Nguyen Tu Anh nói:
Thì tớ đã chối bao giờ nào? Tự thú còn trước lúc bình minh đấy chứ! ......... Chả còn gì là bí ẩn và nóng sốt nữa. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e đã từ lâu lắm lắm roài!
Thế này là thế nào nhỉ? Các cụ bảo là :"Đừng trông mong vào lòng chung thủy của con gái " bây giờ thấy đúng y.
Vũ Đại ơi , ... ấy ... của anh còn chưa .... lên cỏ non...., thế mà ..... Vũ Đại ơi, sao anh lại Phí mạng mình thế . Ôi, vừa thương, vừa giận anh quá ... Tôi tưởng anh ra đi cũng được chút an ủi, nào ngờ ... còn đau lòng hơn bị thiện.... huhuhu.
Mà "chúng nó" đã chớp chớp giật giật từ khi anh còn trên này cơ, thế có ác đạn không kia chứ ....
Đàn ông con giai trên khắp thế gian nhìn bài học này mà tự giới nghiêm mình nhé, cố gắng mà sống, đừng tự hủy hoại thân mình mà ăn lựu đạn đó, phí lắm bạn ơi .....
Hay Vũ Đại là Mai Thanh Toán nhỉ ???
Tôi thắc mắc quá bà con ơi, ai biết chỉ giùm đi, không thì ăn không ngon ngủ không yên được nữa rồi .... Khốn nạn thân tôi chưa .....