Phần 1 : Con đường tình ái
Như chúng tôi đã thông tin, nhân vật V. đã tham gia vào WKT từ rất lâu, nhưng chỉ có thời gian gần đây mới tích cực post bài, và có một vài biểu hiện bất thường. Tại sao V. chỉ tham gia vào topic có L ? L xuất hiện ở đâu thì V theo sát đến đó? Âm mưu gì đang được thực hiện đây ? ...
Đội Cảnh sát phòng chống tệ nạn - trực thuộc Sư đoàn Cảnh sát vũ trang WKT đã cắt cử trinh sát để theo dõi và phát hiện được một âm mưu đen tối của tên V., tuy nhiên, sau khi điều tra kỹ càng, xét thấy án này không thuộc trách nhiệm xử lý của Đội (vì không phải là vụ án hình sự), do vậy họ đã chuyển hồ sơ vụ án sang Báo 8 để công bố trước công luận với mục đích ngăn ngừa một vụ án hình sự có nhiều nguy cơ xảy ra trong tương lai gần. Sau đây là bản phúc trình sau khi điều tra:
Trong một lần vô tình vào WKT, tên V. chợt chú ý đến các bài viết tranh luận của L, Bin, Navi trong 1 topic nghiệp vụ. Hắn đặc biệt có ấn tượng về L. (vì hắn biết rằng đây là 1 cô gái trẻ và thông minh), sau đó hắn để tâm chú ý và dần dần bản năng đàng ông trong hắn trỗi dậy, hắn quyết định tham gia để tạo quan hệ với L. Tuy nhiên, do trình độ chuyên môn chưa vững, thấy rằng không thể bi bô lung tung rồi người ta lại cười cho, hắn chạy ngay ra Nhà in BTC mua một lúc gần chục quyển sách về các TT, NĐ, chuẩn mực kế toán với số tiền thanh toán trên HĐ là 1.235.000 đồng rinh về nhà. Hắn bế môn luyện công gần nửa tháng, thực ra hắn chẳng phải là thần thánh để nhớ hết những gì sách viết, hắn chỉ ghi nhớ mục lục để lúc cần có thể lật ra, copy rồi post bài thôi. Mục đích chính là để lấy le trước nàng, vì hắn muốn chứng tỏ trình độ uyên bác "Nói y trong kinh" cho nàng phục lăn để thực hiện âm mưu khác.
Thế rồi, hắn bắt đầu mon men gửi bài đối đáp cùng L. Sau một thời gian, L cũng chú ý đến tay V., trình độ thì cũng không xuất sắc lắm nhưng giọng văn thì rất có duyên và luôn bênh vực quan điểm của nàng. Nàng hơi sương sướng, cưởi mủm mỉm hoài.
Nói về V., hắn đã kết quá rồi, nhưng ngoài cái nick L trên WKT hắn chẳng biết gì hơn nữa. Nàng L rất kín tiếng về thân phận thật của mình, nhiều lần nhắn tin dò hỏi mà không biết gì hơn nữa, hắn vô cùng ấm ức, ý đồ chinh phục bắt đầu nung nấu trong ý chí hắn.
Trong khi chưa biết bằng cách nào để gặp nàng, nghĩ "luẩn cuẩn cối xay" thế nào hắn lại tạo ra nick Mai Thanh Toán và post ngay thread " Lannhu, tình yêu của tôi", trời ạ, điều này đã làm nổ banh trời WKT ngày hôm đó, bà con cô bác được dịp xem bắn pháo hoa suốt ngày, đến lúc Lannhu "xin lỗi, chịu không nổi" nữa và yêu cầu mod khoá lại. (Sau này Mod có trả lời phỏng vấn báo 8 là khi khoá ông ta suy nghĩ mãi mà không dám quyết định vì tiếc, nhưng thấy Lannhu làm mình làm mẩy lăn lộn khóc lóc nên "xương quá" phải khóa). Thành công của topic làm V khoan khoái, ngay chiều hôm đó hắn phone cho Bin, Navi, Giac,... kêu đi làm một bữa thịt chó tưng bừng. Tuy nhiên đây cũng chỉ là thành công trên mạng, ngoài trần thế hắn vẫn chưa tiến triển được tí nào.
(Tại sao hắn phải lấy nick Mai Thanh Toán ?
1/ Nick V từ trước đến giờ mang danh của một người đàng hoàng, đạo mạo, chuyên post bài chuyên môn, nếu post lên trong box thư giãn thì hắn sợ mất giá
2/ Hắn chưa biết tình cảm của L, nếu công khai ngay thì "xôi hỏng mà bỏng cũng không" (hắn là người từng trải mà, khôn lắm). Hắn tính là đợi khi tiếp cận hơi sâu sâu với nàng bằng con người thật rồi thì mới thổ lộ để gây bất ngờ và tăng độ "effelagan".
3/ Hắn lấy nick MTT vì nó rất ấn tượng và hàm ý xác nhận chủ quyền, sẵn sàng xắt bất kỳ tay nào có ý tí tởn với nàng.)
May sao, đúng dịp WKT MN có một buổi offline ăn nhậu chúc mừng một nhân vật cành cao của WKT, hắn lò mò tới để tìm nàng. Hơi thất vọng vì hôm đó L. không có mặt, bù lại hắn cũng làm quen được với một số người của WKT có quen thân L. Với sự nhạy cảm của một tay từng trải, hắn lập tức kết giao với họ.
Từ lần đó, hắn rất tích cực "off lai rai" và đã khai thác được rất nhiều thông tin về L như : Tên, tuổi, và đặc biệt nàng là hoa khôi của WKT. Hắn sướng quá, và càng quyết tâm chinh phục.
Một ngày gần đây, hắn đã cài thế với một số WEBTer và L. để bố trí một buổi offline. Và tất cả mọi người đã bị cuốn vào vòng xoáy trong kế hoạch của hắn. Thật đáng tiếc, nhưng đó lại là sự thật, buổi "Offline của V" đã được diễn ra.
Hết phần 1
Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tiếp theo:" Buổi offline của V", và lộ diện PCA, AOE ... cơn sóng ngầm giữa các nhân vật ..... trên số báo tới.
Trân trọng kính mời.
Báo 8
Note: Đề nghị bạn đọc Trần Chân hết sức bình tĩnh và kìm chế, không được phát biểu linh tinh !