tranchan79 hẹn hò như thế nào?

  • Thread starter Tigon-ETC
  • Ngày gửi
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tranchan79 nói:
Bắn ai hả? Bí mật! lộ ra bây giờ là chết anh luôn!
Em xui anh bắn bác Vivavina hả? "Chết"!Chết thật đấy! ai dại gì mà lại đi làm như thế! Sếp Bin đuổi việc anh ngay
Chắc chắn là không phải mình rồi, mọi người hãy đề phòng nhé, nhỡ đâu bị tranchan79 bắn cho một phát chắc chết luôn. Sếp Bin huấn luyện mà, bách phát bách trúng. Cẩn trọng ! cẩn trọng !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Tigon-ETC nói:
Chắc chắn là không phải mình rồi, mọi người hãy đề phòng nhé, nhỡ đâu bị tranchan79 bắn cho một phát chắc chết luôn. Sếp Bin huấn luyện mà, bách phát bách trúng. Cẩn trọng ! cẩn trọng !
Đã bảo đạn thối mà vẫn cứ sợ bị bắn chết, chứng tỏ là muốn chết thật rồi. Thôi Tranchan ơi, cho chết luôn đi, nếu không bắn được thì bóp cổ cũng được mà. Còn nếu muốn giết bằng súng mà đạn hòng thì mình cho mượn 1 viên này, xử nó đi nhé.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Vivavina nói:
Đã bảo đạn thối mà vẫn cứ sợ bị bắn chết, chứng tỏ là muốn chết thật rồi. Thôi Tranchan ơi, cho chết luôn đi, nếu không bắn được thì bóp cổ cũng được mà. Còn nếu muốn giết bằng súng mà đạn hòng thì mình cho mượn 1 viên này, xử nó đi nhé.
Bác làm gì mà dã man con ngan thế bác không sợ quả báo sao? Bác vivavina đúng là mượn tay giết người. tranchan79 mà nghe bác ấy thì coi chừng cái "đầu". Em không đảm bảo nếu anh mà làm theo bác Vivavina thì cái "đầu" còn nằm nguyên trên cổ đâu. Sếp Bin đã hướng dẫn cụ thể rồi mà. Khủng bố tất cả nhưng hãy nhớ tất cả sẽ tìm kẻ khủng bố để ... giết
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Tigon-ETC nói:
Bác làm gì mà dã man con ngan thế bác không sợ quả báo sao? Bác vivavina đúng là mượn tay giết người. tranchan79 mà nghe bác ấy thì coi chừng cái "đầu". Em không đảm bảo nếu anh mà làm theo bác Vivavina thì cái "đầu" còn nằm nguyên trên cổ đâu. Sếp Bin đã hướng dẫn cụ thể rồi mà. Khủng bố tất cả nhưng hãy nhớ tất cả sẽ tìm kẻ khủng bố để ... giết
Như thế này là ép mình phải bắn đây .........đã thế thì quyết định rồi nhé! ............. bắt đầu này ......... tì vai ........áp má.......1 ;2 ;3..........
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tranchan79 nói:
Như thế này là ép mình phải bắn đây .........đã thế thì quyết định rồi nhé! ............. bắt đầu này ......... tì vai ........áp má.......1 ;2 ;3..........
... Đoàng...
Có vệt khói, một vỏ đầu đạn
Bác Vivavina ơi bác còn đó không? nếu còn "sống" thì lên tiếng nhé. tranchan79 ơi, anh bắn thật à? hỏi nhỏ một câu nè anh bắn bằng đạn của anh hay của chính bác Vivavina đấy? Thiện tai, thiện tai.
Tội nghiệp bác Viavavina
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Chiều thứ 7, chàng và nàng gặp nhau ở quán cafe:
- Tối nay em rảnh không?
- Dạ
- Mình ngồi nói chuyện một lúc nhé (tranh thủ cafe Báo)
- Dạ
- Cafe nhé?
- Dạ
- Đường hay sữa?
- Cafe đen
- Mất ngủ đấy
- Đằng nào cũng mất ngủ mà
- Nhớ ai sao?
- Dạ không, em làm đồ án
-...
 
J

Jan

Guest
10/1/06
29
0
0
Đảo Bán Nguyệt.
Eo, đọc một mach topic này mới thấy Tigon-ETC mấy tháng về trước với bây giờ khác nhau quá! Còn đâu một cô bé ngây thơ, không biết đến súng đạn là gì! Đúng là dòng đời xô đẩy! Nét thơ ngây em tôi nay còn đâu!
Viết tiếp câu chuyện Chàng và Nàng của Tigon-ETC cái nhẩy:
...
- Khi nào em làm đồ án xong?
- Tối mai anh ạ. Em chỉ còn một tẹo nữa thôi mà!
- Vậy khi nào em làm xong mình đi uống cafe nhé? Chỉ hai đứa mình thôi (nói nhỏ vào tai).
- Ui, như thế có nhanh quá không anh?
- Ở WKT này mà không nhanh thì để mấy thằng cha kia nó cuỗm mất à?
- Ơ..ơ...ơ..
(mất hết cả lãng mạn)
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Jan nói:
Eo, đọc một mach topic này mới thấy Tigon-ETC mấy tháng về trước với bây giờ khác nhau quá! Còn đâu một cô bé ngây thơ, không biết đến súng đạn là gì! Đúng là dòng đời xô đẩy! Nét thơ ngây em tôi nay còn đâu!

Thì vẫn ngây thơ mà, em có bít gì đâu cơ chứ. Toàn bị bắt nạt không à, thế mà chả biết kiện ai mới khổ chứ.
Lại nói chuyện mấy tháng về trước em kể cho chị nghe
Anh Vivavina trước kia, nay là Viva. Nhưng vì tình huynh đệ đã cho tranchan79 (tức là ông anh trai của em) mượn súng đạn mà không bàn bạc với vợ. Vậy là hậu quả xảy ra.
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Thật là choáng! Em choáng quá! Chị Tigon ơi, chị cừ quá! Phải đối đáp như vậy, phải bắn trả như vậy, phải cho Nam giới trong Hội biết Phụ nữ chúng ta là ai ...! Mà không hiểu sao, cứ có chị là lại xuất hiện em và chị JAN nhỉ? Bộ ba chị em mình đúng là hiểu ý nhau và xuất hiện kịp thời để bảo vệ nhau.
Mà bác Viva này kể cũng lạ thật, hay là bác lại muốn xin chết dưới chân chị Tigon? Chị Tigon là chưa muốn yêu ai đâu nhé! Muốn ở cùng Thaibinh84 và Jan trong Hội mãi thôi.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
thaibinh84 nói:
Mà bác Viva này kể cũng lạ thật, hay là bác lại muốn xin chết dưới chân chị Tigon?
Em gái ơi chị chưa muốn chết đâu. Em không biết bác Viva là đệ nhất sợ vợ ở wkt à. Vợ bác ấy mà nghe thấy thế (tình ngay lý gian) thì chị tiêu đời luôn đấy.
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Tigon-ETC nói:
Em gái ơi chị chưa muốn chết đâu. Em không biết bác Viva là đệ nhất sợ vợ ở wkt à. Vợ bác ấy mà nghe thấy thế (tình ngay lý gian) thì chị tiêu đời luôn đấy.
Có ai trên đời này đảm bảo rằng, khi đàn ông có vợ là không "xin chết" một ai đó không? Đặc biệt là một KIỀU NỮ như chị Tigon chứ.
Chị cứ yên tâm, đã có em, chị JAN bảo vệ chị rồi. Lo gì chị!:dance2:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA