Hình ảnh và cảm nhận sau chương trình Vu Lan 2010

  • Thread starter Viet Huong
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Taxation

Guest
30/10/08
3
0
0
Hồ Chí Minh
Em cũng nghĩ thế. Chi Dung đã viết thay một số cảm nhận của đoàn đi làm công tác.

Thật sự cảm xúc của em dân trào khi nhìn những ổ khóa, và tự đánh dấu hỏi vì sao lại khóa?, và có câu trả lời ngay trong suy nghĩ của mình khi nhìn thấy những con người "không bình thường" bị nhốt trong đấy, cảm thương hơn khi nhìn thấy có người bị xiềng xích cách ly (cũng không còn cách nào khác), và gần như cố gắng kìm không để cho rơi nước mắt (vì đàn ông mà :) ) khi nhìn thấy các em nhỏ, rất nhỏ bị liệt toàn thân, tật nguyền, không thể tự ngồi, nằm cũng rất khó.... (bị cha - mẹ bỏ rơi từ khi mới ra đời) đưa tay ra nhận những gói bánh mà các anh chị trong đoàn trao cho...

Cảm thông hơn, kính phục hơn cho chú Trần Châu, một con người đầy ắp tình yêu thương mới có thể xây dựng một cơ sở bảo trợ xã hội như thế.

Tôi cũng không hiểu tại sao cơ sở này không có sự quan tâm của chính quyền địa phương, của Đảng và Nhà nước... dù chỉ là một việc rất nhỏ: "cái hòm để chôn" như chú Trần Châu đã nói...

Nếu cá nhân tôi có điều kiện, chắc chắn tôi sẽ đến thăm các em nhân dịp tết trung thu này.

Thật là xúc động sau khi kết thúc chuyến đi. Mọi người ai cũng mệt do đường xa, nhưng ai cũng thấy vui vì được trực tiếp chia sẽ và thay mặt tất cả mọi thành viên để gửi đến càc bà con nghèo, và đặc biệt là với các má, các anh, các chị, các em bịnh tật trụng tâm bảo trợ xã hội Trần Châu sự chia sẽ và tâm lòng. Thương quá đi thôi, về đến sài gòn rồi mà vẫn canh cánh nỗi lòng đối vơí những mãnh đời bi thương đó. Cảm thương cho những con ngươi phải gánh chịu những cái đau đớn đó. Cảm phục thay cho tấm lòng từ bi của chú Châu, một người với tấm lòng bao dung như người mẹ đã không quản cực khổ đã 15 năm lo toan cho những thân phận bị bỏ rơi, bị bệnh tật. Cầu mong cho chú luôn mạnh khỏe để những mãnh đời kia còn được lo lắng và chăm sóc. Cũng mong sao chính quyền địa phương có sư quan tâm đúng mức đến cơ sơ này, và mong sao những nhà hão tâm phát tâm giúp đỡ cơ sở.
Chúc cho tất cả mọi ngươì an lạc .
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
Cơ duyên để Mina biết được cơ sở từ thiện tư nhân Trần Châu

Mina lạc đề một tí nhưng để các bạn có thể hiểu thêm về cơ sở Trần Châu
Đầu tiên, Mina biết được cơ sở này do cô giúp đỡ trong tháng đầu Mina sinh em bé là người cùng làng. Nói về cô Phụng một chút, Cô là người phụ nữ rất đảm đang, chăm chỉ làm việc và cả chồng cô nữa nhưng ông trời vẫn không cho cô thoát khỏi chữ nghèo. Cô chưa bao giờ đi giúp việc nhà cho ai, mình là người đầu tiên cô rời quê vào để giúp mình.
Cô biết làm các loại bánh trái ngon & đẹp (tết năm nào nhà Mina cũng nhờ cô gói bánh tét, bánh chưng...), nấu ăn ngon, Căn nhà nhỏ & cũ nhưng vẫn luôn ngăn nắp & sạch sẽ. Mỗi lần có dịp mình làm từ thiện ở trong làng thì gia đình Cô luôn được ba mẹ mình để trong danh sách những người nhận quà.
Cô có một đứa con bị động kinh & tâm thần nhẹ do di chứng sốt cao ngày nhỏ. Vợ chồng nghèo nên không thể ở nhà một người để giữ con mãi, không giữ thì để bé đi lang thang rồi bị lạm dụng tình dục.... và bao nhiêu tiền cứ lo cho những đợt cấp cứu cho cô bé.
Được mọi người chỉ bảo, cô đã đến và nhờ sự giúp đỡ của cơ sở Trần Châu nhận nuôi cháu giúp. Chăm con cô mà không nề hà hay đòi hỏi bất cứ chi phí nào thậm chí rất nhiều lần phải đưa cô bé đó đi cấp cứu lúc lên cơn quá nặng. Con của Cô ở đó được an toàn & sức khỏe một lúc tốt lên nhưng di chứng về thần kinh vẫn chưa hết.
Một năm sau, đúng vào dịp tết, ngày mùng 4 tết hai vợ chồng Mina cùng nhau đi dự tính là đi tắm suối nước nóng Mỹ Á.... Trên đường đi, thấy có tấm bảng của CS TT Trần Châu, hai vợ chồng mình quyết định đột xuất là ghé vào thăm cơ sở.
Đang dịp tết nhưng sao vào cơ sở thấy buồn quá, hầu hết những người trong trại là người không bình thường, các thành viên trong trại mỗi người một vẻ. Vật chất cơ sở thấy thật tương đối đầy đủ.
Tiếp Hai vợ chồng Mina là cô Tâm, em của chú Trần Châu, nói chuyện với Cô biết được sơ sở muốn đủ ăn cho hơn 70 người một tháng phải cần 30 triệu (bình quân mỗi người khoảng 13 nghìn/ngày) nhìn vào sổ ghi ơn các nhà từ thiện đến thăm thấy thật tủi, là cơ sở ở vùng xa nên rất ít người đến thăm. Hai vợ chồng đi thăm tổng thể trại.....

Cô Tâm thành thật nói, cơ sở của cô ngày trước khi kinh tế Mỹ khủng hoảng 2008 thì có được sự giúp đỡ của các gia đình công giáo trong vùng đi vượt biên. Nhưng sau này khi kinh tế khó khăn, VK cũng ít về nước & số tiền cho cũng không có nên cơ sở cứ thiếu trước hụt sau. Ngày trước có tiền nên có thuê người giúp nhưng càng về sau càng thiếu hụt, lúc nào trại cũng trong tình trạng ăn trước trả sau. Mỗi ngày lượng gạo tiêu thụ tương đương 50kg. Đến lúc cô là em gái thấy anh như vậy nên tham gia cáng đáng cùng anh, đang là ngày tết nhưng cô cũng không thể ở nhà của Cô được vì không ai trong coi.

Cơ sở của chú nhận gần như tất cả những người mà xã hội bỏ rơi. Ngay cả trung tâm chăm sóc người tàn tật hay thương binh XH gì đó của tỉnh Ninh Thuận người ta cũng không nhận vì không có chính sách & ngân sách. Có những chuyến xe đi ngang qua Ninh Thuận bị tai nạn, các nạn nhân nhiều khi không có giấy tờ & bị mất trí nhớ không biết thế nào để ai nhận bệnh viên tỉnh Ninh Thuận cũng cầu cứu đến cơ sở của Chú hoặc có những bà mẹ già bị con hắt hủi ra đường lúc tuổi già, chú cũng nhận nuôi tất cả. Các bà già người được ở trong phòng tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng rất sạch sẽ. Tất cả người trong trại chết được chú chôn cất đàng hoàng.

Mình ấn tượng một cậu bé 3 tuổi cầm cái bánh ngọt rẻ tiền ăn rất ngon lành, cái bụng căng tròn. Cậu bé bị mẹ bỏ ngay trước cửa khi còn trong tháng. Tên Cháu được chú đặt tên là Trần Trung Thành.

Ngày hôm đó hai vợ chồng mình ủng hộ cơ sở một ít tiền & có hứa với cô Tâm khi vào đế thành phố sẽ vận động bạn bè để giúp đỡ cơ sở của chú Trần Châu.

Khâm phục cơ sở Trần Châu vì là một cơ sở tư nhân nhưng tấm lòng rất cao cả.
 
F

forget00

Guest
8/12/04
51
0
6
Gốc Cây Trứng Cá
hu hu hu
Hình nhiều lắm lắm mà sao không thấy ai đăng lên hết vậy.
:)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Đại biểu và trẻ em cơ nhỡ!

DSC03308.jpg

Ôi đúng là trẻ em... cơ nhỡ! Thương nhờ!
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
H

Hoàng Lam

Guest
Hôm nay vô đây, mình rất ngạc nhiên, PTN bị Mina tịch thu máy ảnh rồi hay sao vậy? mà có bị tịch thu thì có khi bài vở còn sống động hơn nhiều !!!
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
Hôm nay vô đây, mình rất ngạc nhiên, PTN bị Mina tịch thu máy ảnh rồi hay sao vậy? mà có bị tịch thu thì có khi bài vở còn sống động hơn nhiều !!!
Phan Tuấn Nam mới tìm lại được máy hình hôm qua thôi anh ah, chắc phải đợi đến ngày mai hoặc cuối tuần mới có tiếp theo
 

Xem nhiều