Nhật ký tình yêu 1

  • Thread starter cachep87
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Giữ mãi hình bóng em

Tìm đâu bóng hình em nói cười, mình tôi lê bước trong cõi giang hồ,
Vọng nghe tiếng đàn đang buông lơi câu hát thắm thiết trong hư ảo,
Kìa đôi mắt, muôn ánh trăng sao, đảo điên biết bao đấng anh hào.
Em từ đâu, phải chăng về từ trong cõi mơ?

Dọc ngang đất trời trong kiếp người, nào ai hay biết thân xác rã rời.
Đường gươm chói lòa trong không gian như muốn dứt hết bao nỗi nhớ.
Đường muôn lối giữa chốn phong trần, đã sương gió nguy khó bao lần.
Nay tìm đâu, phải chăng tìm người trong giấc mơ?

Từ chốn ấy em đến nơi đây, theo những cơn gió bay mãi phương nào,
Muôn trùng xa, tôi lang thang tìm bóng em, mặc thời gian trôi đi, phiêu dạt năm tháng.
Nguyện suốt kiếp say giấc mơ yêu, mong có em lãng du khắp phương trời.

Ta dìu nhau đi trong bao tháng năm dài. Dù bao chông gai, bao khó khăn, vẫn bên em…

Từ chốn ấy, em đến nơi đây, như những cơn gió bay khắp phương trời,
Muôn trùng xa, tôi lang thang tìm bóng em, mặc thời gian trôi đi, phiêu bạt năm tháng.
Nguyện suốt kiếp say giấc mơ yêu, mong có em lãng du khắp phương trời.
Ta dìu nhau đi trong bao tháng năm dài. Dù bao chông gai, bao khó khăn, vẫn bên em…
(em yêu hỡi)

Tìm quên bóng hình em nói cười, cạn ly men đắng, thân xác rã rời.
Vọng nghe tiếng đàn ai buông lơi câu hát thắm thiết bao nỗi nhớ.
Từng đêm vắng, giữa chốn phong trần, vẫn cung kiếm lê bước độc hành.
Em về đâu, phải chăng về lại trong cõi mơ?

Dẫu muôn đời xin mãi là giấc….. mơ…
 
Sửa lần cuối:
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Tam Sinh Duyên
Nghe Tại Đây
Ca sĩ: Khánh Phương; Vy Oanh
Sáng tác: Lời Việt: Khánh Phương

Ta bên nhau qua bao ngày gian khó
Cuộc đời như những giấc mơ đầy vơi
Em như bông hoa xinh giữa đời hoang vu
Cùng làn mây về trong ngàn tia nắng
Đi bên anh sao nghe thấy êm đềm
Từng ngày rất khẽ anh vẫn vuốt ve tình yêu
Trong con tim luôn ghi khắc chuyện ngày xưa
Từng cánh hoa rất xinh đã trao anh hôm nào

Ta mong đem yên vui cho trần thế
Dù rằng thế giới vốn không bình yên
Đi bên nhau trong tay lấp đầy yêu thương
Để nhân gian rồi không còn cay đắng
Đi bên em sao nghe thấy yên bình
Từng ngày hạnh phúc ôi sao lướt qua thật nhanh
Đi bên nhau cho nước mắt thôi đừng rơi
Dù đắng cay vẫn mãi mãi muốn ở bên nhau

ĐK:
Dù bão tố vẫn chờ nhau
Ngàn năm gió sương đổi thay
Tình yêu mãi không nhạt phai
Luôn sát vai khắp nơi trong trần gian
Dù nhân thế bao khổ đau
Tình yêu vẫn luôn sáng ngời
Để giấc mơ đem bao yêu thương yên vui cho thế giới
Bay ngàn đời

Dù có đến phương trời nao
Dù sông núi có đổi thay
Bao gió sương đã qua trái tim vẫn luôn khắc ghi bóng hình nhau
Dù có đến muôn ngàn sau
Dù muôn kiếp không thay lòng
Và trái tim vẫn luôn khát khao đôi ta như nắng gió
Bay ngàn trùng
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Xin được như Mây bay nhẹ nhàng trên bầu Trời mênh mông vô tận. Xin thả lòng mình hòa vào với Trời mây cho tâm tư mãi hoài thanh thản. Để những có, không, còn, mất, chỉ là những cảm thức đến rồi đi như khói sương chẳng để lại vết hằn trong sâu kín của lòng. Những gì vướng mắc trong xa xưa đã từng buông xả. Nay lại xin buông xả hết, luôn cả những ý tưởng không đem lại an lạc, hãy ra khỏi thân tâm này như thán khí theo hơi thở đi ra...

Cánh cửa lòng mình mở ra với Trời cao khoáng đạt. Chẳng có gì vướng bận ngoài chút suy nghĩ về những sự việc chung quanh. Buồn vui là điều ắc có. Nhưng không chế ngự được mây.Xin Như Mây luôn nhẹ nhàng giữa Trời cao rộng.

Cứ cho rằng

Núi là câu chuyện của nước

Mây là câu chuyện của gió

Anh là câu chuyện của tôi

Nhưng không biết tôi có phải là câu chuyện của Anh hay chăng ...
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
CS0.9877331_1_1.jpg
 
C

caongoc

Guest
22/10/07
6
0
1
TP.HCM
SÓNG

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

- Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Những con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Đễ ngàn năm còn vỗ
XUÂN QUỲNH


Hồi học đại học, 1 bạn trong lớp mình đã phổ bài này thành 1 bài hát rock. Nghe rất tuyệt.
Mình đã thật sự ấn tượng... hihi

Cảm ơn bạn minhcong nhé!
 
Sửa lần cuối:
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
SẮC TÍM DẠI KHỜ
Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan

Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều

Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Hình như em đang yêu

Một ngày không gặp anh
Là một ngày em nhớ
Là một ngày vô bổ
Chẳng làm được việc gì

Một ngày trôi chậm rì
Thời gian như ngừng lại
Không gian im lặng mãi
Chẳng thấy tiếng người quen

Chắc anh cũng như em
Đang nhớ cô bạn gái
Đếm sao trời mong hái
Vì tinh tú tặng ai

Nhưng hôm nay thứ hai
Còn lâu mới thứ bảy
Chắc em sẽ tan chảy
Trong nỗi nhớ bảy ngày
Phải tình yêu không đây
Mà sao em nhớ quá
Mới một ngày thôi đã
Dài tựa thế kỷ rồi !
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
LỜI CỦA MẮT
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"


hic, " cũng đôi mắt náy năm xưa lạc vào hồn tôi....................."
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
EM_ đã biết ngóng chờ là vô ích
MUỐN_ có anh trong những lúc cô đơn
NÓI _yêu em sao cứ để em chờ
TIẾNG_ anh như mây ngàn theo gió
YÊU_là thế trông chờ và ngóng đợi
ANH_vô tình làm nước mắt em rơi
MÃI_đến bây giờ em mới biết
MÃI_ đến bây giờ em mới hiểu lòng anh
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
EM_ đã biết ngóng chờ là vô ích
MUỐN_ có anh trong những lúc cô đơn
NÓI _yêu em sao cứ để em chờ
TIẾNG_ anh như mây ngàn theo gió
YÊU_là thế trông chờ và ngóng đợi
ANH_vô tình làm nước mắt em rơi
MÃI_đến bây giờ em mới biết
MÃI_ đến bây giờ em mới hiểu lòng anh

Đừng bao giờ nói yêu mãi mãi>>>> hãy nói yêu thôi
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
con trai là thế đó

Nửa vời tình yêu, nửa với ước hẹn
Nên tình yêu đổi màu ước hẹn đơn sai
Chân lý nửa vời sớm một chiều hai
Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
Quyết tâm nửa vời đời dễ tiến lui:004::004::004:
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Đêm hôm qua ko ngủ được, nằm tự dưng lại nghĩ được câu chuyện vui vui kể cho mọi người nghe: Câu chuyện này hư hư thực thực

Chuyện tình " Đảo Đào Hoa"

Đã từ lâu lắm rồi, có lẽ là rất lâu, vào cái thời mặt đất còn hoang vu, ko bóng người, chỉ có những điều kỳ lạ của thiên nhiên cây cỏ. Ở một nơi rất xa xôi trên Biển Đông, có một hòn đảo nhỏ hình trái tim cô đơn có tên là: Đảo Đào Hoa. Ko phải tự dưng mà đảo này lại có tên như vậy, đó là do trên đảo chỉ có 1 loài hoa đào sinh sống trên đó, vào tiết xuân của người Việt Nam ta đào sẽ đua nhau khoe sắc chào 1 mùa xuân mới với nhiều niềm vui và nỗi buồn của năm cũ đã qua, đón chào 1 năm mới với 1 nguồn sinh khí mới.

Một hôm có 1 cơn gió lạ đã mang theo 1 loài hoa băng lăng đến đảo:
Hoa Bằng Lăng: Chào anh Đào, em muốn là bạn của anh có được ko???
Hoa Đào: Có chứ, tất nhiên là được rùi, thêm bạn thêm vui mà
Hoa Đào: Cơn gió nào đã mang em đến đây, em từ đâu tới
Hoa Bằng Lăng: Em đến từ phương Nam xa xôi, .....

Hai loài hoa này đã thân thiết với nhau từ khi nào ko bít, họ tâm sự với nhau về phương Bắc về hoa đào và về phương Nam hoa bằng lăng, cuộc sống của Hoa Đào đã vơi đi nỗi cô đơn bít bao từ khi có hoa bằng lăng mà hoa đào ko nhận ra.......
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quả đúng thật. Hoa đào đã yêu Hoa Băng Lăng, một tình yêu chân thành.

Một hôm Hoa Băng Lăng hỏi: Em sẽ đi tìm cho Anh Hoa Hồng hay Hoa Phượng nhé??, họ có thể xinh đẹp và dịu dàng hơn em, có thể .....
Chưa kịp nói xong câu:
Hoa Đào nói: Ở trên đảo này chỉ có 2 loài hoa sống được mà thôi, đó là hoa đào và hoa bằng lăng, sau này, nếu 1 trong 2 loài hoa chết đi thì Loài hoa kia sẽ sống cô đơn phần đời còn lại. E đã đến với anh, đó là duyên phận đó, hãy trân trọng những tháng ngày ta có bên nhau
Hoa Bằng Lăng: Vâng, em hiểu rùi
daotinhnhan.jpg
 
Sửa lần cuối:
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Giữa biển cả mênh mông có tỉ tỉ nhỏ nhoi
Có cả tỉ tỉ niềm vui, tỉ tỉ nỗi buồn...
Nhưng kỳ lạ chưa khi chỉ thiếu hạt cát em
Anh cảm thấy giữa mênh mông tất cả đều vô nghĩa.
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Anh đã xoá số điện thoại của em
Anh xoá như xoá một file trên máy tính
Nhưng anh quên rằng dù cho xoá đi tất cả
Em cũng đã nằm trong trái tim anh.
Con phố đó nhỏ như em - rất nhỏ
Có tiếng rao buổi sáng - mua gì không?
Con phố đó nhỏ như em - rất nhỏ
Anh cả đời mơ ở phố - cùng em
Webcam cho anh thấy những giọt nước mắt của em
Nhưng anh không thể lau
Anh không thể lau cuộc tình bằng một cái click chuột
Cho nên mình xa nhau.
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Lần đầu tiên anh nhìn vào mắt em
Anh đã hiểu thế nào là sâu thẳm
Giữa biển đời xa xôi vạn dặm
Anh vẫn mơ về ánh mắt em yêu

Lần đầu tiên là một buổi chiều
Mình tựa vai nhau, bên dòng sông vắng
Em có hỏi vì sao anh im lặng
Anh chỉ cười, nhìn về phía xa xăm

Rồi một lần đi dưới ánh trăng
Tóc em thơm như ngàn hoa xứ lạ
Không phải nhạc mà là tiếng lá
Cứ xạc xào dưới gót tình nhân

Lần đầu tiên - chỉ có một lần
Em hờn dỗi, để rồi ly biệt
Dẫu tháng ngày trôi đi mãi miết
Anh vẫn mơ về ánh mắt của ngày xưa...
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Ngày lại nối ngày trên ngón tay,
Phố nhỏ tôi đi bỗng hóa dài...
Chân trời mây phủ khăn choàng xám,
Có phải mây mù thương nhớ ai!!! ( ? ).

Mưa vẫn rơi hoài trên áo tôi...
Ngọn gió nào bay cọng tóc mềm,
Lá khô dệt áo vàng trước ngõ,
Đá sầu in dấu bước chân quen.

Tôi thấy mùa đông đến thật gần,
Sáng ngày hơi lạnh phủ trong sân...
Nắng chiều vội tắt bên song cửa,
Nghe nỗi cô đơn gọi mấy lần...

Tôi giữ lửa hồng trong trái tim,
Ngày vui tôi vẫn mải đi tìm...
Nơi đây bao bóng người xa lạ,
Biết gửi cùng ai mấy nỗi niềm ( ? ).
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều