Chương trình Vu Lan 2010 tại Phan Rang & Phan Thiết đã kết thúc thành công tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã thay mặt AET hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Mời các bạn chia sẻ cảm xúc và hình ảnh tại topic này!
Thương ơi là thương các em nhỏ tại cơ sở BT XH Trần Châu. Rất tiếc là mình không mang theo máy ảnh nên không chụp được những khoảnh khắc đáng chân trọng. Cảm động thay bác Châu đã một mình lo chu toàn cho mọi người trong cơ sở.
Các em nhỏ, em thì nằm im bất động, em thì không có ý thức được bản thân, giá như......
Hy vọng cả nhà sẽ chia sẻ nhiều nhiều cảm nhận của mỗi người.
chuyến đi đã rất thành công, ban đầu đoàn dừng chân tại xã Thuận Nam - Hàm Thuận Nam, mưa thì rơi lúc hạt nặng hạt nhẹ làm cả đoàn cứ tưởng chuyến này là bể sô, nhưng đúng là "trời không phụ lòng người" khi mà đã 6h30 rồi trời vẫn âm u, thì xuất hiện mặt trăng tròn. Cảm tưởng lúc đó loé lên, thế là may rồi.
Chuyến đi thành công cũng rất cảm ơn các bạn, các anh, các chị ở H Hàm Thuận Nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ chương trình biểu diễn văn nghệ, đến 1 ổ bánh mì ăn lót bụng cho mọi người. Cám ơn rất nhiều.
Hi!, tự nhiên viết đến đây thấy cay cay mắt, thôi để dành cho mọi người đấy!