Hic, em "hiền rịu" như vầy mà các bác nói em là xã hội đen hé. Hic, ôi cái cuộc đời này ấy mà.... đen trắng lẫn lộn.
Thôi, em tha thứ cho các bác để tâm hồn em bay bổng khi nhớ về hiệp 3 hành tráng phát :biggrin:
Hiệp 3 bắt đầu
Khoan, trọng tài cho em thở than một tí trước khi vào hiệp nhé. :rocker: Rồi, bác đồng ý rồi đấy nhớ (nhưng sao gật nhiều thế :biggrin: ) Chuyện là vầy, sau khi kết thúc hiệp 1, em không có mặt ở đoạn đầu của diệp 2. Đề nghị anh Camto tường thuật chi tiết hơn nhé.(Do em phải đi lấy xe máy - tác hại của vụ chạy nhanh phanh gấp cho kịp giờ đã hen với bác Vat. Và hậu quả của nó là một số gói quà bị rách. Hic, sodi. À mà tiện thể khoe lun, em gói quà đó. Hehe, đẹp nhỉ, trông giỏ quà đáng yêu chưa kìa. Nhắn luôn bác nào chưa nhận quà thì liên hệ với em). Thôi, vào hiệp chính rồi, không lợi dụng để kéo dài thời gian nữa!
...Anh em ta cùng nhau thẳng tiến về Thảo Nguyên. Ok, xác định toạ độ là tầng hầm - vừa rộng (để đủ cho tất cà mọi người ngồi, thậm chí là nằm bò), vừa có sân khấu (để các bác tha hồ bày tỏ tình cảm và thể hiện khả năng trên sân khấu), vừa có sàn catwalk (để các bác có thể nhảy nhót, hoặc trình diễn thời trang - tuỳ thích)
Em - trangHVTC nhanh chân chạy vô trước, đăng ký luôn mấy bài sở trường. Trong lòng chắc mẩm tối nay sẽ tổ chức "Li vờ sâu Trang và những người bạn WKT" :biggrin: . Nhưng dự định của em không thành vì có BimBim nhảy vô trấn MIC. Pó tay