Ôi tôi cảm thấy cuộc sống sao nghiệt ngã vậy!!!!

  • Thread starter thupro
  • Ngày gửi
T

thupro

Sơ cấp
13/10/09
45
0
0
38
bắc ninh
Em chào mọi người.
Thời gian qua em là thành viên của web kế toán thế mà em thấy mình chưa thực sự là một thành
viên tích cực của trang web, em cũng rất ít vào trang web và rất ít đưa bài cũng như thảo luận trên
diễn đàn cùng mọi người. Thật tình là thời gian qua em đã có chuyện rất buồn, tưởng chừng mọi
thứ như rơi vào tuyệt vọng, em không muốn gì và không biết mình sẽ làm gì với những ngày tháng
tiếp theo của mình. Em vừa phải trải qua một nỗi đau mất người thân, mất đi đứa em trai mà em
hằng yêu quý. Em em nó học rất giỏi, ngoan ngoãn,suốt 12 năm học và 3 năm học đại học lúc nào
cũng là học trò ngoan của thầy cô, là người bạn rất nhiệt tình và thân thiết với bạn bè. Thế nhưng
kỳ nghỉ hè vừa rồi em được về với gia đình nhưng không may số em xấu số lên đã qua đời. Gia đình
em như sụp đổ, như mấy hết niềm tin vào cuộc sống, như con dao đã chĩa thẳng vào tim tất cả mọi
người trong gia đình em. Phải mất 1 tháng em mới đi làm lại được, phải mất gần 3 tháng bố mẹ em
mới bình tĩnh lại được. Em thật sự không biết làm thế nào, không biết dãi bày như thế nào để nói
hết được lòng mình bây giờ. Hằng ngày vẫn phải đi làm, khi về phải lo cơm nước cho gia đình, mẹ
thì suy sụp hoàn toàn, em trai út thì gách vác hết mọi chuyện mà người anh xấu số để lại, bố thì
suốt ngày sống trong sự tiếc nuối và dằn vặt mọi người trong gia đình khiến cuộc sống của gia đình
ngày nào cũng quay cuồng và sáo trộn không tìm được lối thoát.
Bây giờ em chỉ ước gì có một phép nhiệm màu nào đó để sua tan những bầu trời đen tối và u uất
của gia đình em để cho gia đình em được sống như ngày xưa. Đã mất đi người thân cuộc sống cơ
cực đi bao nhiêu rồi nhưng để sống tiếp với cuộc sống hiện tại lại càng khó khăn hơn. Ôi cuộc sống
thật là nghiệt ngã và cay đắng.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
R

ruacon90

Guest
7/9/10
5
0
1
35
Hà nam
mong bạn và gia đình đừng đau buồn quá, cuộc sống mà, ko gì kà ko thể xảy ra cả, hãy cố lên. bố mẹ bạn đã mất đi 1 ng con rùi, giờ bạn và ng em còn lại phải sống cho thật tốt, phải biến đau thg thành sức mạnh, đừng làm gì để bó mẹ bạn buồn nữa. bố mẹ mình cũng đã từng trải qua nỗi đau mất đi ng con trai mà họ yêu quý- anh trai mình. bạn và gia đình hãy cố gắng lên nhé.
 
Trang KT7a

Trang KT7a

Guest
14/4/09
26
0
1
TPHCM
Trong cuộc sống không ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cả,mỗi người đều có một số phận và hoàn cảnh riêng, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi mất đi người thân yêu của mình nhưng người ta thường nói " thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành vết thương" ; hy vọng bạn và gia đình sớm vướt qua nỗi đau mất mát này.Cố lên bạn nhé
 
T

thupro

Sơ cấp
13/10/09
45
0
0
38
bắc ninh
Cảm ơn ruacon90 và Trang KT7a nhé!! Gia đình rùa con cũng đã từng trải qua nỗi đau như mình sao? Mình cũng không biết được liệu trong thời gian tiếp theo gia đình nhà mình sẽ sống ra sao nữa. Khi mỗi lần gọi hồn em trai mình lên thì em trai mình lúc nào cũng khóc và nói tiếc vì không được làm người, không được bằng bạn bằng bè, nhìn thấy bạn bè đi học mà nó thèm, nó thấy tủi thân. Nó bảo tại sao ông trời lại bắt nó gánh chịu nghiệp này. Nó tốt bụng, ngoan ngoãn yêu thương mọi người là như thế mà số phận lại chêu đùa lại nó. Bố mẹ mình rất ân hận về sự ra đi của em mình vì bố mẹ nhìn thấy con gánh hạn cho mọi người trong gia đình mà bố mẹ không làm gì cứu được con nữa. Nhưng mình tin ông trời luôn mở một con đường tốt đẹp hơn cho những người đã hứng chịu nhiều nỗi đau như gia đình nhà mình nói riêng. Xin trời cao hãy lắng nghe tâm nguyện của con. Hãy cho gia đình con một con đường đi tốt đẹp hơn để có thể xoa dịu nỗi đau mất mát này của gia đình nhà con. Con xin nguyện sẽ là một người sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình, với cộng đồng xã hội.
 
lovely9999

lovely9999

Trung cấp
21/7/10
115
1
0
40
Hà Nội
Mình biết bạn đang rất buồn và mình xin được chia sẻ với bạn điều đó. Nỗi đau mất mát chỉ lớn khi nó thật sự gần mình và không tránh khỏi khi bạn và gia đình đang phải đi trong những nỗi đau ấy. Cố lên bạn ơi, có gắng để tâm mình thanh thản, bớt đau thương và hãy cầu mong mọi sự tốt lành đến với người xấu số và cho cả gia đình.
 
N

nakinaru

Sơ cấp
19/5/10
22
0
0
Ha noi
Xin chia buồn với gia đình bạn. Đúng là không có nỗi đau nào mất mát bằng chia ly. Nhưng hiện tại vấn đang ở phía trước. Mong bạn và gia dình sớm bình tâm, vượt qua nỗi đau này và bước tiếp. Bạn hãy yêu hơn, làm việc chăm hơn, sống hạnh phúc cho cả em bạn nữa.
 
nguyenthicamgiang

nguyenthicamgiang

Sơ cấp
20/10/10
21
0
0
35
tiền giang
Em chào mọi người.
Thời gian qua em là thành viên của web kế toán thế mà em thấy mình chưa thực sự là một thành
viên tích cực của trang web, em cũng rất ít vào trang web và rất ít đưa bài cũng như thảo luận trên
diễn đàn cùng mọi người. Thật tình là thời gian qua em đã có chuyện rất buồn, tưởng chừng mọi
thứ như rơi vào tuyệt vọng, em không muốn gì và không biết mình sẽ làm gì với những ngày tháng
tiếp theo của mình. Em vừa phải trải qua một nỗi đau mất người thân, mất đi đứa em trai mà em
hằng yêu quý. Em em nó học rất giỏi, ngoan ngoãn,suốt 12 năm học và 3 năm học đại học lúc nào
cũng là học trò ngoan của thầy cô, là người bạn rất nhiệt tình và thân thiết với bạn bè. Thế nhưng
kỳ nghỉ hè vừa rồi em được về với gia đình nhưng không may số em xấu số lên đã qua đời. Gia đình
em như sụp đổ, như mấy hết niềm tin vào cuộc sống, như con dao đã chĩa thẳng vào tim tất cả mọi
người trong gia đình em. Phải mất 1 tháng em mới đi làm lại được, phải mất gần 3 tháng bố mẹ em
mới bình tĩnh lại được. Em thật sự không biết làm thế nào, không biết dãi bày như thế nào để nói
hết được lòng mình bây giờ. Hằng ngày vẫn phải đi làm, khi về phải lo cơm nước cho gia đình, mẹ
thì suy sụp hoàn toàn, em trai út thì gách vác hết mọi chuyện mà người anh xấu số để lại, bố thì
suốt ngày sống trong sự tiếc nuối và dằn vặt mọi người trong gia đình khiến cuộc sống của gia đình
ngày nào cũng quay cuồng và sáo trộn không tìm được lối thoát.
Bây giờ em chỉ ước gì có một phép nhiệm màu nào đó để sua tan những bầu trời đen tối và u uất
của gia đình em để cho gia đình em được sống như ngày xưa. Đã mất đi người thân cuộc sống cơ
cực đi bao nhiêu rồi nhưng để sống tiếp với cuộc sống hiện tại lại càng khó khăn hơn. Ôi cuộc sống
thật là nghiệt ngã và cay đắng.
 
nguyenthicamgiang

nguyenthicamgiang

Sơ cấp
20/10/10
21
0
0
35
tiền giang
minh thanh that chia buon cung ban nhe. ban phai bit vuot qua noi dau de dung day. tgian la lieu thuoc hieu qua nhat giup ban quen di noi dau nay. tu tin dung vung nhá. co gang ban nhe!
 
M

maichina

Guest
15/1/09
30
0
0
Binh Duong
Mình biết bạn rất buồn. Gia đình mình cũng từng xảy ra nỗi buồn như vậy. nhưng rồi vì những người thân yêu còn lại, mình vẫn phải sống và làm việc thật tốt để bù đắp lại nỗi đau đó, bạn ạ. Cuộc sống bây giờ thật khó biết trước ngày mai sẽ ra sao, mình chỉ khuyên bạn là cố gắng vui và sống tốt, cố gắng làm những gì mà mình thấy có ích cho mọi người để một mai không ai phải tiếc nuối....
Giờ đây, khi cơn lũ miền trung đang làm li tán gia đình từng ngày, bạn có thấy cuộc sống của mình vẫn còn đáng quý không ?
 
cobanbonmat

cobanbonmat

Avatar
11/4/08
314
1
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Người mất đi rồi nhưng vẫn sống mãi trong trái tim của những người đang sống! Mong cả gia đình bạn sớm vượt qua nỗi đau này!
 
Sửa lần cuối:
T

thupro

Sơ cấp
13/10/09
45
0
0
38
bắc ninh
Cảm ơn ketoan4mat đã đọc qua tâm sự của em. Và cảm ơn tất cả những lời động viên thâm tình của mọi người. Dẫu biết là người mất đi rồi không lấy lại được nhưng nỗi buồn đau này sẽ nhạt bớt nếu bản thân mình và gia đình mình sẽ có niềm vui mới hoặc có thêm 1 thành viên mới trong gia đình. Vì vậy việc bây giờ bố mẹ mình mong muốn và cả người em quá cố của mình khi còn sống vẫn mong mình sẽ tìm được người yêu thương mình để đi đến hôn nhân gia đình. Và mình cũng không biết thế nào nữa, vấn đề này gánh nặng quá lớn đối với mình. Vì mình chưa có 1 mối tình nào dù đã 24T rồi. Ai có thể lý giải được cho mình vấn đề này không nhỉ!!!!
 
T

truongbien

Sơ cấp
20/10/10
23
0
1
TP Bắc Ninh
bạn ơi hãy vượt qua mất mát để đi tới tương lai bạn nhé.
 
P

pohc88

Sơ cấp
24/4/10
23
0
0
37
Thanh Hoá
Thành thật chia buồn cùng gia đình chị!!
Người thân ra đi không tránh dc sự đau khổ tiếc nuối.Nhưng người sống vẫn phải sống, hi vọng chị cùng gia đình sớm vượt qua .
24t vẫn còn trẻ chán mà chị
nhưng chưa có mối tình nào thì cũng đáng lo đấy. hjhj
 

Xem nhiều