Báo 8 hoàn toàn mới

  • Thread starter ziczac
  • Ngày gửi
B

Ba Tam

Guest
9/12/05
4
0
0
45
Buôn Mê Thuột
Tú Anh ơi, sao bà khờ khạo cả tin người thế. Miệng lưỡi chúng đủ đường lắt léo , bà chạy theo là chết. Vũ Đại đã có với bà một tình cảm thật đẹp, thật trong sáng như gương. Tôi nói bà biết, Vũ Đại chỉ có một thôi, chúng nó muốn tấn công bà nên cứ mờ mờ ẩn ẩn giả danh Vũ Đại, bà đừng có tưởng quả dưa bở bập vào là mắc tội to đó. Thành kính !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
Phí Công Anh nói:
Hay Vũ Đại là Mai Thanh Toán nhỉ ???

Tôi thắc mắc quá bà con ơi, ai biết chỉ giùm đi, không thì ăn không ngon ngủ không yên được nữa rồi .... Khốn nạn thân tôi chưa .....
Thế này có phải là vừa....vừa la làng ko nhỉ?!===> Đừng la thế nữa anh nhá, kẻo lại Phí Công Anh. Lêu Lêu
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
Ba Tam nói:
Tú Anh ơi, sao bà khờ khạo cả tin người thế. Miệng lưỡi chúng đủ đường lắt léo , bà chạy theo là chết. Vũ Đại đã có với bà một tình cảm thật đẹp, thật trong sáng như gương. Tôi nói bà biết, Vũ Đại chỉ có một thôi, chúng nó muốn tấn công bà nên cứ mờ mờ ẩn ẩn giả danh Vũ Đại, bà đừng có tưởng quả dưa bở bập vào là mắc tội to đó. Thành kính !
Thế thì cứ bập vào Bà Tám là hết tội ngay nhở?!:banana:
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
Ba Tam nói:
To Lannhu :
Ê, đừng có to mồm, bà chưa muốn đụng đâu đấy nhé !
Bà đây không phải bà cố mà cho ai muốn bập là bập nhé
Có dám tốc ... tay áo ra đứng trước tượng đài Võ Thị Sáu Côn Đảo hơn thua nhau không hử ?????
Hichic...vẫn cái giọng đanh đá, y như là:biggrin: ....nhiều người đã nhận xét. :lol:
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Các bác 8 nhà ta tám vừa vừa thôi chứ để bà con còn tin. Em nói thật, đúng nghĩa thẳng đứng mà các bác cứ dựng ngược cả nghĩa lên.

Ờ mà các bác lo cho em cũng phải thôi. Nghe cái tên Mai Thanh Toán đã sợ chết giun chết dế rồi, cứ yêu nó đi rồi mai nó thanh toán thì bỏ mẹ, phí cả một đời.

Vũ Đại tốt là thế, em những tưởng sẽ trở về bên em mãi mãi mà hóa ra toàn tin hụt. Buồn đến chết mất! May mà đợt gần Tết vừa rồi, bác Mai Thanh Toán ra Hà Nội có đến thăm em. Cốt để xem em sức khỏe dạo này ra sao mà lại gầy tóp gầy tép, mắt mũi thì thâm quầng và anh em có lôi nhau đi bồi dưỡng bằng món vitamin gâu gâu đại bổ. Chuyện hiện tại chỉ đến thế thôi (chuyện mai này thì chả biết) mà các bác cứ nhặng xị cả lên, cuống cà cuống quýt, chả hiểu ra làm sao cả. Tình gì mà chẳng được? Ngoài tình yêu, các bác không nghĩ ra được cái tình gì khả dĩ hơn à? Tình huynh đệ thì không được sao? Đấy! Các bác làm em nổi cáu rồi, mặt chuẩn bị phừng phừng lên đây này!

Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Ấy ấy, cái con mẹ Tú cũng 8 ra trò đấy chứ chả chơi, thảo nào mà top poster là phải. Vẫn biết dẫu Vũ Đại có là ai thì TA vẫn thế, nhưng với mọi người hãy chờ 3 năm mãn tang mối tình đầu lãng mạn, hãy để cho Vũ Đại xanh cỏ. Vấn đề hiện tại của Báo 8 là MTT và những vấn đề xung quanh MTT, cũng xin nói thêm rằng đây là Báo 8 chứ có phải công viên đâu mà các chị cứ ỡm ờ ba chấm (...) làm gì, nói toạc ra cho lộ rõ cái chân thật của vấn đề. Dẫu MTT có là VĐ thì giờ đã là MTT bởi vậy nên hồn ai nấy giữ, đạn của ai người ấy "tính tiền" chứ không thể đạn của VĐ giờ MTT lại được xơi, hay đạn của MTT mà VĐ được thơm ké, thống nhất thế nhở.
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
ziczac nói:
cũng xin nói thêm rằng đây là Báo 8 chứ có phải công viên đâu mà các chị cứ ỡm ờ ba chấm (...) làm gì, nói toạc ra cho lộ rõ cái chân thật của vấn đề.
Hihi...cảm ơn anh ZZ nhá! đã khẳng định thêm chân lý của câu nói: có tật thì rục rịch. :p
 
O

olo

Inactive Users
Nguyen Tu Anh nói:
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e đã từ lâu lắm lắm roài!
TA mà nói vậy chả trách bọn nó 8 loạn lên là đúng rồi.
Câu này đâu phải dành cho loại Tình yêu nào khác ngoài Tình rúch rích ?
Thế mà TA còn cãi cối cãi chày nữa :lol:
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Đấy đấy! Đúng thật là "nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu". Lại cố tình không hiểu đây mà, làm cho Nguyen Tu Anh này mang tiếng hoài. Kẻo Vũ Đại tức tối đội mồ sống lại mà giết em đó!

Em phân tích ra cho phóng viên olo biết nhé!

"Tình trong như đã": Kết giao tình huynh đệ "từ lâu lắm roài", từ bên trong (tim) cơ.

"Mặt ngoài còn e": Bên ngoài (mặt) thì cả hai bọn em còn e ngại vì nói ra thì chả ai tin vào tình cảm huynh đệ trong sáng đó cả.

Suy nghĩ của hai chúng em quả là không sai. Đó! Các bác toàn nghĩ lung tung, chả tin gì cả. Đúng không nào?
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Ba Tam nói:
Tú Anh ơi, sao bà khờ khạo cả tin người thế. Miệng lưỡi chúng đủ đường lắt léo , bà chạy theo là chết. Vũ Đại đã có với bà một tình cảm thật đẹp, thật trong sáng như gương. Tôi nói bà biết, Vũ Đại chỉ có một thôi, chúng nó muốn tấn công bà nên cứ mờ mờ ẩn ẩn giả danh Vũ Đại, bà đừng có tưởng quả dưa bở bập vào là mắc tội to đó. Thành kính !

Hì! Thử xem có phải là vợ của MTT không ( nên tạm tin là Bà Tám). Nhưng có vẻ không phải là Bà Tám mà là mong-xừ BA TAM (3-3). Không hiểu sao tôi lại thấy mong-xừ này không phải ghen vì MTT quan tâm đến nhiều em, mà vì trong số các em mà báo 8 nói đến có Tú Anh của Vũ Đại ==> BA TAM vừa giận lại vừa nóng ruột. Phải vậy không BA TAM?

Lâu rồi không thấy Six Quit đâu nhỉ? Sáu Bảy đâu rồi ra đây với Tám đi :two:
 
O

olo

Inactive Users
Nguyen Tu Anh nói:
Đấy đấy! Đúng thật là "nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu". Lại cố tình không hiểu đây mà, làm cho Nguyen Tu Anh này mang tiếng hoài. Kẻo Vũ Đại tức tối đội mồ sống lại mà giết em đó!

TA lại bẻ ngang bẻ dọc rồi. Kể từ khi tiên sinh Nguyễn Du hạ bút lông viết nên trang tuyệt tác Kim Vân Kiều truyện, thì con cháu Nước Đại Ngu ta chỉ sử dụng câu :"Tình trong như đã - Mặt ngoài còn e" vào chuyện "chim chuột" thôi. Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì đến nay vẫn chưa thấy sử dụng câu này vào trường hợp khác.


Bút sa gà chết, TA không thể méo mó có hơn không như vậy được đâu.

* Note : Vũ Đại có đội mồ sống lại thì nó cũng chẳng thể giết TA được đâu. Vì giả sử nó bóp cổ em, em chỉ cần nhỏ 1/2 giọt nước mắt cá voi lung linh tỏa sáng dưới ánh đèn dầu là nó mềm như cọng bún Tàu mà tha cho TA , cứ yên tâm đi nhé.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
xuantham nói:
Hì! Thử xem có phải là vợ của MTT không ( nên tạm tin là Bà Tám). Nhưng có vẻ không phải là Bà Tám mà là mong-xừ BA TAM (3-3). Không hiểu sao tôi lại thấy mong-xừ này không phải ghen vì MTT quan tâm đến nhiều em, mà vì trong số các em mà báo 8 nói đến có Tú Anh của Vũ Đại ==> BA TAM vừa giận lại vừa nóng ruột. Phải vậy không BA TAM?

Lâu rồi không thấy Six Quit đâu nhỉ? Sáu Bảy đâu rồi ra đây với Tám đi :two:

Hiểu chết tươi liền.
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
xuantham nói:
Hì! Thử xem có phải là vợ của MTT không ( nên tạm tin là Bà Tám). Nhưng có vẻ không phải là Bà Tám mà là mong-xừ BA TAM (3-3). Không hiểu sao tôi lại thấy mong-xừ này không phải ghen vì MTT quan tâm đến nhiều em, mà vì trong số các em mà báo 8 nói đến có Tú Anh của Vũ Đại ==> BA TAM vừa giận lại vừa nóng ruột. Phải vậy không BA TAM?

Lâu rồi không thấy Six Quit đâu nhỉ? Sáu Bảy đâu rồi ra đây với Tám đi :two:
Chị ơi, sao cứ phải tung- hứng mãi thế?
Tình cũng có dăm bảy lọai tình: tình iêu, tình ót, tình anh em, tình nghĩa huynh đệ,... chứ đâu cứ phải gán gép cho người ta chỉ có tình chim chuột không đâu?! tội nghiệp cho nguời ta quá thể?
Anh em chẳng lẽ ko có sự quý mến, tôn trọng nhau à? 8 vừa thôi, để còn cho nguời khác được 8,5 nữa chứ. Cứ đi sâu vào trong quần của người khác mãi thế? được gì, mất gì đây?!
 
O

olo

Inactive Users
VuHoaiDuc nói:
Chị ơi, sao cứ phải tung- hứng mãi thế?
Tình cũng có dăm bảy lọai tình: tình iêu, tình ót, tình anh em, tình nghĩa huynh đệ,... ...
Cứ đi sâu vào trong quần của người khác mãi thế? được gì, mất gì đây?!

Ông này tiếp thị đề-phô quá. Từ đầu chả ai đụng chạm đến tên VŨ HOÀI ĐỨC thế mà bây giờ lại vào đây rên rỉ ỉ ôi .... Nếu vậy thì tự thú Vũ Hoài Đức là V., là MTT, là VĐ v.v và v.v.... đi, nổi như sóng cồn ngay thôi. :lol: Khỏi cần lăngxê nữa. Mà quần ông có cái gì không mà quảng cáo ác thế, các cụ xưa bảo rằng :"Nắm thằng có tóc chứ không nắm kẻ trọc đầu" đâu nhé !
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
tranchan79 nói:
Cái em Tigon này suốt ngày doạ đưa lên báo và viết thiên phóng sự... thế mà cuối cùng thì chỉ được mỗi cái: Rung cây doạ khỉ là tài (Đã thế trên cây lại không có khỉ mới đau chứ).
Haha, Đúng rồi, Tigon à, trên cây không có khỉ đâu, chỉ có ....DÊ thôi!:lol:
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Thưa các qúy ông, qúy bà!

Ladies and gentlemen,

Topic này đã hơn một lần được nhắc nhở về việc đưa chuyện riêng tư cá nhân của thành viên lên diễn đàn. Các bác vui đùa một chút cũng không sao, miễn đừng đi quá giới hạn và ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống bên ngoài của họ. Thế giới này tuy ảo thôi nhưng quả thật, nó đã ảnh hưởng rất mạnh tới cuộc sống ngoài kia.

Người từ 18 tuổi trở lên đã có đủ quyền công dân và tự chịu trách nhiệm trước các hành vi của mình. Vì lý do đó, mong các bác đừng can thiệp quá sâu, đừng đi tới tận cùng của đáy! Các bác có tôn trọng người khác thì người khác mới tôn trọng lại mình.

Vài lời nhắn gửi chân thành của em tới các bác.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
To all:

Tưỡng dân 8 cũng biết tiếng "Pháp bồi" nói cho vui vui. Ai dè!!!:wall:
Monsieur (=Mr. ) thì hay được đọc "bồi" ra thành mong-xừ. Mong Xừ BA TAM; tức là Mr. Ba Tam (đàn ông chứ không phải đàn bà). Không hiểu vì sao chỉ trêu BA TAM làm bộ mà Vuhoaiduc lại cho rằng tôi đi sâu vào đáy quần người khác.Thật quá đáng!!! Không nên nhục mạ người khác vô lý vậy Đức à!?Ba Tam thì không biết là ai. Nhưng Vũ Hòai Đức và Xuân Thắm thì quá cụ thể mà! :wall: :wall: :wall:
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều