Box dành riêng cho đấng mày râu đã có vợ!

  • Thread starter Thread starter Luc van
  • Ngày gửi Ngày gửi
Sao không cho nó ăn và tiến lại kết bạn? Thu phục nó thì nó sẽ nuốt sống Luc Van :1luvu::1luvu::1luvu:

Sao cậu bi quan thía? Tớ nói cậu pít nhé: Tớ sẽ không làm bạn với nó đâu,
một là: Thu phục đuợc nó
hai là: Bị nó ăn thịt.:dance2::dance2::dance2:
 
Sao cậu bi quan thía? Tớ nói cậu pít nhé: Tớ sẽ không làm bạn với nó đâu,
một là: Thu phục đuợc nó
hai là: Bị nó ăn thịt.:dance2::dance2::dance2:

100 % là bị ăn thịt. Haiz.........
 
K pị ăn thịt thì cũng bị nó cho te tua, tanh bành
 
không bao giờ

Đừng bao giờ nói không bao giờ. Nhất là trong trường hợp này. Thương thay một kiếp người :yo yo (45)::yo yo (45)::yo yo (45):
 
Có lẽ nên chuyển tên box này thành box dành riêng cho Lucvan và các chị em thui nhỉ.:004::004::004:
 
Có lẽ nên chuyển tên box này thành box dành riêng cho Lucvan và các chị em thui nhỉ.:004::004::004:

Luc Van dung la co tinh than thep!
bi chem toi ta vay ma van vung nhu khong hihih
 
hê hê
Chào chị em!
hum qua đi nhậu nhà ông anh gặp con bé đẹp quá, quên lun cả bx mình hơ hơ
Không pít có người yêu chưa chứ nó ăn nói dễ xương quá cơ, nhìn phát là ko muốn đường về thiếu lâm nữa.
hummm..đẹp quá cơ,...rất tiếc hum qua ông anh cho uống say nên nhủ từ 8h tối, chả mần ăn được giề,...chẹp..chẹp...
 
hê hê
Chào chị em!
hum qua đi nhậu nhà ông anh gặp con bé đẹp quá, quên lun cả bx mình hơ hơ
Không pít có người yêu chưa chứ nó ăn nói dễ xương quá cơ, nhìn phát là ko muốn đường về thiếu lâm nữa.
hummm..đẹp quá cơ,...rất tiếc hum qua ông anh cho uống say nên nhủ từ 8h tối, chả mần ăn được giề,...chẹp..chẹp...
hĩ, bác này định mần ăn gì đây? ngủ từ 8h tối chắc hẹn giờ gà ngủ rùi ngủ cùng luôn quá, con trai đúng là thấy gái đẹp là quên ngay cả trời đất mà, có còn biết tới vợ con ở nhà đâu, kiểu này thì bác cứ ở mãi thiếu lâm tự luôn đi,
 
hê hê
Chào chị em!
hum qua đi nhậu nhà ông anh gặp con bé đẹp quá, quên lun cả bx mình hơ hơ
Không pít có người yêu chưa chứ nó ăn nói dễ xương quá cơ, nhìn phát là ko muốn đường về thiếu lâm nữa.
hummm..đẹp quá cơ,...rất tiếc hum qua ông anh cho uống say nên nhủ từ 8h tối, chả mần ăn được giề,...chẹp..chẹp...

Hơ hơ...cái lão này, sao "rê" thế hẻ.
Thấy gái đẹp là tớn mắt lên, không biết đường về quê mẹ, hem còn biết gì nữa, hem còn biết có bị ăn lừa của em kia không? Chẹp...chẹp...may mà không mần ăn được gì....không thì...chẹp mặt...chẹp mặt....:004::004::004::004:
 
hê hê
Chào chị em!
hum qua đi nhậu nhà ông anh gặp con bé đẹp quá, quên lun cả bx mình hơ hơ
Không pít có người yêu chưa chứ nó ăn nói dễ xương quá cơ, nhìn phát là ko muốn đường về thiếu lâm nữa.
hummm..đẹp quá cơ,...rất tiếc hum qua ông anh cho uống say nên nhủ từ 8h tối, chả mần ăn được giề,...chẹp..chẹp...

May cho LV đấy, may là LV ngủ sớm chứ không thì đợi 1lúc sau người yêu cô bé đó tới đón thì LV ăn đủ (vì tội nhìn người iu anh ta). hehe :004:
 
hê hê
Chào chị em!
hum qua đi nhậu nhà ông anh gặp con bé đẹp quá, quên lun cả bx mình hơ hơ
Không pít có người yêu chưa chứ nó ăn nói dễ xương quá cơ, nhìn phát là ko muốn đường về thiếu lâm nữa.
hummm..đẹp quá cơ,...rất tiếc hum qua ông anh cho uống say nên nhủ từ 8h tối, chả mần ăn được giề,...chẹp..chẹp...
May cho cậu hem có bx ở đây nhể!!!!!
 
May cho LV đấy, may là LV ngủ sớm chứ không thì đợi 1lúc sau người yêu cô bé đó tới đón thì LV ăn đủ (vì tội nhìn người iu anh ta). hehe :004:

tối nay nhất định ta phải mang rượu thịt đến nhà ông anh, dần dần tiếp cận mục tiêu---> công phá đồn ko pít nhiều địch hem, hơ hơ. nếu nhiều thì...:yo yo (12)::yo yo (12):bỏ chạy, giá bộ ngồi nhậu thoai, chẳng ai làm giề được mềnh, hơhơ:yo yo (8):
Với lại tối nay mình nhất định hem được say, say là công cốc hết, mà cái tính mình cũng xiệt lạ, uống mấy ly vào là ...chỉ bùn ngủ thui, :sleep:
 
May cho cậu hem có bx ở đây nhể!!!!!

cậu nói chỉ được cái đúng, đi nhậu ai lại dẫn bx đi chớ, ít nhất là nam nhi thì năm điều ăn nhậu phải thuộc lòng như kế toán thuộc bảng tài khoản zị á:004:
 
cậu nói chỉ được cái đúng, đi nhậu ai lại dẫn bx đi chớ, ít nhất là nam nhi thì năm điều ăn nhậu phải thuộc lòng như kế toán thuộc bảng tài khoản zị á:004:

Chắc lấy phải cô vợ " cá xấu" nên không muốn cho đi chứ "cá cảnh" mà xem. Chắc phát ngán vì phải đi lấy lòng sếp hộ chồng.
 
Chắc lấy phải cô vợ " cá xấu" nên không muốn cho đi chứ "cá cảnh" mà xem. Chắc phát ngán vì phải đi lấy lòng sếp hộ chồng.

ơ hay...! cô này kinh nghiệm nhỉ...?
Nhưng được cái sếp của tớ toàn là nữ hem àk? Cho vợ đi theo chỉ tốn mồi, thậm chí phải nuốt nước bọt ừng ực vì ngối gần "đĩa mồi" mà không được miếng nào...:004:
 
ơ hay...! cô này kinh nghiệm nhỉ...?
Nhưng được cái sếp của tớ toàn là nữ hem àk? Cho vợ đi theo chỉ tốn mồi, thậm chí phải nuốt nước bọt ừng ực vì ngối gần "đĩa mồi" mà không được miếng nào...:004:

À, thì ra nếu là sếp nam thì vợ sẽ theo để trưng diện còn sếp nữ thì vợ ơi...ở nhà nhé...anh đi 1 mình anh còn tòm tem....hehe. Chẹp mặt...chẹp mặt
 
À, thì ra nếu là sếp nam thì vợ sẽ theo để trưng diện còn sếp nữ thì vợ ơi...ở nhà nhé...anh đi 1 mình anh còn tòm tem....hehe. Chẹp mặt...chẹp mặt

Cô cứ nói lung tung rồi trúng tùm lum, tùm la không ai chịu trách nhiệm đâu đấy ná:004:
mà nếu là xếp nam thì cũng vậy ná, đưa vợ đi làm gì, dại á? hơhơ nếu mà đưa vợ đi thì chỉ có tăng một thoai, mà đàn ông con giai đi nhau với nhau có ai mún dừng ở tăng 1 đâu, cô thấy anh nói đúng hem?
 
Cô cứ nói lung tung rồi trúng tùm lum, tùm la không ai chịu trách nhiệm đâu đấy ná:004:
mà nếu là xếp nam thì cũng vậy ná, đưa vợ đi làm gì, dại á? hơhơ nếu mà đưa vợ đi thì chỉ có tăng một thoai, mà đàn ông con giai đi nhau với nhau có ai mún dừng ở tăng 1 đâu, cô thấy anh nói đúng hem?
Sư anh cho em hỏi: Tăng 2 Sư anh đi "ăn chay" đúng không ạ?:004::004:
 
Cô cứ nói lung tung rồi trúng tùm lum, tùm la không ai chịu trách nhiệm đâu đấy ná:004:
mà nếu là xếp nam thì cũng vậy ná, đưa vợ đi làm gì, dại á? hơhơ nếu mà đưa vợ đi thì chỉ có tăng một thoai, mà đàn ông con giai đi nhau với nhau có ai mún dừng ở tăng 1 đâu, cô thấy anh nói đúng hem?

Đi vợ không phải là dại mà là: Ui, thằng Lực này có cô vợ xinh quá, trai tài gái sắc đúng là 1 cặp trời cho...Thế có sướng không? hehe
Ra mắt vợ cho sếp xong rồi nói: Anh phải đi cùng sếp, em về trước sang bà đón con nhé, lát nữa anh về... Thế rồi họ bắt đầu tăng 2, tăng 3...và vợ sẽ biết tăng nào là tăng chồng....ấy....
 
Back
Top