Nhật ký tình yêu 1

  • Thread starter cachep87
  • Ngày gửi
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Từ cái thuở con người mới xuất hiện trên trái đất, có một bầy quỷ dữ luôn có dã tâm hại con người và muốn nhấn chìm con người trong nỗi đau khổ, sầu muộn. Ban đầu, chúng gây ra biết bao thiên tai, dịch bệnh ở khắp nơi nhưng con người vẫn sống tốt, vẫn biết cách để vượt qua.
Một hôm, chúng quyết định họp nhau lại và bàn tính mưu kế, chúng quyết định phải trộm lấy hạnh phúc của con người và đem giất ở một nơi mà họ sẽ không bao giờ tìm thấy… Nhưng quan trọng là giấu ở đâu mới được?
Một con quỷ to lớn với vẻ mặt vô cùng độc ác lên tiếng:
Ta hãy đem giấu nó lên đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới!
Cả đàn nhao nhao:
Không được! Núi dù có cao đến đâu thì con người vẫn trèo lên được!
Vậy ta hãy dìm nó xuống tận cùng của đại dương sâu thẳm_ một con quỷ khác lên tiếng.
Lại một lần nữa cả đàn nhao nhao phản đối.
Đến lúc này, con quỷ có lẽ là lớn tuổi nhất – con quỷ đầu đàn mới lên tiếng.
Ta hãy đem giấu nó vào chính tận sâu bên trong con người!
Nhưng như vậy thì họ có thể tìm thấy nó một cách dể dàng – Bầy quỷ lại nhao nhao.
Con quỷ già mỉm cười một cách nham hiểm:
Cứ làm theo cách của ta, rồi các người sẽ thấy!
Cuối cùng bầy quỷ cũng chấp nhận làm theo, tất nhiên, con người không biết điều đó và
họ dành cả đời để kiếm tìm hạnh phúc của mình mà không hề biết rằng nó ở trong chính bản thân của họ….!!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Giận hờn
Cớ sao chúng mình không còn chung bước
Khi biết đôi mình vẫn còn thương
Nhìn nhau không nói nên lời
Mà như đã cách xa vời
Có ai biết được tình yêu là thế
Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không đến
Ai biết ông trời làm lệ rơi
Tại anh không đến nơi hẹn
Để người ta trông đứng trông ngồi
Để người ta chờ rồi ngóng trông hoài
Nhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu
Lòng buồn hiu những đêm mình vắng nhau
Rồi người yêu chìm trong giấc mộng
Để lòng mình sao còn ngẩn ngơ
Nắm tay hết giận hết hờn em nhé
Xa cách thêm buồn người tình ơi
Mình yêu yêu mãi muôn đời
Từ nay ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ mình bước đôi
đường...…
 
thuhuyen90

thuhuyen90

Trung cấp
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung.

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Bởi trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có một người nào diễm phúc sau em

Em biết rẳng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu em
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...

why....?????????
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Một Chiều Ngược Gió

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
 
Sửa lần cuối:
T

Thocon87

Guest
18/10/10
0
0
0
bờ bến lạ
Em hỏi anh nước gì là mặn nhất.???
Anh trả lời là nước biển phải không em..
Em mỉm cười bảo rằng anh không hiểu.
Nước mặn nhất là nước mắt của tình yêu..!!!
 
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2011
2h30p, chồng lọ mọ thức dậy quay tìm vợ. Vợ ơi! trễ giờ rồi.
2h45p. Vệ sinh cá nhân.
3h00, Chồng chở vợ đến đường Lê Hồng Phong. Vào phòng vé, sờ ví ...tèn tén ten... lại chở về nhà lấy ví.
4h13p chỉ kịp giờ lên chuyến xe đi Vĩnh Long hành trình công tác 1 tuần. Bỏ lại vợ dại con thơ, nhìn thấy vợ thui thủi quay xe về lòng đau như cắt. Chưa kịp ôm vợ 1 cái.
Thế đấy. Nhật ký tình yêu đích thịch.
 
YuGi

YuGi

Tears
12/9/10
118
0
0
Phiêu bạt giang hồ!
VÔ TÌNH
....Puskin...

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau


Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau


Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Trái tim anh cần em...:wall:​
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Mùa Xuân này có nhiều người hỏi thăm và muốn ghé đến nhà bạn. Họ tên là Hạnh phúc, May mắn và Thịnh Vượng. Hãy mở cửa đón chào họ nhé!
 
Sửa lần cuối:
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
NGANG TRÁI CUỘC ĐỜI
_Tôi và anh yêu nhau như một lẽ tự nhiên.. Vì quá yêu nhau nên không kiềm chế được tiếng yêu…Dù biết rằng khi yêu nhau là rất khó để đến được với nhau. Vì gia đình tôi và gia đình anh không thuận nhau, nếu không muốn nói là kẻ thù của nhau…nhưng trớ trêu thay tôi và anh lại yêu nhau…
_Hôm qua nhắn tin cho tôi anh nói: “Hãy quên anh đi, anh không thể đem lại hạnh phúc cho em được…” nước mắt tôi tự dưng tuôn chảy, những giọt nước mắt nóng hỏi làm ước đẩm cả chiếc gối.. Từ khi yêu anh đến giờ không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần vì anh. Khóc vì những giận hờn vô cớ, khóc vì nhưng ghen tuông của tình yêu con gái…Nhưng lần này thì khác…Những giọt nước mắt mặn như muối biển, tuôn chảy ra ngoài rồi chảy ngược vào trong tim, xát lên những vết thương đang rỉ máu…Thế nhưng không hiểu tại sao trong lòng tôi vẫn cứ giữ chặt lấy một niềm tin rằng: “anh vẫn còn yêu tôi”…Anh nói thế chỉ vì anh không muốn tôi tiếp tục yêu anh nữa, anh sợ tôi phải khổ khi yêu anh.. Nhưng anh đâu biết nhưng lời nói đó chỉ làm cho tôi càng đau thêm thôi…Anh bảo tôi rằng: “ anh đã quên em rồi, hãy quên anh đi, tình yêu của em dành cho anh, xin em hãy cất vào một ngăn sâu trong trái tim em. Anh tin rằng sẽ có người khác tốt hơn anh, có thể mang lại hạnh phúc đến với em. Ngủ ngon em yêu nhé! Hãy để anh được gọi em như thế thêm một lần nữa thôi, rồi anh sẽ quên…Sẽ cất mối tình đầu này vào sâu thẳm trái tim anh…”. Em như bất lực trước anh, chỉ còn biết khóc , khóc và khóc…:wall::wall:
_Em tưởng tượng tình yêu của chúng mình giống như một vũng bùn… Em thì đã lún quá sâu còn anh có lẽ vẫn chưa sâu lắm. Em ít kỷ, nhỏ nhoi muốn kéo anh theo cùng vì em luôn tin rằng: sâu thẩm dưới lớp bùn kia là một hồ nước ngầm trong xanh tươi mát.. Anh đứng đó chơi vơi giữa dòng, nữa muốn theo em, nữa muốn bước lên bờ…
Ông trời bày chi cảnh trái ngang..
Yêu anh em mắt lệ hai hàng..
Yêu anh là phải gặp nhiều ngang trái..
Trời ơi ! Ông bày chi cảnh trái ngang..
C&P​
Đầu năm định lên google tìm một bài thơ post lên tặng mọi người. Vô tình đọc được một câu truyện tình đầy cảm xúc nên post lên luôn. Hy vọng mọi người không ai phải gặp cảnh trái ngang như thế..hii….
Chúc cả nhà một năm mới dồi dào sức khoẻ, thành công và hạnh phúc..

HAPPY NEW YEAR & HAPPY BIRTHDAY !!!
 
Sửa lần cuối:
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
NGANG TRÁI CUỘC ĐỜI
_Tôi và anh yêu nhau như một lẽ tự nhiên.. Vì quá yêu nhau nên không kiềm chế được tiếng yêu…Dù biết rằng khi yêu nhau là rất khó để đến được với nhau. Vì gia đình tôi và gia đình anh không thuận nhau, nếu không muốn nói là kẻ thù của nhau…nhưng trớ trêu thay tôi và anh lại yêu nhau…
_Hôm qua nhắn tin cho tôi anh nói: “Hãy quên anh đi, anh không thể đem lại hạnh phúc cho em được…” nước mắt tôi tự dưng tuôn chảy, những giọt nước mắt nóng hỏi làm ước đẩm cả chiếc gối.. Từ khi yêu anh đến giờ không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần vì anh. Khóc vì những giận hờn vô cớ, khóc vì nhưng ghen tuông của tình yêu con gái…Nhưng lần này thì khác…Những giọt nước mắt mặn như muối biển, tuôn chảy ra ngoài rồi chảy ngược vào trong tim, xát lên những vết thương đang rỉ máu…Thế nhưng không hiểu tại sao trong lòng tôi vẫn cứ giữ chặt lấy một niềm tin rằng: “anh vẫn còn yêu tôi”…Anh nói thế chỉ vì anh không muốn tôi tiếp tục yêu anh nữa, anh sợ tôi phải khổ khi yêu anh.. Nhưng anh đâu biết nhưng lời nói đó chỉ làm cho tôi càng đau thêm thôi…Anh bảo tôi rằng: “ anh đã quên em rồi, hãy quên anh đi, tình yêu của em dành cho anh, xin em hãy cất vào một ngăn sâu trong trái tim em. Anh tin rằng sẽ có người khác tốt hơn anh, có thể mang lại hạnh phúc đến với em. Ngủ ngon em yêu nhé! Hãy để anh được gọi em như thế thêm một lần nữa thôi, rồi anh sẽ quên…Sẽ cất mối tình đầu này vào sâu thẳm trái tim anh…”. Em như bất lực trước anh, chỉ còn biết khóc , khóc và khóc…:wall::wall:
_Em tưởng tượng tình yêu của chúng mình giống như một vũng bùn… Em thì đã lún quá sâu còn anh có lẽ vẫn chưa sâu lắm. Em ít kỷ, nhỏ nhoi muốn kéo anh theo cùng vì em luôn tin rằng: sâu thẩm dưới lớp bùn kia là một hồ nước ngầm trong xanh tươi mát.. Anh đứng đó chơi vơi giữa dòng, nữa muốn theo em, nữa muốn bước lên bờ…
Ông trời bày chi cảnh trái ngang..
Yêu anh em mắt lệ hai hàng..
Yêu anh là phải gặp nhiều ngang trái..
Trời ơi ! Ông bày chi cảnh trái ngang..
C&P​

Đúng là Ngang Trái Cuộc Đời!:wall::wall::wall:

Đầu năm định lên google tìm một bài thơ post lên tặng mọi người. Vô tình đọc được một câu truyện tình đầy cảm xúc nên post lên luôn. Hy vọng mọi người không ai phải gặp cảnh trái ngang như thế..hii….
Chúc cả nhà một năm mới dồi dào sức khoẻ, thành công và hạnh phúc..

HAPPY NEW YEAR & HAPPY BIRTHDAY !!!

Thank you very much!!!
 
YuGi

YuGi

Tears
12/9/10
118
0
0
Phiêu bạt giang hồ!
Tại sao uống rượu lại say
Bởi gạo được ủ lâu ngày đượm men
Như lòng anh nhớ thương em
Bấy lâu chưa thể cất nên thành lời
Xa rượu lòng thấy rối bời
Xa em lòng thấy bồi hồi nhớ thương
Rượu say phải có men cay
Yêu em phải trải đắng cay mới thành!
 
D

DOTHUYPRO

Guest
7/4/10
0
0
0
37
HANOI
Đúng là Ngang Trái Cuộc Đời!:wall::wall::wall:



Thank you very much!!!

:biggrinda: Hãy lao vào tình yêu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh! :yo yo (32):
 
Sửa lần cuối:
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Giá ngày xưa anh đừng nói yêu em
Có lẽ giờ ta không buồn nhiều đến thế
Niềm tin em đặt nơi anh chẳng thể
Như niềm tin em giữ trọn riêng mình.


Giá ngày xưa tạo hóa cứ vô tình
Đừng bắt nhịp hai trái tim xa lạ
Gặp nhau đâu đã là tất cả
Xa nhau đâu chỉ một vài ngày...

Giá ngày xưa anh đừng nói yêu em
Đừng mong ước những điều không thể có
Đừng vội trao trái tim cho người anh thương nhớ
Bởi chắc gì mình đã mãi nợ duyên nhau.

Ai biết chuyện đời rồi sẽ đi đâu
Anh có hối tiếc những điều anh đã nói
Vẫn biết tình yêu mình trao nhau là chân thật
Nhưng lý lẽ nào hàn gắn được nỗi đau.

Em biết suy nghĩ của em đã chẳng đủ nông sâu
Để hiểu hết những điều anh muốn nói
Nếu có khi nào trái tim em xin một lần thú tội
Em sẽ tự tay trao hình phạt cho mình.

Bởi lỗi lầm của em là đã yêu anh
Nhưng chẳng thể bằng tình yêu làm anh hạnh phúc
Chẳng thể sẻ chia những điều anh mong ước
Chẳng biết hy sinh sự ích kỷ của riêng mình.

Nên giá ngày xưa anh đừng nói yêu em
Thì có lẽ giờ ta không buồn nhiều đến thế...

Yêu thì khổ..
Không yêu thì lỗ..
Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ...


HAPPY VALENTINE DAY
 
Sửa lần cuối:
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Cô bé này toàn thơ tình buồn thôi!
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Cô bé này toàn thơ tình buồn thôi!
Tình yêu...
Là địa ngục của những người thất bại
Là thiên đường cho những kẻ thành công
Là oán giận khi ai bị bỏ
Là nỗi sầu khi chẳng đạt ước mong
Tình yêu với anh là gì ???:028:
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Tình yêu...
Là địa ngục của những người thất bại
Là thiên đường cho những kẻ thành công
Là oán giận khi ai bị bỏ
Là nỗi sầu khi chẳng đạt ước mong
Tình yêu với anh là gì ???:028:

Là giấc mơ
(Em đã đến như 1 giấc mơ)

Định nghĩa tình yêu

Diane Ackerman từng nói: “Mọi người đều thừa nhận tình yêu thật tuyệt vời và vô cùng cần thiết nhưng chưa một ai định nghĩa được tình yêu là gì”.

Câu chuyện kể rằng vào thời của Oliver Cromwel, ở nước Anh có một đôi trai gái rất yêu nhau. Chàng trai là một người lính trẻ, vì phạm tội nên đã bị xử tử hình tại tòa án binh. Thời khắc chuông rung báo hiệu giờ giới nghiêm của thành phố sẽ chính là lúc anh ta bị đưa ra pháp trường. Ngày hôm đó, người vợ chưa cưới của anh cũng trèo lên tháp chuông. Và chỉ vài tiếng trước giờ thi hành án cô đã tự treo mình trên quả lắc của chiếc chuông khổng lồ.

Giờ giới nghiêm đã điểm nhưng không gian thật im ắng, không hề nghe thấy bất kì tiếng động nào, dù là nhỏ nhất phát ra từ phía tháp chuông.

Khi lính của Cormwell tìm đến nơi để tìm hiểu nguyên do thì cô gái đã chết. Tất cả mọi người, ai cũng rất cảm động trước sự hi sinh của cô cho người yêu.

Đó mới đích thực là tình yêu! Tôi từng nghĩ vậy.

Khi mới có bạn gái, tôi luôn muốn chứng minh kiểu tình yêu tận tâm tận lực, hy sinh tất cả với cô ấy. Nếu cần thiết tôi cũng sẽ treo mình lên tháp chuông và chết vì cô ấy. Nhưng cô ấy chưa bao giờ muốn tôi bày tỏ tình yêu bất diệt theo cách đó.

Cô ấy chỉ cần tôi ngồi bên giường bệnh của cô sau ca phẫu thuật và nói những lời động viên cổ vũ.

Cô ấy chỉ cần tôi ôm và cùng khóc với mình khi cha cô ấy qua đời.

Tôi chỉ được yêu cầu là tạo ra những khoảng riêng nhiều nhất có thể cho cả hai và chắc chắn rằng trong các kế hoạch của tôi có sự hiện diện của cô ấy.

Và từ những hành động nhỏ như vậy, tôi đã học được thế nào là tình yêu. Tình yêu là sự bắt đầu từ những điều gì giản dị và thực lòng nhất.

Nhân ngày Lễ Tình Yêu


Chúc ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy 1 bờ vai chia sẻ. Chúc ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những ngày xa cách. Chúc ai đó ngày lễ Valentine tràn đầy hạnh phúc không chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là hạnh phúc. Không có tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu. Chúc cho những ai đang yêu, đã yêu và sắp yêu sẽ mãi được hạnh phúc. Hãy trao đổi yêu thương rồi sẽ được nhận yêu thương nhé!
 
Sửa lần cuối:
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
quavalentine.jpg


Happy Valentine's Day!​

(Là socola chính hiệu đấy, nhưng chả biết ăn với ai, đành tự mua rồi ngồi gặm nhấm 1 mình:030::030::030:)
 

Xem nhiều