My HOT!
Kính thưa ban giám khảo,
Kính thưa Hội đồng thành viên, các ứng cử viên, và các bạn Bầu cử viên!
Tôi!
Trịnh Đỗ Nguyên rất hân hạnh, rất vui, rất xúc động, rất mừng, rất cảm kích, rất... vân vân...và vân vân... khi được các bạn chọn làm ứng cử viên của chương trình này!
(Vỗ tay!)
Để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của BTC, Tôi! là Trịnh Đỗ Nguyên xin được trình bày độ HOT của mình!
Không giấu gì các quý vị, Tôi! là Trịnh Đỗ Nguyên vốn là người khiêm tốn! Ít nói và không thích khoe khoang, và cũng rất ghét ai khoe khoang! -->Người tốt
Thật ra, Tôi là Trịnh Đỗ Nguyên - là một người rất đơn giản.
Tôi chỉ có mỗi tài HÁT HAY. Mọi người vẫn bảo thế! Họ còn nói Tôi là Mỹ Tâm, có người còn nói, Mỹ Tâm vẫn còn kém tôi xa! Mà tôi cũng cảm nhận như thế! ---> Tôi hiểu chính bản thân mình
Bên cạnh đó,Tôi học cũng khá giỏi. Bạn tôi vẫn thường khen tôi thông minh, Tôi không hề chối cãi điều đó! ----> Tôi chấp nhận sự thật
Mọi người vẫn bảo tôi nhiều chuyện, nhưng tôi thấy tôi rất ít nói,và tôi luôn miệng giải thích cho họ hiểu, họ không nghe, tôi sẽ đi theo họ hoài, để kề bên tai họ rằng: Tôi ít nói. Và cuối cùng, họ cũng hiểu ra sự thật, và chấp nhận rằng Tôi ít nói! - Đó là tính kiên nhẫn, và sự đấu tranh đến cùng của tôi!. Cái gì mình không được phải ráng làm cho được, phải bức ép người khác đến cùng. Vì tôi nghĩ, trên đời này, không có gì là không thể. Chỉ cần mình cố gắng ép họ, nhất định sẽ có ngày, họ sẽ bị dồn vô bước đường cùng, và họ sẽ biết được mình, hiểu mình, và ... sợ mình! Tôi nghĩ, đó là những lúc mình nên thể hiện Con người thật của mình, khả năng của mình!
Dù đang học năm 3, nhưng Tôi đã Bon chen đi làm! Tôi rất siêng năng, Tôi luôn tìm đọc những thứ hay, những điều tốt, và Tôi bắt gặp trang web này! Có rất nhiều cái hay, hay nhất là mục thư giãn, và tôi luôn giành thời gian làm việc của mình để online, để vào đây đọc những kiến thức vô giá này. Đó là những bài thơ đối đáp, chửi nhau sướng tai. Các bài Yêu đương... Sếp mà chửi thì Tôi cãi lại! Vì Tôi làm đúng! Tôi ham học hỏi mà! Với lại tính Tôi là đấu tranh bảo vệ lẽ phải mà!
Sắp tới thi học kỳ rồi! Tôi đang nghiên cứu rất kỹ... những đứa có khả năng ngồi gần Tôi! Chỉ cần nó giỏi, Tôi chắc chắn sẽ giỏi! và Tôi học giỏi tới giờ, cũng là do Tôi có óc tìm tòi rất mê say!
Nói chung là Tôi chỉ có bấy nhiêu đó là HÓT thôi đấy! Tôi vốn là kẻ tự tin, Tôi tin là Tôi sẽ đắc cử! Đương nhiên, Tôi luôn giữ lời hứa! Tôi sẽ lăng-xê hết những ai bầu chọn mình! Nếu có thể, Tôi cũng muốn mời các thành phần BGK, Hội đồng thảnh viên đi nhậu 1 bữa... trước khi công bố kết quả!
Như ngay từ đầu đã nói,Tôi rất ít nói, vì thế Tôi nói chỉ bấy nhiêu thôi! Nói ít để các bạn hiểu nhiều! Tôi hy vọng... sẽ được tình cảm của các bạn!
Thân ái Chào Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau!Goodbye!