Báo 8 hoàn toàn mới

  • Thread starter ziczac
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Hic! Báo 8 mà gặp tháng 3, lại là ngày 8 tháng 3 nữa.
Ngày 8 tháng 3 có 3 thằng 8 bằng 8 thằng Ba (Ba Tam)
8 quá! Nửa đêm mà không hay! Ngủ thôi!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Bình loạn tiếp này!

olo nói:
Ai mà chả biết Khánh Đoan với thằng cu Zac yêu nhau
Với tôi là lần đầu biết đó! Mới biết nhưng cũng chả lạ vì tên này mang tên họ Sở từ lâu lắm roài. Nghe đồn hắn có người yêu nơi đất Bắc cơ, gần đây WKT tặng hắn Danh hiệu cá nhân là "Sắp lấy vợ... mới". Chả biết mới hay cũ, khéo mới mà cũ, cũ lại là mới. Đời... không biết đâu mà lần!

olo nói:
Lão đừng có mơ, KD thuộc hạng thượng thừa
Lão tranchan79 đang mơ hả? Đùa, các bác cứ nhìn hình hài mà đoán nội lực. Nhu thắng cương đó nha. Phải thử mới biết được.

olo nói:
sức lão chắc chỉ ..."5 phút chấp hoà cho được" chứ cứ như cái thằng Zac trâu ấy nó chả chiến đấu "180 phút không kể chép đề" ấy chứ.
Ơ ơ ơ... Sao đang từ bóng đá chuyển sang thi cử thế này? He he he...
 
Sửa lần cuối:
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Gớm, tháng 3 ngày 8 mới chở KD đi chơi về, vào WKT đọc bài được tin sét đánh ngang... mắt, hoá ra chúng nó 8 chuyện mình Đoan ạ.

Cả Đoan đâu ra đây để xắn váy lên cho bọn xấu này tơi tả đi Em.

Này nhá, olo là ai thì tôi mặc nhá thế dưng mà cu Nam hơi quá đáng với A rồi đấy, A là A chưa 8 cái vụ đi "Đờ-lờ" của chú vừa rồi đấy, đừng có tưởng Hôn... "Chim" được mấy cái mà oai nhá.

Zac này với KD cũng chả có gì dấu dân 8 đâu, cũng gọi đang giai đoạn ấy ấy thôi chứ cũng đâu có gì ghê gớm, Cũng là trai ...xa vợ, gái ...xa chồng ---> lửa gần cơm lâu ngày rồi cũng cháy thôi.

KD thuộc hạng thượng thừa hay không thượng thừa thì các bác biết rõ rồi, lấy đâu ra mà thượng, thừa chỗ nào E không thấy nhưng E cho là dung nham đầy đặn nét ngài nở nang, hoa có thơm thì bướm mới dập dờn.

Cái chuyện Zac Trâu hay không thì nhà olo nói thế cũng hơi quá cho Zac cũng có từng là trai tân nên cũng hiểu Trâu ngựa nó khác chứ ai lại đi so với người đàn ông, ừ thì đành rằng là khoẻ, là to con dưng mà chuyện tình yêu ai mà đi tính có 180 phút cho dù có kể cả chép đề, nói thế người ta lại bảo "trời không mưa cũng mặc áo mưa", để biết trâu hay không E mách nước nhá, các bác cứ xem người ta đánh cầu lông hay tenis đôi nam nữ phối hợp đó, cứ ra vào lên xuống hợp lý một tí thế nào đạt, mà cho dù có không đạt đi chăng nữa thì xem cũng phê hơn là mấy cặp chệch choạc.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
phantuannam nói:
Đề nghị các bác nói chiện có tình có lý như luật sư! Cấm ăn nói thô lỗ hay thô tục, tui xóa bài hết đó nha. Cảnh cáo - Không nhắc lại lần thứ 2

Xóa bài Phí Công Anh vì tội ăn nói thô lỗ.

Đặc biệt : Không đưa hối lộ nếu bị tui áp dụng luật pháp báo 8

Chú đi khỏi báo 8 từ bao giờ rồi mà giờ về đây dở luật lâm nghiệp ra huấn thị thế hả.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
ziczac nói:
Chú đi khỏi báo 8 từ bao giờ rồi mà giờ về đây dở luật lâm nghiệp ra huấn thị thế hả.
Tui không hiểu? Ông tìm đâu ra thông tin tui từ bỏ báo 8 hỉ?

Tui vẫn bảo dảm tư cách đại biểu. Báo 8 không chơi với kiểu ăn nói hồ đồ, thô tục, hay ông muốn báo 8 từ những người thích phê phán đả kích thành những kẻ vô học. Ý ông muôn thế nào? Tôi là muốn tốt cho tất cả, không phải dùng luật gì cả. :cool2:

Tui vẫn bảo vệ cái tôi cho là đúng, bạn bè , vợ chồng con cái dẹp thẳng tay :bigok:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
VuHoaiDuc nói:
Hay! Em kết nhất đoạn này cụ ạ!
Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ ZZ-olo-Sixquit, Viva-AQ.-MTT-PCA, TranChan... Thế là đủ bộ Tám.
Thế còn bộ "ba" là ai nhỉ?
VHD và ai nữa? còn 2 kẻ ngoài vòng pháp luật đứng ra tự thú đi nhá....
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
VuHoaiDuc nói:
Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ ZZ-olo-Sixquit, Viva-AQ.-MTT-PCA, TranChan... Thế là đủ bộ Tám.
Ông này chỉ quen thói gắp lửa bỏ tay người, còn cả tỉ người vào mục này, trong đó có cả ông, hà cớ gì mà chỉ liên hệ có bấy nhiêu?

Nói cái gì cũng phải có căn có cứ, không thì có ngày lửa bay ngược trở lại vào mồm người gắp đó.
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
Viva nói:
Ông này chỉ quen thói gắp lửa bỏ tay người, còn cả tỉ người vào mục này, trong đó có cả ông, hà cớ gì mà chỉ liên hệ có bấy nhiêu?

Nói cái gì cũng phải có căn có cứ, không thì có ngày lửa bay ngược trở lại vào mồm người gắp đó.
;) Dù ai nói ngã nói nghiêng thì anh vẫn là anh mừ???!!!!:bigok:

Hà cớ gì phải nóng giận như vậy, anh nhở?!:cool2:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
lannhu nói:
;) Dù ai nói ngã nói nghiêng thì anh vẫn là anh mừ???!!!!:bigok:

Hà cớ gì phải nóng giận như vậy, anh nhở?!:cool2:
Thì có tật giật mình mà, người ta mới động chạm tý đã giẫy nẩy lên. Muốn thanh minh à? mà thanh minh là gì bác biết chứ?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ôlô Ala ..............!
Đề nghị ông AQ. quay lại 8 tiếp cho anh em nhờ...............
Hay là ông AQ. bị thằng ZZ trâu nó bịt miệng rồi?
 
A

AQ.

Guest
14/11/05
7
0
0
AQ chính truyện
Tôi đang chờ xem mọi người 8 thế nào thôi. Phải nói là ý tưởng mới đề ra được hưởng ứng nhiệt tình khiến Bổn báo rất sung sướng và tự hào, xin chân thành cảm ơn quý vị.

Đây là thông tin do Phóng viên chúng tôi tóm được, xin hầu các bạn kỳ này :

Nói ra thì bảo hơi quá, nhưng phải công nhận rằng, thằng bé đã ăn thịt được con bé rồi. Mà con bé dạo này cũng phổng phao lạ, đúng là “Gái gặp trai như thài lài gặp …cc”, các cụ đã dạy rồi, cấm sai câu nào. Hôm 8/3, chàng chở nàng đi bát phố, định vào Thiên Thai restaurant thắp nến cắm hoa cho lẽng mẹn nhưng thấy xót ruột nên chàng lôi tuột nàng xuống Ngã Tư Hàng Xanh ăn Cháo trắng trứng vịt muối, 3.000 đồng/bát, chàng thấy có lý quá xực luôn 2 bát no kễnh bụng. Đoạn sau, thằng Trâu lấy xà beng cạy miếng trứng còn mắc kẽ răng nhai nhấm nháp như cắn hạt dưa ngày Tết (đáng lẽ người ta lịch sự thì xỉa ra rồi nhổ đi, nhưng hắn tiếc quá cắn nuốt luôn, tởm!), hắn nói với nàng đang súc miệng ừng ực :

- Mình đi uống café em nhé!

- Hay mình ra Samson dancing đi ? Nàng háo hức.

- Thế hôm nay ở đó có miễn vé cho Phụ nữ không?

- Không, chỗ này toàn dân Bê nên nó không miễn cho đâu.

- Thôi, anh ghét chỗ đông người lắm. Mình đi uống café thôi. À hay chúng mình ra bờ sông vừa hóng mát vừa tâm sự đi, trăng thanh gió mát, càng đậm đà, nhé ?

- Thôi cũng được, càng đỡ tốn tiền anh .

Thế rồi, nàng phảy phóc 1 phát lên ngồi sau chiếc Giấc mơ thứ 2 (Dream II), khẽ ịn ngực vào lưng chàng (y như Quảng cáo Suzuki Viva thời xưa), rồi hai tay vòng ra trước siết cứng, chàng rú ga vọt đi ….

Chuyện tình bên bờ kênh diễn biến thế nào, số báo sau chúng tôi đăng tải tiếp.

Chủ đề bình luận kì này :

1 - Tại sao người xưa có câu : “Gái gặp trai như thài lài gặp … cc”, lí do gì lại áp dụng trong trường hợp này ?

2 - Tại sao nàng lại nói :"Thôi cũng được, càng đỡ tốn tiền anh .". Theo lý luận bình thường, khi yêu nhau, nàng nào mà gặp tay keo như vậy thì ... Thế mà ... .

Xin kính mời quý vị !
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
1. Để giải thích cụm từ "thài lài .... gặp cc" thì đề nghị ông AQ. gải thích rõ nghĩa của "cc" là cái gì trước đã nhé! Tôi chỉ đoán được có mỗi một chữ c thôi c= chó!
2. Thế mà cũng phải hỏi: câu hỏi thứ nhất chính là đáp án cho câu hỏi thứ 2.
Đề nghị ông AQ. dùng từ văn hoá văn nghệ hơn một chút nhé: thế nào là ăn thịt? người ta yêu nhau mà dùng từ "ăn thịt" nó thô thiển quá.
Theo tôi ông nên đổi từ ăn thịt sang ăn rau cho nó lành mạnh và văn hoá(vì dù sao ăn rau vẫn có vẻ từ bi thanh thoát hơn rất nhiều).
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
@ Lannhu, Tigon : Khiếp thế, mới lói có 1 câu mà đã nhao nhao cả lên.

tranchan79 nói:
giải thích rõ nghĩa của "cc"

Kiểu này chắc thằng kuki Ziczac phải ăn mấy chục cc mật gấu mới dám đụng vào Khánh Đoan. Không ngờ Khánh Đoan ngửi thấy mùi mật khoái quá, hít lấy hít để nên ngày càng nở nang ra .
icon10.gif
Thế mới gọi "thài lài gặp ... cc"
 
Sửa lần cuối:
B

Ba Tam

Guest
9/12/05
4
0
0
45
Buôn Mê Thuột
phantuannam nói:
Dù olo có là ai đi nữa thì cũng nên tặng cho hắn cái huân chương "Bắc Đẩu Tám Tinh".
.....

Mà Sở Ziczac lại là 8 siêu cấp thì cái chiện yêu đương ấy làm sao giữ mồm miệng được cơ chứ, cũng là một cách để khẳng định "hoa lài" Khanh Doan đã cắm "bãi phân trâu" Sở Ziczac. Kế này hay như kế của Khổng Minh tiên sinh
.....

Phải công nhận để khám phá được Khanh Doan "thượng thừa" thì vấn đề thứ 3 nhất định được giải thích và giải quyết nhanh - gọn - lẹ. Ông bà ta có câu "nồi nào vung nấy". Nếu Sở Ziczac chưa chép đề đã hết mực thì có cho bao nhiêu giấy cũng chả viết được chữ nào!
Hay quá ! Hay quá ! Bội phục ! Bội phục !

Ôi, hoa lài,... hoa lài cắm bãi phân trâu ..., ôi , ôi .... hic... hic. ... (bưng mặt khóc nức nở) Đời hoa chỉ thế thôi sao ????

Ngòi bút Báo 8 quá xuất sắc, đúng, gặp mấy thằng gian xảo như thẳng Sở Zắc kia thì phải dùng đúng ngôn ngữ thì nó mới bị khuất phục được. Mong rằng những ngòi bút kiệt xuất như thế này sẽ không bị ... tè le trong tương lai.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
AQ. nói:
Chủ đề bình luận kì này :
1 - Tại sao người xưa có câu : “Gái gặp trai như thài lài gặp … cc”, lí do gì lại áp dụng trong trường hợp này ?
Mình không hiểu thài lài là con vật, đồ vật hay ... thực vật?

Nói không phải bênh bà chị KĐ, chứ bà này là nghiêm túc cực kì, trai lạ đố mà nắm tay được bà này... Có một lần mình chứng kiến bả mắng người khác, khiếp ông đó mặt đỏ như gấc chín... cái lưỡi ổng hình như không còn nữa, nó chui tọt vào cuống họng nên chả thốt nên lời. MÀ có gì nghiêm trọng đâu cơ chứ... Hôm đó KĐ mặc jupe cực ngắn, đi lên cầu thang, lão ấy tự nhiên móc ví (bóp) ra lấy tờ 100USD ném xuống đất, giả vờ nhặt nhưng mắt thì cứ nhìn thẳng vào... Bả không chửi mới lạ.

Còn vấn đề cc : có phải AQ muốn nói đến "phân khối" xe; xe 750cc, 110cc, xe 50cc... Liên tưởng lại bài "giấy bút" thì AQ ví Sở Ziczac như chiếc Dream 100cc (Ghét chốn đông người, chỉ ăn cháo trắng hột vịt muối...==> chơi không đẹp với người đẹp :dance2: ). Đả kích mạnh đây!

YẾU MÀ BÀY ĐẶT RA GIÓ


AQ. nói:
2 - Tại sao nàng lại nói :"Thôi cũng được, càng đỡ tốn tiền anh .". Theo lý luận bình thường, khi yêu nhau, nàng nào mà gặp tay keo như vậy thì ... Thế mà ... .
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đâu phải chỉ có ... riêng anh.
Khoản này Khanh Doan "tế nhị" + "khéo léo" vô địch thế giới! :drummer:
 
O

Only_u

Guest
19/4/05
7
0
0
44
Đi về nơi xa
phantuannam nói:
Mình không hiểu thài lài là con vật, đồ vật hay ... thực vật?

Theo http://vdict.com thì:
thài lài
  • Loài cây nhỏ, lá đôi, có khi có đốm màu, thường trồng để làm cảnh.</B>
  • Nói dáng hai chân nằm giạng ra: Nằm thài lài.
 
O

Only_u

Guest
19/4/05
7
0
0
44
Đi về nơi xa
Bác ZZ ơi, em còn biết chổ cháo trắng hột vit muối giá có 2500đ thui (ngoài ra còn có nhìu món khác rẻ lắm). Bác có cần em tư vấn ko?
 
A

AQ.

Guest
14/11/05
7
0
0
AQ chính truyện
Đúng là Phan Tuấn Nam “Xứng danh anh hùng” thật, chưa có ai theo kịp hắn về vấn đề bình loạn sau trận đấu.

Vì lý do tòa soạn tạm ngưng để bảo dưỡng - sửa chữa - nâng cấp định kỳ, kỳ báo này chúng tôi đăng đúp-bô 2 kỳ, mời quý vị bình loạn thoải mái, cuối tuần chúng tôi sẽ trở lại với những tình tiết cực kỳ hấp dẫn hơn thế này nhiều, xin mời!

Chuyện kể tiếp về KhanhDoan và ZicZac :

Lại nói rằng, sau khi xực Cháo trắng hột vịt muối xong, ZicZac đèo KhanhDoan một mạch về hướng Rạch Thị Nghè. Nghe đâu gần bờ rạch này nhiều quán café cóc vừa rẻ vừa tình tứ, khi đến trước quán Hoa Hồng, ZicZac làm như xực nhớ điều gì, quay lại bảo Khánh Đoan :

-Hôm nay mùng 9 dưới (âm lịch), trăng non bắt đầu he hé trên bầu trời , tình yêu chúng mình đẹp lung linh huyền ảo y chang như ánh sáng của mặt trời chiếu lên mặt trăng, phản chiếu xuống trái đất này, và cái ánh sáng kì diệu ấy đã làm nên biết bao vần thơ ca ngợi như tay Cam-to và Vũ Hoài Đức vẫn thường ngâm nga hàng ngày trên WKT. Thế nhưng Khánh Đoan ơi, hôm nay bên cạnh anh có một mặt trăng, mà không phải thứ xa vời như cái ở trên đầu anh kia, nó bên cạnh anh đây, trong sáng và lộng lẫy như trăng rằm đêm rằm mười sáu, đó là khuôn mặt sáng ngời của em. Khánh Đoan ơi, anh yêu em như lòng lợn yêu mắm tôm, anh không thể nào nằm ngủ không có em bên cạnh, anh ghét sự chia ly như virus SIDA căm thù BCS vậy, anh xin em, em hãy ở bên anh em nhé. Anh yêu em, anh yêu em !!!!!

-Anh ơi, em cũng yêu anh mà.

-Em yêu ơi, anh muốn đêm nay là đêm kỷ niệm tình yêu của chúng mình, anh sẽ dẫn em ra một nơi rộng rãi thoáng mát vừa tâm sự vừa ngắm trăng được không em ?


-???

- Anh nghe nói bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè mới giải tỏa, họ làm công viên đẹp lắm, chúng mình ra đó tâm sự dưới ánh trăng nhé.


-(Thở dài ) Ý anh là ý trời, thuyền theo lái, gái theo người tình, em còn biết nói gì nữa đây ?

-Em đúng thật là hiểu đời ? ZZ cười nụ bí hiểm.

Thế là chàng và nàng dong duồi tiến thẳng đến gầm cầu Bông. Chàng dựng xe bên bờ kênh, cánh tay tình tứ kho ác nhẹ lên lỗ nách nàng đỡ lên yên xe, chàng cũng nhổm đít ngồi bên cạnh. Hôm nay nàng mặc chiếc mini-jupiter màu mận chín thật kiêu kì, chàng tranh thủ ghế xe ngất ngưởng, lâu lâu lợi dụng vịn tí đùi non người đẹp, xong còn nhe răng trắng ởn cười cầu tài, nịnh bợ :

-Khánh Đoan ơi, em như một vũ trụ bí hiểm chưa có ai khai phá. Anh rất muốn mình là một phi thuyền, đâm sầm vào vũ trụ Em, thám hiểm những miền đất lạ, để anh có thể xác lập chủ quyền trên mảnh đấy này và cắm cờ lên đó , và Khánh Đoan sẽ được Đăng ký quyền sử sụng đất (sổ đỏ đàng hoàng) với tên chủ sở hữu là Ziczac NĐHuy! Em có sẵn sàng chuẩn bị sẵn Bãi cho anh đáp xuống không?

-Ôi, anh yêu, tấm thân em đây đã là của anh mà, sao anh còn nói như vậy chứ, em dỗi bây giờ đó…..

ZicZac mơn trớn, tay luồn luồn sau lưng nàng, xoa nhè nhẹ:

-Anh biết mà, nhưng anh muốn tình yêu của mình thật lãng mạn, chúng mình chắp cánh cho nhau bay đến những vì sao, ở đó chỉ tồn tại tình yêu, hạnh phúc và …

-Ở đó có sữa không anh, một ngày mà em không có đủ 4cc sữa là em chết héo ngay đó.

-Có chứ em, các vị thiên thần đều nuôi bò sữa cả, em uống cả ngày cũng được, anh sẽ xin một con bò hàng ngày vắt sữa cho em uống mà.

-Ôi, anh yêu, thế giới này chỉ có mình anh là yêu em thôi …

-Chuyện, em cứ nói những điều hiển nhiên.như 1+1=3 ấy.

Hắn tiếp tục mơ mộng :

-:“Khánh Đoan ơi, Anh ước gì , anh ước gì em là miếng bánh ngọt Kinh Đô, để anh có thể ngậm em vào miệng, anh sẽ không nhai, không nuốt, cảm giác dịu ngọt sẽ dần tan trong anh, thấm dần từng giây, từng giây vào cơ thể, nó sẽ là nguồn sống nuôi dưỡng anh và để em là của anh mãi mãi”
…….

Ngồi chưa được bao lâu, nàng bắt đầu ngoáy mông, nhấp nha nhấp nhổm không yên, tay trái đưa lên che bớt mũi, tay phải nhè nhẹ luồn xuống bắp chân mình ….


Chủ đề bình luận kỳ này dành cho quý vị độc giả:

- T ại sao Ziczac nói :”… trong sáng và lộng lẫy như trăng rằm đêm rằm mười sáu”, bạn thấy bất hợp lý không ?

- Bạn hãy bình luận 2 câu nói : “Thuyền theo lái, gái theo người tình,” và “Ở đó có sữa không anh, một ngày mà em không có đủ 4cc sữa là em chết héo ngay đó” của người đẹp Khánh Đoan

- Tại sao Khánh Đoan lại có hành động :”… bắt đầu ngoáy mông, nhấp nha nhấp nhổm không yên, tay trái đưa lên che bớt mũi, tay phải nhè nhẹ luồn xuống bắp chân mình…”?

Bạn hãy dự đoán hành động tiếp theo của Mỹ nhân Khánh Đoan.
 

Xem nhiều