũng thế cả - đều là "công bộc" của dân
 
"Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết. Hôm qua sân trước một nhành mai"

Phải có niềm tin bác ơi, đâu phải ai cũng như vậy cả.
 
ở cục thuế làm ăn buồn cười thật. Hẹn đến đợi dài cổ kiểm tra hồ sơ khoảng 5 phút rùi cho về xong rùi chg hẹn ngày nào lại đến cả. ko biết đến bao h mới được đi làm đây. buồn quá đi mất
 
Chuyện thường ngày ở huyện thôi, có những người ko có bằng cấp mà được hưởng lương trung cấp mới ghê (bạn nào cần mình cho biết tên tuổi luôn, TCT có hỏi mình cũng ko sợ và trả lời thẳng thắng bất công quá đi) còn người đại học thì chẳng bao giờ biết khi nào mình sẽ nhận công tác còn mình bằng cao đẳng mà cho hưởng lương trung cấp.hic hic thiệt thòi thế đấy chẳng khác nào bằng cao đẳng ngang bằng với ko có bằng. Loạn cả rồi!!!
 
Chuyện thường ngày ở huyện thôi, có những người ko có bằng cấp mà được hưởng lương trung cấp mới ghê (bạn nào cần mình cho biết tên tuổi luôn, TCT có hỏi mình cũng ko sợ và trả lời thẳng thắng bất công quá đi) còn người đại học thì chẳng bao giờ biết khi nào mình sẽ nhận công tác còn mình bằng cao đẳng mà cho hưởng lương trung cấp.hic hic thiệt thòi thế đấy chẳng khác nào bằng cao đẳng ngang bằng với ko có bằng. Loạn cả rồi!!!

Hihi, bác ơi. Có trường hợp ko có bằng cấp, lại là hợp đồng mà được làm thanh tra ở văn phòng cục nữa cơ. Dạng này là dạng bó tay toàn tập. Ngoại hình và năng khiếu được làm tiêu chí hàng đầu. Năng lực cũng đứng xa xa mà nhìn thôi.
Bằng cấp thì em có 2 cái. Về năng lực em ko dám tự nhận mình thế này thế kia, nhưng công việc vào tay em thì cứ thuận buồm xuôi gió mặc dù có "người nhòm ngó" và thanh tra liên miên. Ấy thế mà 1 người làm chức cũng lớn lắm ở cục thuế cảnh báo trước cho em giờ có nổ lực cách mấy để ở lại thành phố cũng chỉ có thể về các đội đi thu thuế thôi. Em nghe thiên hạ bảo: "Bao giờ vào nhà mà chó ko sủa nữa thì lúc đó mới thu thuế được." Choáng váng thật!
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top