Báo 8 hoàn toàn mới

  • Thread starter ziczac
  • Ngày gửi
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Lời đâu xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã và đang quan tâm tới tờ báo 8.

Thời gian vừa qua, việc ra đời tờ báo 8 đã như đánh dấu một mốc son cho những người hoạt động báo tại khu vực WKT, sau thời gian thử nghiệm, với 2 loại hình báo điện tử và báo in nay BÁO 8 HOÀN TOÀN MỚI xin được trình làng quý độc giả mà ko có bản báo in, cũng mong đón nhận được sự quan tâm góp ý cũng như tham gia gửi bài của quý độc giả. Với phần thử nghiệm trong thời gian vừa qua Báo 8 với 24 trang báo điện tử đã mang lại nhiều thông tin 8 sốt dẻo phục vụ quý độc giả và trở nên thân thiết với một số bạn đọc WKT. Quý vị thân mến với 24 trang điện tử, tờ báo trở nên 1 trong những topic dài của box thư giãn và cung cấp nhiều thông tin nhạy cảm vào bậc nhất, thời gian gần đây đứng trước những thử thách của thực tế báo 8 vẫn luôn công tâm tìm tới ngọn nguồn của vấn để hầu tới quý độc giả những thông tin chính xác và chi tiết đến bất ngờ.

Rất mong với phần HOÀN TOÀN MỚI này báo 8 sẽ nhận được nhiều hơn sự yêu thương của quý độc giả. Xin kính chúc quý vị sức khoẻ và thành đạt.

TM.Ban Biên Tập
ZICZAC
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Ban biên tập Báo 8 chúng tôi xin chân thành cám ơn tất cả các qúy vị độc giả đã luôn theo sát từng bước lớn mạnh của Tờ báo 8.

Trong giờ phút vô cùng vui vẻ này, chúng tôi cũng gửi lời cám ơn tới Ban quản trị của WKT đã ưu ái dành cho chúng tôi "một miếng đất cắm dùi", nhờ có nó mà Tờ báo 8 mới được bạn bè xa gần biết tới và ủng hộ hết minh.

Đằng sau niềm vui này, chúng tôi vẫn chưa phải là đã hết những khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực hết mình của Ban biên tập cùng toàn thể anh em phóng viên, chúng tôi sẽ luôn đem sự thật và tiếng cười đến với mọi người.

Vô cùng cảm tạ.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Chân thành cảm ơn

Vâng xin chân thành cảm ơn món quà hết sức ý nghĩa và đẹp rực rỡ của Tú Anh. Là một cây bút sắc sảo Tú Anh đã về đầu quân cho báo 8 từ những ngày đầu thành lập, đến nay báo 8 dường như không thể thiếu chị.

Ngày hôm nay chị lại mang tới cho báo 8 một biểu tượng thật đẹp, thật ý nghĩa. Tôi dám chắc rằng sẽ chẳng hình ảnh nào đẹp hơn nếu ví báo 8 như một đoá hoa đẹp mà nhiều gai nhọn - Hoa xương rồng, không hề tiểu thư đài các như hoa hồng, không e thẹn trong bóng tối như hoa Quỳnh, Vẻ đẹp hoang sơ của bông hoa xương rồng ấy dường như hoang dại mà có lẽ là nó hoang dại thật bởi có ai đâu nhận mình là chủ nó, chủ của một loài hoa nhiều gai nhọn hễ chủ cư sơ xảy là phải nhỏ xuống những giọt máu tươi, mà có lẻ là bất cứ ai đụng chạm đến bông hoa mà sơ sảy đều bị nhói đau bởi những chiếc gai nhọn.

Hãy thử thống kê xem trên đời này đã mấy lần bạn được nhìn thấy hoa xương rồng nở?. Với khoa học kỹ thuật tiên tiến, việc lai ghép rồi ép cho hoa nở bằng hoá chất đã buộc những bông hoa phải nở ra ngượng nghịu, không đượm hương, không lung linh huyền ảo trong sương sớm, mà ép mình trong những chiếc lồng kính bức bách, giam mình trong một không gian chật trội, để rồi cũng đem hương sắc ấy ra sánh cùng những loài hoa tự nhiên, nhưng than ôi chỉ sớm nở tối tàn. Còn với bông xương rồng hoang dại lớn lên trong nhọc nhằn gió cát, bông hoa nở nhờ vào hương của trời đất, ngậm những tinh tuý của hạt sương đêm, ấp ủ trong lòng đượm thắm những nghĩa tình trời đất.

Sẽ còn nhiều điều hơn để nói đến sức sống của loài hoa xương rồng - biểu tượng mà Tu Anh đã dành tặng cho báo 8. Chân thành cảm ơn Tu Anh rất nhiều. Hy vọng Bà sẽ tiếp tục cùng chúng tôi xây dựng báo 8 ngày một hoành tráng hơn.
 
Sửa lần cuối:
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Xin chân thành cảm ơn tấm lòng độ lượng thủy chung như son như sắt của chị Tú Anh và anh chàng đẹp giai Ziczac đối với báo 8. Không biết nói gì hơn là quyết định tăng lương cho anh chị lên gấp đôi. Em cũng nguyện làm một nhánh gai nhỏ để bảo vệ bông hoa "tú Anh". Tối mai sẽ mở tiệc mừng báo 8 đổi mới và việc lên lương của anh chị hén.

Tiếp theo đây là bài báo hơi bị được liên quan đến hot-boy Trần Tùng Xèo
Như đã hẹn trước, đúng 8g sáng một ngày đẹp trời, báo 8 có mặt tại nhà bác Xèo. Bác Xèo gọn gàng với áo pull quần jeans xé tơi tả nơi đầu gối.

Không để mất nhiều thời gian, phóng viên 8 tác nghiệp ngay. Ziczac với laptop nghe đâu còn mỗi cái vỏ gõ lóc tóc cho êm tai, Cothant với máy chụp ảnh KTS 7.0 megapixel mới mượn của đứa bạn ở tận đâu đâu dưới Cà Mau, phantuannam thì tay cầm máy ghi âm KTS Sony Ericson "triệu phú pixel" phỏng vấn liền.

Vừa đưa máy nên để thu âm thì bác Xèo lên tiếng:

- Alô, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời over over.

Phóng viên 8 há hốc mồm ngạc nhiên vô độ.

Bác Xèo xuề xòa :

- Thấy hàng xịn anh thử thôi, cũng phải cẩn thận chứ. Nhỡ nó hỏng thì mấy chú lấy căn cứ đâu mà viết bài. Cẩn tắc vô trách nhiệm mà lị.

Ah, thì ra bác Xèo cũng là người vui tính đáo để. Chúgn tôi như hiểu được phần nào từ con người này.

PV Ziczac :

- Thôi thì chúng ta vào việc nhanh nhé, rồi còn ăn thịt chó nữa!

Bác Xèo:

- Ơ nãy giờ có thu âm không vậy?

PV Ziczac:

- Chưa ạ!

Bác Xèo:

- Làm tôi cứ tưởng đang thu âm, cứ nhắc đến thịt chó là tôi quên mất mọi thứ, hè hè, cũng hơn tháng nay chưa đụng đũa miếng nào. Chậc chậc, nhắc đến phát thèm. Thôi chúng ta vào việc nào.

PV phantuannam tiếp lời: ....................
(khổ đời cái máy chỗ dich vụ dở tệ, mai vào công ty viết tiếp bài phỏng vấn vậy hehe, màn hình nhìn đau cả mắt không bằng một góc cái LCD của mình. Chảnh khiếp đảm :biggrin: )
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Đấy lại có đưa nó khen mình đẹp trai rồi đấy, thích nhỉ
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Nhiệm vụ ngày mai cho các phóng viên

Nhiệm vụ cho các phóng viên ngày mai này: Chộp cái lão Cam_to_80 cho tôi, phỏng vấn lão ấy cái. Dù sao mình cũng định cư nhờ trên đất nhà lão mà.

Qua sông phải bắc cầu Kiều...​
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Các bác chủ bút, biên tập, phóng viên, phát hành gì đó ơi! cho em đăng ký mua báo(Hay chính xác hơn là xin báo) dài hạn với! Nhưng không biết báo 8 này là nhật báo hay là tập san nhỉ?
Thôi đăng ký dài hạn luôn!
(Thỉng thoảng em cũng ngứa nghề viết bài: nếu được đăng không biết có nhuận bút không nhỉ? "có thực mới vực được đạo", "Có nhuận mới thuận ngòi bút" )
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
tranchan79 nói:
Các bác chủ bút, biên tập, phóng viên, phát hành gì đó ơi! cho em đăng ký mua báo(Hay chính xác hơn là xin báo) dài hạn với! Nhưng không biết báo 8 này là nhật báo hay là tập san nhỉ?
Thôi đăng ký dài hạn luôn!
(Thỉng thoảng em cũng ngứa nghề viết bài: nếu được đăng không biết có nhuận bút không nhỉ? "có thực mới vực được đạo", "Có nhuận mới thuận ngòi bút" )
Báo này là báo mở anh tranchan ơi. Khi nào WKT còn sáng đèn khi đó còn tồn tại Báo 8.

Nhuận bút à? Hơi khiếp nhé. Anh cứ để ý phóng viên Tú Anh, Ziczac biết liền à. Dùng toàn hàng hiệu, nước hoa thơm phức, toàn đồ chơi thế hệ mới không à. Anh biết ở đâu mà có không? Nhờ viết bài bái 8 đó.

Chào mừng anh tranchan79 đặt báo (góp phần giúp báo 8 trả nợ ngân hàng) :rocker:
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
ziczac nói:
Vâng xin chân thành cảm ơn món quà hết sức ý nghĩa và đẹp rực rỡ của Tú Anh. Là một cây bút sắc sảo Tú Anh đã về đầu quan cho báo 8 từ những ngày đầu thành lập, đến nay báo 8 dường như không thể thiếu chị.

Ngày hôm nay chị lại mang tới cho báo 8 một biểu tượng thật đẹp, thật ý nghĩa. Tôi dám chắc rằng sẽ chẳng hình ảnh nào đẹp hơn nếu ví báo 8 như một đoá hoa đẹp mà nhiều gai nhọn - Hoa xương rồng, không hề tiểu thư đài các như hoa hồng, không e thẹn trong bóng tối như hoa Quỳnh, Vẻ đẹp hoang sơ của bông hoa xương rồng ấy dường như hoang dại mà có lẽ là nó hoang dại thật bởi có ai đâu nhận mình là chủ nó, chủ của một loài hoa nhiều gai nhọn hễ chủ cư sơ xảy là phải nhỏ xuống những giọt máu tươi, mà có lẻ là bất cứ ai đụng chạm đến bông hoa mà sơ sảy đều bị nhói đau bởi những chiếc gai nhọn.

Hãy thử thống kê xem trên đời này đã mấy lần bạn được nhìn thấy hoa xương rồng nở?. Với khoa học kỹ thuật tiên tiến, việc lai ghép rồi ép cho hoa nở bằng hoá chất đã buộc những bông hoa phải nở ra ngượng nghịu, không đượm hương, không lung linh huyền ảo trong sương sớm, mà ép mình trong những chiếc lồng kính bức bách, giam mình trong một không gian chật trội, để rồi cũng đem hương sắc ấy ra sánh cùng những loài hoa tự nhiên, nhưng than ôi chỉ sớm nở tối tàn. Còn với bông xương rồng hoang dại lớn lên trong nhọc nhằn gió cát, bông hoa nở nhờ vào hương của trời đất, ngậm những tinh tuý của hạt sương đêm, ấp ủ trong lòng đượm thắm những nghĩa tình trời đất.

Sẽ còn nhiều điều hơn để nói đến sức sống cảu loài hoa xương rồng - biểu tượng mà Tu Anh đã dành tặng cho báo 8. Chân thành cảm ơn Tu Anh rất nhiều. Hy vọng Bà sẽ tiếp tục cùng chúng tôi xây dựng báo 8 ngày một hoành tráng hơn.
Oh này! tớ thấy xương rồng trong ảnh là hoa giả bán ở ngoài đường đấy chứ ZichZac.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Lostly nói:
Oh này! tớ thấy xương rồng trong ảnh là hoa giả bán ở ngoài đường đấy chứ ZichZac.

Viết sai tên không thèm chơi
 
Sửa lần cuối:
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Nguyen Tu Anh nói:
Nhiệm vụ cho các phóng viên ngày mai này: Chộp cái lão Cam_to_80 cho tôi, phỏng vấn lão ấy cái. Dù sao mình cũng định cư nhờ trên đất nhà lão mà.

Qua sông phải bắc cầu Kiều...​

Mai đi Camto80 lặn sâu quá, tìm ko ra với lại E đang phê vodka HN quá.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Gửi Ban Biên Tập báo 8.

Gần đây tớ thấy trên Web kế toán có 2 nhân vật với 2 cái nick: ANH LA ANH & TOI LA TOI (ANH LÀ ANH & TÔI LÀ TÔI; hay Ảnh la anh & Tôi la tôi...v.v....) Mà cũng có thể "Tối là tội, Tôi là ....) . Đề nghị báo 8 cử phỏng vấn đến tìm hiểu giúp ! Chứ! Híc ! Híc nếu có một lúc nào mà mấy vị mà có dịp đứng gần nhau thì mình còn hiểu ra vấn đề!

Còn nếu có thể thì xin báo làm một bài phóng sự xem 3 vị này có liên hệ gì với nhau không nhá:

ANH LA ANH , TOI LA TOI, VA ANH TOI.

Ủa! Mà phóng viên các bác có làm việc không vậy?!??
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Bài phỏng vấn Camto80

Một chiều cuối thu, trời Hà Nội đang trở gió. Chúng tôi những phóng viên báo 8 sau rất nhiều kỳ công tìm kiếm bất chợt bắt gặp nhà thơ của WKT đang thơ thẩn tìm cảm xúc dưới những chiếc lá me rơi trong cái nắng nhạt. bắt cóc được Camto80 vào một quán nước nhỏ lụp xụp ven đường, vẻ mặt Camto trông có vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc, Anh kéo một hơi thuốc lào rồi lim dim với chén trà nóng trên tay và chúng tôi bắt đầu câu chuyện.

ZZ - Chào Cam, đã lâu không gặp dạo này Anh vẫn khoẻ chứ?

CT - Ôi cái kiếp thi sĩ có khi nào mệt đâu Anh, tôi vẫn luôn như thế nhưng vẫn còn khí thế lắm, vẫn còn nguyên trong mình ngọn lửa mà.

ZZ - Khí trời HN vào cuối thu rất đẹp, gần đây A có sáng tác nào về cái chuyển mình của không gian này không?

CT - Có chứ tôi làm rất nhiều, rất nhiều nhưng rồi đều xé thơ đi bởi Tôi cho rằng cái đẹp đó không phải của tôi, và có lẽ tôi cảm thấy hơi mô phạm nếu viết về cái đẹp như vậy.

ZZ - Anh không quá khiêm tốn đấy chứ? tôi thấy thơ Anh rất hay mà!

CT - Ồ, đã lâu lắm hôm nay mới lại có người nói về thơ của tôi như thế, nhìn Ira mà coi cậu ấy còn trẻ mà thơ cũng hay lắm chứ hay như bác ketoancon và cả casablanca-dumus họ làm thơ rất hay và rất giàu ý nghĩa còn như thơ tôi cũng chỉ là để ...câu bài thôi mà cũng không được đếm bài ở đó nữa...(cười)

ZZ - Bên cạnh việc là một thi sĩ của Diễn đàn Anh còn là mod quản lý Box Thư giãn A thấy công việc quản lý thế nào?

CT - Nói thật nhé, Thư giãn cho vui thì sao mà phải quản lý, Anh dùng từ đó (quản lý) nặng quá, tôi chỉ là người đọc bài của mọi người và rồi trải chiếu, rót nước cho các vị ấy thể hiện sức hài hước thôi.

ZZ - Gần đây có dư luận cho rằng A quá tay trong việc xoá bài và khoá một số topic đang "hot" A nghĩ sao?

CT - Dư luận ư? cái đó tôi không biết, tôi đã khoá cái Topic "Ăn không" ở đó các vị gửi chuyện tiếu lâm vui quá, nhưng một topic "hot" thì sẽ thu hút nhiều người quan tâm và dễ làm cho các topic khác bị nhạt đi vì vậy tôi có nói với các vị ấy nên bớt "hot" một chút và san sẻ ra các topic khác nữa.

ZZ - A đánh giá thế nào về lòng nhiệt tình của các mem cũng như các hoạt động của Box thư giãn trong thời gian gần đây?

CT - Thời gian gần đây Box thư giãn nhận được sự quan tâm khá nhiều của các thành viên cả Nam và Bắc, đó là tín hiệu vui với cá nhân Tôi nói riêng và của Ban quản trị WKT nói chung. WKT như một xã hội thu nhỏ người này có người kia có cái đó thể hiện rõ trong bài viết của các thành viên và tôi rất vui khi trong các bài viết ấy có một cái chung nhất là cho thấy được ngọn lửa nhiệt tình của mọi người, thể hiện rõ quan điểm cá nhân, rất dí dỏm hài hước và thể hiện nụ cười khá sâu sắc có cả bi và hài...

ZZ - A vừa nói tới WKT như một xã hội thu nhỏ, A có thể nói rõ hơn không?

CT - Có người nói với tôi rằng “Ông làm quái gì mà suốt ngày thơ với thẩn cũng lên làm mod của diễn đàn về kế toán”, thế đấy cuộc sống luôn như vậy mà, tôi thì chưa bao giờ hối hận khi làm mod cho diễn đàn này vì bản thân tôi ngoài việc làm thơ tôi cũng là một kế toán chân chính, và cũng có nhiều người không làm kế toán mặc dù chỉ là thành viên của WKT lại có những đóng góp không nhỏ cho cộng đồng này, như vậy là trong cái cộng đồng này có đủ cả nhé: già, trẻ, gái, trai, kế toán, không kế toán v.v… và “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”.

ZZ - Xin phép có một câu hỏi hơi riêng một chút nhưng không phải riêng cho tôi. Anh đánh giá sao về Báo 8?

CT - 8 hả? Hà Nội người ta gọi là buôn dưa lê, vui lắm nhưng khổ cái là bản chất như nhau cả nhưng MN và MB có sự khác biệt về văn hoá nên đôi khi MB chả hiểu báo 8 viết cái gì trong khi MN thì cười nghiêng nước đổ thùng luôn. Cá nhân tôi cũng rất ít vào có lẽ vì tôi cùng người HN người MB.

ZZ - A có hay 8 không? – Buôn dưa lê ấy?

CT - Có chứ, nhiều khi ngồi buôn với mấy mẹ cùng phòng vui đáo để nhưng cũng giống như trong Nam vậy chỉ là để vui thôi, A có hình dung được không có hôm tôi rủ bà thủ quỹ trốn sếp ra quán ăn sáng cho có đồng minh ai dè 2 chị em ngồi xổm trên ghế buôn đến 9h sáng mới vào làm việc lại, báo hại bị sếp sạc cho 1 bình ác quy con ó…(cười)

Còn nữa…
 
V

VanChau

Cao cấp
29/10/05
595
1
16
43
Ha Noi
www.prospace.com.vn
Báo này nợ Ngân hàng nhiều quá rồi hay sao ay! cả Tổng biên tập lẫn phong viên gom báo ế đem bán giấy vụn kô ai trực tổng đài rồi! Đặt hàng lâu quá, bài không thấy, báo cũng không! Đúng là 8 quá trời!
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn vì có công an đi dẹp các hàng quán lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường, cũng chẳng sao ngồi gọn vào trong chút, tôi dắt cái xe đem gửi cho yên tâm rồi quay lại với Cam. Khi quay lại tôi thấy Cam đang kéo một điếu thuốc lào nữa và mắt lại lim dim, có vẻ tâm hồn Anh đang bay lên cùng khói thuốc, phía góc trời một cơn mưa đang kéo tới.

ZZ- A có vẻ khoái cái loại này nhể?

CT- Khoái chứ, lần nào có người đi HP tôi cũng gửi mua về mấy gói hút dần.

ZZ- Thế A hút thuốc lào lâu chưa?

CT- Tôi hút từ khi biết làm thơ, từ khi biết nhìn cuộc sống bằng vần bằng điệu, từ khi khóc cười bằng những ngôn từ...(lại cười).

ZZ- A có cho rằng mình lãng mạn quá không.

CT- Ông cú đọc thơ tôi thì biết, làm gì có lãng mạn, thơ tôi là thơ trào phúng, thơ dùng để ném, dùng để tát, dùng để bốp chát vào dùng để đối thoại, đôi khi tôi dùng thơ để “ném đá hội nghị” đôi khi tôi muốn tát vào mặt những kẻ nhố nhăng, tôi cũng dùng thơ để đối thoại để nói chuyện với mọi người và đôi khi với chính mình.

ZZ- Gớm quá, đúng là nhà thơ.

CT- Nếu ông muốn thì ông nên gọi tôi là lều thơ thôi, chứ nhà bây giờ chất lượng kém lắm xi măng cát đá mà người ta cũng làm giả làm thiếu thì nhà làm gì, cứ gọi là lều cho an toàn và bình dị.

ZZ- Thôi, E muốn quay lại chút vấn đề của WKT. A gắn bó với WKT tới khi nào?

CT- Tới khi WKT còn hoạt động, tôi còn thở và còn làm thơ được.

ZZ- A xử trí thế nào với những tay quá quậy trong box thư giãn.

CT- Xoá, sửa, thông báo cho thành viên đó tự sửa, mà tôi ngại phải làm mấy việc đó lắm, trong khi mấy vị đó chả hiểu cho mình gì cả, lẽ ra cái thời gian ấy tôi làm được mấy bài thơ rồi.

ZZ- A tự duyệt bài rồi điều chỉnh hay có người trong ban quản trị đề nghị?

CT- Trước hết là tự tôi làm, đôi khi ko đọc hết nổi nên các A ấy cũng nhắc nhở nhiều lắm, tôi cứ phải đi dẹp loạn suốt. Gần đây có thên Phan Tuấn Nam giúp một tay à mà cái tay Nam đó cũng ở báo 8 nhà ông mà.

ZZ- Vâng, PTN là tổng biên tập lâm thời...

...

ZZ- Thôi có lẽ cảm ơn A vì tôi còn phải đi mấy nơi nữa. Hẹn gặp A khi khác vậy cuộc nói chuyện với A hôm nay có khá nhiều thông tin đấy khi nào đi làm tí thịt chó rồi tâm sự tiếp nhẩy.

CT- Nhất trí thôi, chào ông.

(Cuộc phỏng vấn có cắt xén những phần liên quan đến H1S5 và sửa đi những lời lẽ dung tục đời thường cho phù hợp)
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Phóng sự điều tra: Theo dấu Chí Phèo hiện đại

Báo 8 Tạm chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng điều tra
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Này, tên ziczac kia! Sao post toàn đoạn hổng hot tí nào thế? Mấy đoạn này "Thường... thôi".

Máy chị vẫn còn lưu đủ cả. Chị post cho nguyên bản bay giờ đấy! Phóng viên thì phải trung thực chứ!
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
VanChau nói:
Báo này nợ Ngân hàng nhiều quá rồi hay sao ay! cả Tổng biên tập lẫn phong viên gom báo ế đem bán giấy vụn kô ai trực tổng đài rồi! Đặt hàng lâu quá, bài không thấy, báo cũng không! Đúng là 8 quá trời!

Có đây, nhưng bác đặt hàng ở đâu nào? việc trả nợ Ngân hàng là công việc nội bộ của bản báo, rất cảm ơn độc giả quan tâm và cũng vui mừng báo tin trong tháng này bản báo sẽ trả nợ xong kết thúc nợ Ngân hàng.

Về việc đặt bài. Bản báo buộc phải xem xét vì nội dung phải phù hợp với nội quy cộng đồng, và phải đảm bảo tính khách quan trung thực
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Nguyen Tu Anh nói:
Này, tên ziczac kia! Sao post toàn đoạn hổng hot tí nào thế? Mấy đoạn này "Thường... thôi".

Máy chị vẫn còn lưu đủ cả. Chị post cho nguyên bản bay giờ đấy! Phóng viên thì phải trung thực chứ!

ZZ vẫn để nguyên bản mà, cái nhà bà này, tôi cố tình chọn chỗ ít hot nhất cho đỡ ...ậy rồi đấy, chứ lôi cái vụ ông bà ...ằm gốc chuối ra đây có mà loạn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA