Tham gia giải ô chữ kỳ... lạ! (ăn theo chiếc nón kỳ diệu)?

Nguyen Tu Anh nói:
Bác đừng bao trùm thế! Có mà dân Vĩnh Phú hay nhầm thì có.
Nhầm rồi Tú Anh ơi! Bây giờ chỉ có dân: Vĩnh Yên + Phú Thọ + ... thôi!
 
Ai bảo bác là em nhầm? Vô cùng đầy đủ nữa đằng khác. Bao gồm dân ngày xưa ở Vĩnh Phú và ngày nay ở cái đó tách ra. Hè hè hè...

tranchan79 nói:
Nhầm rồi Tú Anh ơi! Bây giờ chỉ có dân: Vĩnh Yên + Phú Thọ + ... thôi!
 
Ha ha ha ha. Hết khôn lại dồn đến dại đây!!!!!!!!!!!!!!!
 
:0frown: Và cuộc thi bắt đầu sang vòng hai. đề nghị mấy chị vừa bị loại đứng gọn gọn em nhờ.


Vong hai là một từ gồm 3 chữ để hoàn thành câu thơ nổi tiếng sau

.... tôi là một vườn hoa lá
Rất đượm hương và rộn tiếng chim



Và đây rồi : có 1 chữ : Ô
Thêm nữa là 1 chữ : ....N
Nào bây giờ các bạn muốn quay hay muốn đoán luôn !

:banana:
 
cam_to_80 nói:
:0frown: Và cuộc thi bắt đầu sang vòng hai. đề nghị mấy chị vừa bị loại đứng gọn gọn em nhờ.


Vong hai là một từ gồm 3 chữ để hoàn thành câu thơ nổi tiếng sau

.... tôi là một vườn hoa lá
Rất đượm hương và rộn tiếng chim



Và đây rồi : có 1 chữ : Ô
Thêm nữa là 1 chữ : ....N
Nào bây giờ các bạn muốn quay hay muốn đoán luôn !

:banana:
Quay chứ! đoán là đoán thế nào? đã có điểm nào đâu mà đoán? một ...hai....ba.... quay nào .....(Vớ phải ô mất lượt thì bỏ mẹ ....)
 
tranchan79 nói:
Quay chứ! đoán là đoán thế nào? đã có điểm nào đâu mà đoán? một ...hai....ba.... quay nào .....(Vớ phải ô mất lượt thì bỏ mẹ ....)
Bỏ mẹ thì còn cha mà lo gì, không đoán được chứ gì?
Và đây rồi : có 1 chữ : Ô
Thêm nữa là 1 chữ : ....N
Ô 900 điểm, tôi đoán chữ H
 
cam_to_80 nói:
:0frown: Và cuộc thi bắt đầu sang vòng hai. đề nghị mấy chị vừa bị loại đứng gọn gọn em nhờ.


Vong hai là một từ gồm 3 chữ để hoàn thành câu thơ nổi tiếng sau

.... tôi là một vườn hoa lá
Rất đượm hương và rộn tiếng chim



Và đây rồi : có 1 chữ : Ô
Thêm nữa là 1 chữ : ....N
Nào bây giờ các bạn muốn quay hay muốn đoán luôn !

:banana:
Câu thơ này trong bài thơ Từ ấy của Tố Hữu rồi!
 
Vậy là em thắng ở vòng 2 nhé, bây giờ là vòng 3 nè:
Một từ có 8 chữ cái: Chàng muốn lấy được nàng phải đi qua cửa ải này
 
cam_to_80 sao đố một câu quá dễ vậy? Ai mà không biết cơ chứ? Dễ quá nên có ai trả lời đâu, có mỗi vài ba mống.
cam_to_80 nói:
.... tôi là một vườn hoa lá
Rất đượm hương và rộn tiếng chim
 
Ô hay,
cái..... gì mà là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim ca kia là của Tố Hữu chứ của chị em nào đâu nhỉ. :) Confuse quá
 
Nguyen Tu Anh nói:
cam_to_80 sao đố một câu quá dễ vậy? Ai mà không biết cơ chứ? Dễ quá nên có ai trả lời đâu, có mỗi vài ba mống.

không phải là dễ mà không ai thèm nói đâu, mà là ít người dám nói những gì mình nghĩ đó thôi ! :dzo:

Mấy anh nói chẳng đủ đô
Thập thò ngoài cửa mấy cô đứng rình :oknow:
 
Nguyen Tu Anh nói:
Từ đó là: LỄ DẠM HỎI hoặc THÀNH HÔN
Sai rồi chị TÚ ANH, qua cửa ải kia mà
 
Tigon-ETC nói:
Vậy là em thắng ở vòng 2 nhé, bây giờ là vòng 3 nè:
Một từ có 8 chữ cái: Chàng muốn lấy được nàng phải đi qua cửa ải này

ÔNG GIÀ VỢ
 
cam_to_80 nói:
:0frown: Và cuộc thi bắt đầu sang vòng hai. đề nghị mấy chị vừa bị loại đứng gọn gọn em nhờ.


Vong hai là một từ gồm 3 chữ để hoàn thành câu thơ nổi tiếng sau

.... tôi là một vườn hoa lá
Rất đượm hương và rộn tiếng chim



Và đây rồi : có 1 chữ : Ô
Thêm nữa là 1 chữ : ....N
Nào bây giờ các bạn muốn quay hay muốn đoán luôn !

:banana:

Quá dễ, chữ "hồn"
 
Muốn yêu nàng thì như Tú Anh + Chị Xuân thắm đều đúng, còn:
Muốn cưới được nàng phải qua cửa: "Đi đăng ký"
 
Nguyen Tu Anh nói:
BỐ MẸ NÀNG
Chị Tú Anh đúng rùi, muốn lấy được nàng phải qua cửa ải này trước, rồi mới đến
tranchan79 nói:
Muốn yêu nàng thì như Tú Anh + Chị Xuân thắm đều đúng, còn:
Muốn cưới được nàng phải qua cửa: "Đi đăng ký"
Em lưu ý các bác nhé, ngoài ra nhà nàng còn có một...con chó becgie nữa đấy ha ha ha
 
ketoan@ nói:
Ô hay,
cái..... gì mà là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim ca kia là của Tố Hữu chứ của chị em nào đâu nhỉ. :) Confuse quá
đọc lại bài này mới thấy :

Gừng càng già càng cay
 
Back
Top