Xin mời khách đến chơi đất Thái Bình dừng chân ghé qua khách sạn T5 ...

Hớ, cái khách sạn hồi này ế ẩm quá nhỉ, sau vụ cháy cái khách khứa đi đâu tiệt.

Dừng chân đứng lại vào trong "khách.."
Chỉ một mình ta đứng với ta...:004:

Lâu lắm mới có khách, lễ tân đâu xách vali đưa khách vào phòng VIP, nhân viên đâu đưa đi matxa nào

Dạo này chủ khách sạn đang đi kím chăn 37 độ, sợ hấp đến nơi ròi, nên công việc bỏ bê quá,
Bán đê, bán đê .....
 
Mệt mỏi, ê ẩm, ........., phục vụ ớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, cho tí lửa nào..... Thư giãn để mai còn đón năm mới nữa...hic,...hic, lâu lắm mới ghé lại mà nỏ cóa thay đổi kỉ chi hết vậy nè.????
 
Quản lý đâu !!!!?!????

Cậu làm ăn thế này đấy à? Tôi mà không xin hoãn hội nghị để về sớm thì không biết cái KS này trở thành cái gì nữa. Cậu nhìn lại đi nó có khác cái chợ không hả ??????
 
Hớ hớ vắng chủ nhà nhân viên đi tiệt rồi
 
Quản lý đâu !!!!?!????

Cậu làm ăn thế này đấy à? Tôi mà không xin hoãn hội nghị để về sớm thì không biết cái KS này trở thành cái gì nữa. Cậu nhìn lại đi nó có khác cái chợ không hả ??????

Hớ hớ, đứa nèo là Quản lý ấy nhể :004:
 
1. Tình hình là KS này làm ăn theo công thức cũ....chỉ muốn lợi nhuận không khá được là phải....:wall:

2.Nghe tin ku Đói đang bận làm nhà sàn ở Lạc Sơn để chuẩn bị tiếp khách ...do đó cái KS này ế triền miên:043:
3.Xin phép đói cho tớ mua lại:023: Thử cứu phát xem có tý nhiệt huyết không?:065:
 
Luôn và ngay, anh bê dùm đi, để đây k làm ăn giề chướng mắt quá keke
 
1. Tình hình là KS này làm ăn theo công thức cũ....chỉ muốn lợi nhuận không khá được là phải....:wall:

2.Nghe tin ku Đói đang bận làm nhà sàn ở Lạc Sơn để chuẩn bị tiếp khách ...do đó cái KS này ế triền miên:043:
3.Xin phép đói cho tớ mua lại:023: Thử cứu phát xem có tý nhiệt huyết không?:065:

Có lẽ phải sang tay mới khá khẩm hơn nhể.
 
Ôi giời, sang tay cho lão này có khi lão lại đầu tư toàn lò ủ khoai thì có mà chít :004:
 
Hé hế, các cô chỉ được cái nói phét, nghe làng nước đồn đại.
Thế đã chị em nào được chiêm ngưỡng Khoai khủng chưa hở ???
Cô nào mà đã nhòm thấy, đảm bảo đêm về không gặp ác mộng mí là lạ hú hú ....
 
bác Gà có cho các chị em xem hàng khủng đê keke
 
Đâu phải khoai của anh đâu mờ cho xem , hơ hơ hơ
Của .... kia mờ , hế hế
hiepnt1974 Hé hế, các cô chỉ được cái nói phét, nghe làng nước đồn đại.
Thế đã chị em nào được chiêm ngưỡng Khoai khủng chưa hở ???
Cô nào mà đã nhòm thấy, đảm bảo đêm về không gặp ác mộng mí là lạ hú hú ....
hơ hờ anh nói thế khác nào anh có mà giấu k cho xem, thía mà định nhử các em hở hehe
 
Back
Top