Thái bình họp mặt ngày 2/9/2010


Sắp tới là ngày 02/09..nhớ năm ngoái mình tổ chức thật vui..năm nay tình hình thế nào nhỉ..? Anh em bạn bè, các chuyên gia PR cho ý kiến đi để ta còn bàn bạc tính toán.. TG đâu nhỉ..?
 
Em hưởng ứng, nhưng em thích làm ở TB cơ, vì hum đó em về quê chứ không ở HN
 
Dĩ nhiên là ở Thái Bình chứ em..? Mình là Thái Bình mà..Vụ năm nay mình sẽ kêu gào vì năm ngoái không được ở nhà..phải phi 600km về tham gia..năm ni ta ở nhà roài ..đứa nào không đi ta cho out luôn
 
em k biết có về được k nữa, Sn con bạn thân đang định về nhà nó, mọi ng cứ lên kế hoạch đi,
 
hế hế, nghe khẩu khí cao nhỷ. em chỉ sợ gặp mấy chị nhà ta anh lại tịt ngòi thì chít.
 
Úi dời ơi. Được nghỉ có mỗi ngày mà lại về TB à. Em tưởng làm ở trên hn chứ. Nhà ta đâu hít roài vào cho ý kiến đi nhể. Hum đó ko bít có về tb được ko nữa.:026:
 
hế hế, nghe khẩu khí cao nhỷ. em chỉ sợ gặp mấy chị nhà ta anh lại tịt ngòi thì chít.

Anh tưởng ngược lại chứ..Em đã gặp chi hai năm tấn chưa..? Hỏi xem anh là ai..hehe..Bé con gì nhỉ.. Chắc chắn là ở Thái Bình chứ không ở HN đâu..?
 
Éo, seo lại là bé con. bé nhớn rùi anh hai ơi. Em nghe các chị nhà ta tua lại rùi. ai chứ anh Phương gặp các chị thì chỉ có tắt điện thui, cho toàn TP TB ta chìm trong bóng tối
 
Hehe..đúng là anh gặp thì tắt điện nhưng mấy bả gặp anh thì thành phố như sau cơn bão tan..tất cả đổ nát mỗi mình anh còn đứng hiên ngang..hehe
 
Bởi vì anh đã mồ xanh. thì bão nào đập nát đc nữa. haaaaaaaaaaaaaaa
 
He he ... Cho Hoà Bình giao lưu được hem ... ?
 
Hehe..đúng là anh gặp thì tắt điện nhưng mấy bả gặp anh thì thành phố như sau cơn bão tan..tất cả đổ nát mỗi mình anh còn đứng hiên ngang..hehe

Nổ cái gì đấy Ku? Đừng để các chị nóng nhé !
 
Mời trân trọng và dĩ nhiên là được chứ ạ? Chỉ sợ đường xa không về được thui ah.

Thanks nhìu nhìu ...
Đường xa không thành vấn đề chỉ sợ người Thái "chém" cho te tua hem đi zìa được thui ... :004:
 
Thanks nhìu nhìu ...
Đường xa không thành vấn đề chỉ sợ người Thái "chém" cho te tua hem đi zìa được thui ... :004:

Yên tâm đi Cưng chém nhẹ nhẹ tay thui chứ hem mạnh tay đâu để còn về lần sau nữa chớ

Hehe..đúng là anh gặp thì tắt điện nhưng mấy bả gặp anh thì thành phố như sau cơn bão tan..tất cả đổ nát mỗi mình anh còn đứng hiên ngang..hehe

Bởi vì anh đã mồ xanh. thì bão nào đập nát đc nữa. haaaaaaaaaaaaaaa

Đó bà chị thấy em Q đối đáp được chưa hehe
 
Không dám đâu chị , chị Dinh quá khen. Em chỉ học tập các chị thui.hihi
 
Kinh nhỉ..tập trung vào chiến với ta hả..đây là topic xem tụ tập thế nào nhé..không phải chỗ đánh nhau..
Hoan nghênh Hoà bình về với Thái Bình ...nhưng quan trọng là bạn có thật sự về không..? Để anh em tui còn chuẩn bị đón tiếp..
 
Hehe..anh có làm gì nên tội đâu nhỉ..?
 
Cấm "Sì pam nhá". Hôm đó chắc nghỉ làm rùi. Ăn chơi thoải maí. Họp đê để còn biểu quyết nguoitronggiangho ơi.
 
Back
Top