Chương trình 1 ' Bơi thuyền'
Hic. Đợi mãi không thấy 3 thuyền viên đến thăm thuyền trưởng gì? đành phải mò vào Box CFC Hanoi!
Vậy là 2 ngày đã qua đi mà không có thành viên nào tường thuật lại buổi vui chơi, bơi thuyền nhân kỷ niệm ngày 20/10. Va anh toi đành liều thuật lại vậy nếu có gì không phải mong bỏ qua cho!!!
Như tất cả các buổi gặp mặt khác đã lường trước là sẽ có "giờ cao su" nhưng lần này được kéo dài hơn 1h thì chị em mới tới. Đầu tiên là sự có mặt của Bluehn, em của Bluehn, XIANGQIANG, ....và cuối cùng là HAT.
Hạ thuỷ đầu tiên là thuyền bơi của 2 thành viên nữ nào nhỉ??? Đã nhanh chân xuống bơi thuyền đôi trước mà trong khi đó chưa có các thành viên Nam dưới hồ hình như là BimBim và Songvan có đúng không???
16h15 các thành viên bắt đầu bơi thuyền
Đến lượt thuyền bơi bốn người gồm có Camto80, XIANGQIANG, Hoangloc và Phuonghoanglua. tiếp đến thuyền bơi 2 người của Vanacc và Hoadonbanle. Tiếp đến đạp vịt của chị Nhung59 và Lien aps. tiếp đến là đạp vịt của Bluehn và em của Bluehn. Sau đó đến thuyền bơi 4 người của Va Anh Toi, TrangHVTC, WhoAmI và Salormooon. Lần đầu tiên được bơi thuyền chưa hợp đồng bắt nhịp cùng với TrangHVTC nên thuyền bơi liên tục xoay vòng tròn, tìm mãi thấy được đội nhà thì lại bị "ăn quả lừa" nghe lời nối dây thành một dây thuyền dài thành ra thuyền của Va Anh Toi phải kéo tất cả các thuyền khác, nhưng thật là may có HAT đến nên một thuyền phải vào đón và BimBim xung phong vào đón HAT.
Cuộc đua thuyền bắt đầu diễn ra giữa ba thuyền bơi: Thuyền của Camto80, thuyền của Hoadonbanle và của Va Anh Toi. Đích là một cái phao được xác định khoảng cách 30 mét, Đoàng, phát súng tưởng tượng ra để các thuyền bắt đầu khởi động đua thuyền của Hoadonbanle sao thế kia cứ xoay vòng không chạy theo đúng đường đến đích, thuyền của Camto80 thì cứ túc tắc chèo đến đích, thuyền của Va Anh Toi thì sao nhỉ do hăng máu chèo thật nhanh để cán đích nhưng ôi thôi thuyền không đi đúng hướng của đích do vậy thuyền của Camto80 đã về đích đầu tiên và chiến thắng, trong lúc đó VAT có nghe thấy một thành viên trên thuyền hỏi:anh có mệt không? Phìng phường phôiiiiiii! Hì
Lúc đó các thuyền đạp vịt thì cứ chạy tung tăng xung quanh khoảng không gian, giới hạn cho phép của Hồ Tây không có mục đích...
Đến khi thuyền của HAT và BimBim ra tới nơi do đã bàn từ trước ba thuyền chụm lại té nước Hồ Tây lên thuyền của HAT và BimBim. Sau một hồi dồn và đuổi nhau trên hồ thuyền của Camto80 chạy mất tiêu, chỉ còn ba thuyền ở lại và thuyền nào cũng ướt như chuột lột, nặng nhất vẫn là thuyền của HAT và BimBim. "BimBim nói nhỏ trên người em không còn chỗ nào khô cả".
Vào đến bờ đã thấy thành viên 2 thuyền đạp vịt và thuyền bơi của Camto80 ngồi quán nước trà đá ven đường Thanh Niên rồi.
Vậy là kết thúc chương trình 1 lúc 18h15.
Vào chương trình 2 thì không thấy XIANGQIANG đâu cả hỏi ra mới bít có một bạn Nam đã đến đón đi đâu rồi đó..........
(còn tiếp...) Camto80 đâu rồi tường thuật tiếp đi