Yêu là gì?

  • Thread starter MINA
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Nhiều lúc bạn cảm nhận rằng bạn đã yêu một ai đó. Nhưng thực sự bạn đã yêu người đó thực không ? Hãy đọc những dòng sau đây và suy nghĩ xem có đúng không nhé!

Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.

Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.

Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.

Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.

Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.

Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.

Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.

Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.

Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.

Thế nhưng…

Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
Đó mới là YÊU.

Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…
Đó mới là YÊU.

Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là YÊU.

Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là YÊU.

Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là YÊU.

Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là YÊU.

:flower: :flower: TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU và trong MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU CÓ TÌNH YÊU. :flower: :flower:

(St)
 
G

Gia Linh

Guest
30/1/05
357
2
0
24
VN
alovo nói:
Yêu thế thì nhiều quá!
Yêu là để có trái tim biết yêu! đơn giản vậy thôi
Tôi tưởng vì có trái tim biết yêu, thì mới có thể yêu?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
+ Nếu chúa phán yêu là có tội
Con xin suốt đời mang tội chúa ơi!
+ Hỏi thế gian tình là vật gì? mà khiến người ta: sinh ly khổ, tử biệt sầu!
+ Yêu là mất ở trong nhà một ít, mấy khi yêu mà lại được yêu.
.....
Kết luận gần cuối cùng: Tình yêu là cục gạch! Khi cần tình yêu có thể xây lên cả một toà lâu đài hùng vĩ. Khi không cần, tình yêu nằm chỏng trơ, giãi nắng giầm mưa và bị kêu là "Cục gạch"!
 
D

Do_Ngoc_Anh

Trung cấp
6/9/05
52
0
0
55
Ha Noi
Tình yêu là bát bún riêu bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Tình yêu là gì nhỉ?
Khi ta thấy mến người
Vô tư người ngoảnh mặt
Buồn vương hoài không thôi.
 
L

lt237

Guest
15/9/04
0
0
0
39
hn
Mình nghĩ yêu như chẳng có gì là nhiều cả, khi đã yêu nhau thật sự thì còn nhiều thứ hơn thế nữa cơ, chứ "yêu để có trái tim biết yêu" như alovo thì chỉ được 1 tg là chán thui à, hổng phải iu rùi.
 
TranTien

TranTien

Đang học hỏi
Hic...hic...để được yêu phải học thuộc 6 công thức yêu của Secret_grasses ha? Sao khổ thế .
:dog1:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Tình yêu à? hình như nó muôn màu muôn vẻ => không định dạng được
Tình yêu là sợi dây ràng buộc giữa hai người một nam và một nữ nhưng nó sẽ đứt bất kỳ lúc nào nếu 2 người không biết giữ gìn => tình yêu rất mỏng manh.
Tình yêu là...
 
Yêu là gì ?
Có phải.....
Yêu là nhìn nhau cười khì
Yêu là ngày ngày chở nhau đi
Yêu là đì nhau chí chết
Yêu là ký cam kết nợ tình
Yêu là trái tim phải rung rinh
Yêu là thất tình khi tan vỡ
Yêu là nín thở khi trao môi
Yêu là ................mà thôi - ôi mệt quá.......... :biggrin:
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Hiến dâng các bạn bài thơ thể hiện 1 tình yêu nồng cháy của một người lính đang ở cách xa người yêu của mình nơi quê nhà.

" Nhận được thư em trên đường đi toalét
Nước mắt chưa tuôn, nước :banana: đã tràn
Nhớ em chừng nào , :banana: trào ra chừng ấy
Anh muốn bay về để ...ấy em luôn"

Sau đó, người yêu ở nhà bị chú Dân quân tự vệ hót mất (nhất cự li, nhì tốc độ mà), anh lính cảm khái viết lên một bài thơ khác, thể hiện nỗi niềm cay đắng khi mình hy sinh làm nghĩa vụ cho Tổ quốc , thế mà tình riêng lại không giữ được, thật buồn làm sao, ray rứt làm sao ...... bài thơ như sau:

" Trên thế gian có muôn vàn gái đẹp
Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao
Cỡ như em anh đạp xuống g.hầm cầu
Chưa hả giận lôi đầu lên đạp tiếp .."

Đ1o, các bạn thấy không, tình yêu làm con người ta bay lên biết chừng nào, nhưng cũng chính tình yêu khi đứt dây khiến người ta đau khổ đến chừng ấy ....

(Vài lời cảm khái nhân chiều mưa Sàigòn, ôi chiều nay, chiều nay ... cơn mưa lớn quá làm đứt đọan con đường duy nhất từ văn phòng đến Washington City ....)
 
A

alovo

Trung cấp
lt237 nói:
Mình nghĩ yêu như chẳng có gì là nhiều cả, khi đã yêu nhau thật sự thì còn nhiều thứ hơn thế nữa cơ, chứ "yêu để có trái tim biết yêu" như alovo thì chỉ được 1 tg là chán thui à, hổng phải iu rùi.
:food-smil đó là "all in one" chứ đủ còn chưa nữa là nhiều. Mọi người đều dân KT hoặc ít nhiều cũng liên quan đến KT nhưng chưa mang " màu sắc kế toán" vào TY nhỉ.
+ vhọc: yêu em anh phải nói....phải nói và phải nói....
+ Lg : anh chỉ biết 1 điều là anh không biết gì cả
+n.t : Phải nhìn thấy cái đẹp trong cái chưa đẹp( mặc dù gần bằng tn)
+th : Lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu... ( anh mất trong nhà một ít)
+KT : Chia tay= lợi ích cận biên or điểm hoà vốn
+SV : TY ếch nhái sau cơn mưa rào nhà nào về nhà lấy
...................
Còn nhiều quá mọi người tiếp nhé!
 
G

Gia Linh

Guest
30/1/05
357
2
0
24
VN
alovo nói:
:food-smil Trái tim (có trước)+ tình yêu (có sau )= trái tim biết yêu bạn à
Thế 1 trái tim được sinh ra từ cái gì? có phải từ 1 TY trước đó không nhể?
Thế 1 tình yêu được thể hiện từ đâu nhể? :biggrin:
 
A

alovo

Trung cấp
Gia Linh nói:
Thế 1 trái tim được sinh ra từ cái gì? có phải từ 1 TY trước đó không nhể?
Thế 1 tình yêu được thể hiện từ đâu nhể? :biggrin:
:food-smil bạn lại đưa vấn đề kiểu " gà đẻ ra trứng hay trứng đẻ ra gà". Mọi con đường đều dẫn đến trái tim, do vậy có thể nói tình yêu là cái gì đó hỗn mang không cầm nắm, ngửi sờ mó... được nhưng khi có trái tim biết đón nhận nó thì nó sẽ nằm tại đó và hun đúc nó để trở thành trái tim biết yêu. Do vậy trái tim của bạn có mở rộng để đón nhận nó hay không.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Tình yêu là gì? ... thật là khó nói.....
..................
Tình yêu là em đó, tình yêu của anh.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tranchan79 nói:
Tình yêu là gì? ... thật là khó nói.....
..................
Tình yêu là em đó, tình yêu của anh.
tranchan79 ơi, em đó là em nào thế? ra mắt bà con webketoan đi
 
F

Face_to_destiny

Trung cấp
26/9/04
113
0
0
42
In the end...
Theo tôi, chỉ cần một nửa của những gì mà bạn Secret grasses viết là đủ để "tổng hợp" được "vị" của tình yêu. Phải chăng, để yêu mỗi người sẽ phải cần đến tất cả những thứ này ?

THÍCH + SỰ THÈM MUỐN + MAY MẮN + CÔ ĐƠN + LÒNG TRUNG THÀNH + SỰ MÊ MUỘI + TÌNH BẠN + NÓI DỐI + LÒNG THẢO

Còn phần sau đó thì tôi không bình luận, vì nó rồ man tích quá ...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA