Thi tuyển công chức thuế!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
mọi người ai cũng biết điểm rồi chỉ có mình tớ là chưa biết điểm buồn quá. Ko biết sao nữa
:wall:
 
Tớ cũng là HĐ ở cục thuế nhưng mà chẳng thấy tin tức gì hết, tưởng bác biết rồi thì hé cho tớ biết với nóng cháy cả lòng
 
mình thấy có bạn làm HD o cục biết điểm rồi mà. bạn làm ở đó mà chưa bvieets à, có lẽ cục của bạn hơi khó !
 
Ko biết sao nữa, hay tại tỉnh mình ở xa nên điểm chưa về tới cũng nên. Thôi kệ đi ráng chờ cho cổ dài để thành người mẫu
 
Tớ theo dõi diễn đàn này lâu rồi từ lúc mới bắt đầu có thông báo thi công chức lận, nhưng mà tớ ko có thời gian để bàn luận với các bác. Tớ rất thích bác anhthue,tuan,thimay... vì có nhiều thông tin bổ ích cho diễn đàn
các bác có thông tin gì mới ko nói cho mọi người nghe với:angel:
 
Chào mọi người!tui thi vào chi cục thuế Hải Dương và cũng có ổng chú làm ở phòng kiểm tra nội bộ thuộc tổng cục thuế Quảng Ninh, chú ý bảo bao h có kq thì chú ý báo cho nhưng bây h tui cũng đã biết đâu? chú ý cũng quen bít nhiều vậy mà......
 
Quảng Ninh làm gì có tổng cục thuế, chắc là bác nhầm rồi cục thuế Quảng Ninh đúng hơn. Thì từ từ cũng biết nghe ai cũng biết điểm nên hơi nôn vậy mà
 
đợt thi vừa rùi thi sinh ở Nam Định thi ở địa điểm Hải Dương.Mình thấy nhiều người trên diễn đàn đã biết điểm rùi , thấy mọi người điểm cao thế.Mà mình thấy kỳ thi năm nay thế nào ý, mọi người dở tài liệu tẹt ga, với điện thoại di động cầm vào....ui thi như vậy thì....như mình chân đất mắt không toét thì làm sao mà đỗ được....
 
Nếu như vậy chẳng khác nào kêu tui đi hái sao trên trời nữa.Có ai quen ở TCT or BTC thì nhờ giúp thôi
 
Mình làm ngoài thấy công việc có nhiều áp lực quá!mún vào nhà nước làm cho nó đỡ mệt nhưng mà thấy thi tuyển kiểu này thì khó quá. Ô "rù" thì không có.
 
ko dám vào đây sướng đâu, vào đi rồi sẽ biết. Cv nhiều mà lại thu ngân sách, đã vậy tối ngày tiếp xúc với dân nên cực lắm
 
đành phải vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. khi nào có điểm trên website của TCT thì nhớ cho mọi người hay với. Nóng như lửa rồi
 
Sao bi quan quá vậy, giày dép còn có số nữa đó biết đâu lần này thành viên diễn đàn mình đỗ hết thì sao. cũng hy vọng vậy
 
cũng chẳng bít thế nào nữa, ở ngoài thì tưởng là tốt nhưng vào rùi thì lại thấy chán thì sao?thui cứ để cho cuộc sống trôi qua.....cái gì đến rùi sẽ đến...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top