Yêu là gì?

  • Thread starter MINA
  • Ngày gửi
M

Mike.Lu.Og

Guest
11/10/05
3
0
0
41
Sài Gòn
Chào các bác,
Theo tui, tình yêu là thứ tình cảm rất đỗi lạ lùng, nó giản dị mà lưu luyến người ta lắm. Thú thật, tui chưa yêu bao giờ nhưng đôi khi cũng bất giác cảm nhận nó, tình yêu thật tuyệt vời.
Tóm lại theo tôi, tình yêu là Không
Ai cho tôi tình yêu??
Hic hic...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Tình yêu là gì?

Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước.Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:

- Đố bạn " Tình Yêu " là gì ?

Chàng trai mím cười quay sang cô phục vụ và nói:

-Chị cho em một ấm trà, một cốc cà fê đen, một cốc cà fê sữa, một ly rượu vang và một ly sâm panh.

Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.

Anh ta nói:

-Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nươc thứ ba thì sao ?

Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.

Anh ta lại nhấp một ngụm cà fê đen và nói:

-Tình yêu mang hương vị của cốc cà fê này, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.

-Nhưng tình yêu không như cốc cà fê sữa. Uống cà fê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.

Dứt lời anh ta đổ cốc cà fê ấy đi và nói:

-Tình yêu như ly rươu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.

Anh ta lại uống ly sâm panh

-Không ! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.

Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.

Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ !

Tình yêu là cốc nước trắng.

Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.

Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...
 
G

Gia Linh

Guest
30/1/05
357
2
0
24
VN
alovo nói:
........ Mọi con đường đều dẫn đến trái tim, do vậy có thể nói tình yêu là cái gì đó hỗn mang không cầm nắm, ngửi sờ mó... được nhưng khi có trái tim biết đón nhận nó thì nó sẽ nằm tại đó và hun đúc nó để trở thành trái tim biết yêu. Do vậy trái tim của bạn có mở rộng để đón nhận nó hay không.
Trái tim nhà em đã mở toang từ lâu rồi, nó như 1 căn nhà trống ko cửa, không tường. tình yêu đến như gió vào nhà trống vậy. Tủi thân lắm. :wall:
 
G

Gia Linh

Guest
30/1/05
357
2
0
24
VN
Secret_grasses nói:
....... Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ !
Tình yêu là cốc nước trắng.
Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.
Trà thì phải pha bằng nước mưa mới ngon.
Còn rượu thì từ những nguồn nước khác nhau sẽ có những dư vị khác nhau.
Còn tình yêu? Nguồn nước của tình yêu bắt nguồn từ nhà máy nước Yên phụ?
Miền nam, đang có vấn đề về nguồn nước( báo chí đang ầm ỹ cả lên), chẳng lẽ TY đó cũng sẽ .............. :food-smil
Theo bài viết của tác giả, chàng trai mời gọi cô gái đi uống nước, gọi tới 6 ly nước nhưng lại 1 mình uống tất. Vậy cô gái sẽ uống gì nhỉ?
Khi cô gái từ từ đưa cốc nước cho chàng trai, chắc cô nàng đã ngầm nhắc nhở: A uống nhiều quá, thế phần nước của E đâu? Và tình yêu phải là: BÁT NƯỚC CHIA ĐÔI, SÁCH HAY CHUNG ĐỌC. (Có lẽ vậy) :dzo:
 
Sửa lần cuối:
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Gia Linh nói:
Trái tim nhà em đã mở toang từ lâu rồi, nó như 1 căn nhà trống ko cửa, không tường. tình yêu đến như gió vào nhà trống vậy. Tủi thân lắm. :wall:
Ôi, em mở cửa cho gió vào nhà em rồi nó đi ra không để lại một chút gì trong nhà à ?
1 chút hương thơm, 1 chút cát bụi , hay 1 vài con ruồi ?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Cần gì phải biết Yêu là gì? Biết để không dám Yêu nữa à! Thà rằng không biết, cứ bỡ ngỡ như thủa ban đầu thế mới hay. Vừa yêu vừa học hỏi: học ai? chẳng ai biết để mà dạy(Bằng chứng là ai cũng đưa ra 1 mớ lý thuyết long bong, tranh luận là mình đúng nhưng có được định nghĩa duy nhất về tình yêu đâu) Hỏi ai? ai cũng mải cắm đầu vào yêu thì đâu còn thời gian mà trả lời người khác cơ chứ!
Cứ mò mẫm đi, cứ quờ quạng đi, cứ ... đi biết đâu vớ phải .... thế là Yêu.
khà khà........
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Gia Linh nói:
Trà thì phải pha bằng nước mưa mới ngon.
Còn rượu thì từ những nguồn nước khác nhau sẽ có những dư vị khác nhau.
Còn tình yêu? Nguồn nước của tình yêu bắt nguồn từ nhà máy nước Yên phụ?
Miền nam, đang có vấn đề về nguồn nước( báo chí đang ầm ỹ cả lên), chẳng lẽ TY đó cũng sẽ .............. :food-smil
Theo bài viết của tác giả, chàng trai mời gọi cô gái đi uống nước, gọi tới 6 ly nước nhưng lại 1 mình uống tất. Vậy cô gái sẽ uống gì nhỉ?
Khi cô gái từ từ đưa cốc nước cho chàng trai, chắc cô nàng đã ngầm nhắc nhở: A uống nhiều quá, thế phần nước của E đâu? Và tình yêu phải là: BÁT NƯỚC CHIA ĐÔI, SÁCH HAY CHUNG ĐỌC. (Có lẽ vậy) :dzo:
Gia Linh ơi, mình post bài này lên để mọi người cùng cảm nhận sự lãng mạng trong tình yêu và hiểu thêm một chút về tình yêu mà. Sao bạn hay lý sự thế. :biggrin:
tranchan79 nói:
Cứ mò mẫm đi, cứ quờ quạng đi, cứ ... đi biết đâu vớ phải .... thế là Yêu.

Vâng cứ như tranchan79 nên đó là nguyên nhân tăng dân số trẻ và BVPS ngày càng có nhiều bà mẹ trẻ. :biggrin:
 
A

alovo

Trung cấp
Gia Linh nói:
Trái tim nhà em đã mở toang từ lâu rồi, nó như 1 căn nhà trống ko cửa, không tường. tình yêu đến như gió vào nhà trống vậy. Tủi thân lắm. :wall:
:food-smil Bạn đã đọc " câu chuyện tình yêu" chưa? Trong đó có câu rất hay:" yêu có nghĩa là không bao giờ nghĩ lại". Nếu trái tim nhà bạn đã mở thì hãy làm 1 cái cửa vững chắc với câu thần chú dành cho ai có thể đọc đúng" vừng ơi mở ra".
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
alovo nói:
:food-smil Bạn đã đọc " câu chuyện tình yêu" chưa? Trong đó có câu rất hay:" yêu có nghĩa là không bao giờ nghĩ lại". Nếu trái tim nhà bạn đã mở thì hãy làm 1 cái cửa vững chắc với câu thần chú dành cho ai có thể đọc đúng" vừng ơi mở ra".
Đọc câu này của bạn mới nhớ đúng :
Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói tiếc ..... mà là RẤT TIẾC

Vâng em xin hết !
:dzo:
 
E

ERPSolution

Trung cấp
6/4/05
191
0
0
49
HCMC

Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu …
… mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...



Sao thấy khó quá


ERPS
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tình yêu là cái bút bi
Viết mãi hết mực lấy gì ký đây
Tình yêu là cái điếu cầy
Hút vào một cái là say suốt đời

_post lại_
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
H

hiepsibuon

Guest
30/1/05
0
0
0
43
Noi tinh yeu bat dau!
alovo nói:
:food-smil Bạn đã đọc " câu chuyện tình yêu" chưa? Trong đó có câu rất hay:" yêu có nghĩa là không bao giờ nghĩ lại". Nếu trái tim nhà bạn đã mở thì hãy làm 1 cái cửa vững chắc với câu thần chú dành cho ai có thể đọc đúng" vừng ơi mở ra".

Hu hu ... Em cũng làm một cái cửa cho trái tim của mình rồi. Và có người đã biết được câu thần chú "Vừng ơi mở cửa ra" nhưng khi vào được trong đó rồi thì họ lấy hết "vàng bạc, châu báu" của em và chuồn thẳng. Đã thế lại còn đổi cả câu thần chú nữa chứ. Bây giờ đến em cũng không mở được cửa trái tim của mình nữa :wall:
Ở đây có cao thủ nào không? Làm ơn mở giúp em với. Tiền công bao nhiêu cũng được...??? :dzo: :wall:
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
hiepsibuon nói:
Hu hu ... Em cũng làm một cái cửa cho trái tim của mình rồi. Và có người đã biết được câu thần chú "Vừng ơi mở cửa ra" nhưng khi vào được trong đó rồi thì họ lấy hết "vàng bạc, châu báu" của em và chuồn thẳng. Đã thế lại còn đổi cả câu thần chú nữa chứ. Bây giờ đến em cũng không mở được cửa trái tim của mình nữa :wall:
Ở đây có cao thủ nào không? Làm ơn mở giúp em với. Tiền công bao nhiêu cũng được...??? :dzo: :wall:
Vàng bạc châu báu bị cuỗm mất hết rồi còn đâu nữa mà trả công!
Nhưng không sao: đã là thành viên của Webketoan thì giúp đỡ nhau là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.
Nếu trái tim của chú đã bị đổi pass nên không vào được thì cố gắng vào đó làm gì nữa.... tìm trái tim nào đó đang mở toang hoác thì nhảy vào, đổi mật khẩu thế là thành của mình thôi!
 
H

hiepsibuon

Guest
30/1/05
0
0
0
43
Noi tinh yeu bat dau!
tranchan79 nói:
Vàng bạc châu báu bị cuỗm mất hết rồi còn đâu nữa mà trả công!
Nhưng không sao: đã là thành viên của Webketoan thì giúp đỡ nhau là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.
Nếu trái tim của chú đã bị đổi pass nên không vào được thì cố gắng vào đó làm gì nữa.... tìm trái tim nào đó đang mở toang hoác thì nhảy vào, đổi mật khẩu thế là thành của mình thôi!

Thanks bác tranchan79 nhưng bác khỏi lo vụ tiền trả công. Em vẫn còn TGNH mà. Họ chỉ lấy được chút ít em để trong két thôi. :biggrin:
Việc quan trọng bây giờ là làm sao phá được Pass. :atom:
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
7 diễn giải hay về tình yêu

1- Đừng quay lưng lại với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn. Đừng đẩy tình yêu đi xa bởi nếu làm thế, 1 ngày nào đó bạn sẽ nghĩ rằng: " Tại sao mình lại để tình yêu bay đi ?"

2- Thật buồn cười khi người ta mất cả tiếng để có đủ can đảm chào người mình mến, mất mấy ngày để ngưỡng mộ, mất mấy tuần để nhớ nhung nhưng chỉ cần 1 cái chớp mắt để nói chia tay.

3- Hãy đi theo người yêu thương bạn. Không có gì sai trái khi yêu 1 người đang thuộc về người khác. Sẽ tốt hơn nếu yêu 1 người sẵn sàng yêu lại bạn.

4- Tình yêu ko phải là thứ có thể nắm chặt, hãy để nó tự do. Tình yêu ko chỉ là cái chúng ta thực hiện mà còn là thứ chúng ta ko thể hình dung. Ko phải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta.

5- Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là ko thể yêu lần nữa. Điều đáng sợ nhất khi ko thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi.

6- Khi đi theo trái tim mình, đừng lo lắng nó sẽ dẫn đến đâu vì tự trái tim biết đường. Nếu bạn lầm đường lạc lối , hãy dùng cái đầu của mình để trở về nhà.

7- Khi thật sự quan tâm đến 1 người, bạn sẽ ko lo tìm khiếm khuyết điểm, ko chú ý đến câu trả lời, ko săm soi những lỗi lầm của người họ. Thay vào đó, bạn đấu tranh với sai sót, chấp nhận khuyết điểm và ko cần đến những lời bào chữa.
 
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
41
HCM
Secret_grasses nói:
Tình yêu ko phải là thứ có thể nắm chặt, hãy để nó tự do.
Oạch, tôi lại nghe được 1 câu thế này "Tình yêu là 1 con chim, khi ta nắm chặt nó thì nó sẽ chết, còn khi ta thả tay ra thì nó sẽ bay mất". Chả biết mọi người thế nào chứ tớ ấy à "chẳng thà để nó chít trong tay mình còn hơn để người khác nó tóm mất" :lol: :biggrin:
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Lời tỏ tình không lãng mạn

Thư Bố gửi con gái.

Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.

Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.

Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.

Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả 2 chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.

Con có thể phải lòng 1 người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.

Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.

Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn 1 chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.

Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.

Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.

Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!"
 
Sửa lần cuối:
H

hungthinhphat

Guest
29/4/05
9
0
0
19
HaiDuong
Em thì thấy tình yêu nó như thế này đây:

YÊU là vãi ra quần một bãi
Rồi âm thầm lặng lẽ xách ra sông.

Không hiểu các bác nghĩ sao?!?!?!?
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
hungthinhphat nói:
Em thì thấy tình yêu nó như thế này đây:

YÊU là vãi ra quần một bãi
Rồi âm thầm lặng lẽ xách ra sông.

Không hiểu các bác nghĩ sao?!?!?!?
Bạn hungthinhphat ơi, bạn không nên đưa những câu như thế vào đây nữa nhé. Vì ở đây mình muốn mọi người trao đổi một cách nghiêm túc về tình yêu, những điều kỳ diệu và tính lãng mạng trong tình yêu.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA