L
Luc van
Guest
SAO EM LẠI BỎ QUÊ
Lúc em đi chiều quê lộng gió
Cây trong vườn ủ rũ nhìn trông
Anh đau lòng trước thân hình thon nhỏ
Nẻo đường đời biết mấy gai chông ?
Chẳng biết vì tiền hay ảo vọng
Dục rã em rời khỏi làng quê
Nón vẫn trắng , nhưng lòng em trống rỗng
Em ra đi liệu có hẹn ngày về ?
Trước dòng xe, dòng người , dòng đời phố
Xa dòng sông em có nhớ bến không ?
Lắt lẻo cầu tre , bóng dừa sóng vỗ
Những trái hồng , cam ,mận ngóng chờ trông
" Em còn nhớ con thuyền neo bến cũ
Câu lý buồn con sáo sang sông ".... ...
Em đã lấy chồng hay đang phiêu bạt
Thân gái dặm trường , cạm bẫy dăng dăng
Em đi xa , bến sông xưa ngồi hóng mát
Nhớ em nhiều , em có biết hay không ?
ST: Bongmac
Lúc em đi chiều quê lộng gió
Cây trong vườn ủ rũ nhìn trông
Anh đau lòng trước thân hình thon nhỏ
Nẻo đường đời biết mấy gai chông ?
Chẳng biết vì tiền hay ảo vọng
Dục rã em rời khỏi làng quê
Nón vẫn trắng , nhưng lòng em trống rỗng
Em ra đi liệu có hẹn ngày về ?
Trước dòng xe, dòng người , dòng đời phố
Xa dòng sông em có nhớ bến không ?
Lắt lẻo cầu tre , bóng dừa sóng vỗ
Những trái hồng , cam ,mận ngóng chờ trông
" Em còn nhớ con thuyền neo bến cũ
Câu lý buồn con sáo sang sông ".... ...
Em đã lấy chồng hay đang phiêu bạt
Thân gái dặm trường , cạm bẫy dăng dăng
Em đi xa , bến sông xưa ngồi hóng mát
Nhớ em nhiều , em có biết hay không ?
ST: Bongmac
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

