L
Luc van
Guest
Hôm qua thằng hàng xóm nó chửi vợ nó mà sao mình thấy tưng tức, là sao ta?
Có lẽ đi tu rồi nhưng vẫn còn vương vấn bụi trần gian!
Có lẽ đi tu rồi nhưng vẫn còn vương vấn bụi trần gian!
Hôm qua thằng hàng xóm nó chửi vợ nó mà sao mình thấy tưng tức, là sao ta?
Có lẽ đi tu rồi nhưng vẫn còn vương vấn bụi trần gian!
Luc Van tức thay cho vợ hay cho chồng ngươi ta hả? Bụi trần còn vướng nhiều lắm, Luc Van mà cứ đi tán mấy em bên dân thì có mà chít mấy kiếp vẫn không hết bụi :058::058::058:
tưởng lên núi roài, lại chạy sang đây à hehe
Lv tán mấy ẻm bên dân lúc nào chớ, toán đổ oan không àk.:004:
Tui mà lôi mấy em bên dân sang là Luc Van chít ngay đấy. Đã bảo có ăn vụng thì khéo khéo tí, thay áo mới rùi đi ai lại khoác nguyên bộ đó, tui không biết mới lạ. Đã thế giờ lại còn kêu oan. Đúng là....Potáy.com roài..
:wall::wall::wall: lôi ra đây xem nèo...! oan thị màu không chịu được....!
Vậy cứ đâm vô tường dần đi :wall::wall::wall::wall::wall: cho chai cái đầu na... Gớm, oan Thị Màu....hem chụi được....
Đang ở Kế nhá, không liên quan tới Dân.
cứ thử đê, con này, í quên thằng này hem sợ nhé... để chui sang Dân thăm mấy e tí đã.
Đang ở Kế nhá, không liên quan tới Dân.
cứ thử đê, con này, í quên thằng này hem sợ nhé... để chui sang Dân thăm mấy e tí đã.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, rồi thì có ngày cũng chẳng còn tay mà :yo yo (45)::yo yo (45)::yo yo (45): Tội lỗi, tội lỗi...Đang ở Kế nhá, không liên quan tới Dân.
cứ thử đê, con này, í quên thằng này hem sợ nhé... để chui sang Dân thăm mấy e tí đã.
Càng nc với LV, tui càng thấy cậu nhiều cái hay qué ...Thiện tai, thiện tai :yo yo (45)::yo yo (45)::yo yo (45): Mà này, cậu không kêu cánh đàn ông vô thăm nhà cậu à? Toàn chị em phụ nữ, thế thì cậu học đựơc giề.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, rồi thì có ngày cũng chẳng còn tay mà :yo yo (45)::yo yo (45)::yo yo (45): Tội lỗi, tội lỗi...
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, rồi thì có ngày cũng chẳng còn tay mà :yo yo (45)::yo yo (45)::yo yo (45): Tội lỗi, tội lỗi...
chẳng cần tay, bữa nay dùng máy hết rồi em ơi, hơi đâu mà ngồi gõ mỏi tay chít...hihi sư phụ...:yo yo (34):
con nói đùa thoai mừ:yo yo (9):
nói nhỏ cậu nghe:
Muốn bắt được "sư tử hà đông" thì phải chui vào hang của nó đúng hem?
Nhưng để chui vào được hang của nó tôi chọn cách mạo hiểm đó là tìm nó để học chứ không tìm thợ săn..hahaha:004:
Sao không học cách làm bạn với sư tử nhỉ? :1luvu::1luvu::1luvu:
:wall::wall::wall::wall::wall:làm bạn ư? cứ để nó đói thử xem, nó ăn thịt mình lúc nào không pít. Nên học cách thu phục nó:004: