bắt úp mặtvào tường cũng không ổn, ko pít các bà còn chiêu giề độc hơn hem nhi?:004:
bác muốn biết hả? lấy chồng rồi, à quên lấy vợ rồi sẽ biết ngay ấy mà.
bắt úp mặtvào tường cũng không ổn, ko pít các bà còn chiêu giề độc hơn hem nhi?:004:
bắt úp mặtvào tường cũng không ổn, ko pít các bà còn chiêu giề độc hơn hem nhi?:004:
bắt úp mặtvào tường cũng không ổn, ko pít các bà còn chiêu giề độc hơn hem nhi?:004:
Nói thật ná, nếu ông chồng nào tỉnh ra thì không có thời gian để khoét 1 cái lỗ sang nhà ông hàng xóm thế này. Như thế là nguy hiểm cho cả mìn và người ta nữa. :058::058: Thứ nữa là sao các ông ấy không quay ngoắt sang mà ôm lấy vợ nhỉ? :yo yo (31)::yo yo (31): Các anh có biết như vậy là đang khoét sâu khoảng cách với vợ rùi hem?
Thấy chưa! mấy ông đã học được tí kinh nghiệm nào chưa? có mún học thêm ko za................:yo yo (8):
Em thì lại nghĩ các anh đang dùng chiêu " điệu hổ ly sơn", đánh lạc hướng chị em vào topic này, trong khi đó lại đi họp kín ở đâu đó rồi không chừng. Chị em nên tỉnh táo :dance2::dance2::dance2:
ôm lấy bà ấy trong khi bà ấy đang hành xác mình hay seo? quên đi "I never" trừ trường hợp mình say hem pít giề!
... tại seo mấy bà không từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy chồng và nói: em chỉ mún hù anh tí thoai, không ngờ anh ngoan ngoãn thía!! thật ra thấy anh như zị em xương lém! anh quay lại với em đi nào!:1luvu:...chụt...chụt...:004:
Luc Van mơ giữa ban ngày rồi nè. Các bà ấy đang giận lại còn phải làm lành với các ông hả? :wall::wall::wall: Sao đàn ông cái gì cũng muốn thế nhở hay chỉ riêng Luc Van là như vậy thôi?
bạn muốn:
kết thúc sẽ là .....:yo yo (45):
hay là: :yo yo (32):
hay phải thế này.........:yo yo (39):
hay thế này..........:yo yo (54):
hay thế này..............:yo yo (46)::yo yo (46):
:yo yo (28)::yo yo (28):
Có gì khó đâu ? Bạn lĩnh lương về đưa hết cho vợ . Bạn bè đến nhà bả mua mồi mua rượu cho nhậu
quá đã....ha ha
bạn đã nghe câu chuyện này chưa?
Hai vợ chồng nhà nọ nói chuyện với nhau:
- E iu, em đã giặt giùm anh cái áo chưa?
- Rồi anh iu!
- Thế em đã giặt giùm anh cái quần chưa?
- Em cũng đã giặt và phơi lên rồi!
- Thế còn đôi giầy của anh thì sao? em đã giặt giùm anh luôn rồi chứ!
- Bà vợ ngạc nhiên hỏi: Ủa thế đôi giầy của anh cũng có túi àk?
- !?!
----> rút ra kinh nghiệm: không nên để tiền ở trong những cái gì có túi.:004::004::004:
Thực tế vợ chồng
Trời mưa. Một cặp vợ chồng đi ngoài phố. Người chồng cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt.
- Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?
- Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!... Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.
***
Cu Tí hỏi bố:
- Bố ơi, sao gà trống gáy sớm thế?
- Để mọi người nghe thấy tiếng chúng, vì sau đó khi lũ gà mái thức dậy thì chuyện đó là không thể được.
***
Vợ:
- Trước kia, mỗi ngày anh đều tặng em một bông hồng, sao bây giờ chẳng thấy nữa?
Chồng:
- Anh hỏi em này: người đi câu được cá rồi thì có cần tiếp tục mớm mồi cho nó nữa không?
- Theo VnExpress -
đúng là con trai mà, chán chẳng buồn nói, ích kỷ ích kỷ quá