eo ai có diễm phúc nẫu cơm cho TRẪM đấy nhở, mà TRẪM ở đây là ai vậy taHết giờ rồi, về nấu cơm cho Trẫm ăn đi còn gì
eo ai có diễm phúc nẫu cơm cho TRẪM đấy nhở, mà TRẪM ở đây là ai vậy taHết giờ rồi, về nấu cơm cho Trẫm ăn đi còn gì
Mỹ Đình hết bắn pháo hoa rồi.
Hết giờ rồi, về nấu cơm cho Trẫm ăn đi còn gì
Mải bận họp trên Tổng cục nay mới về nhà được, Chà chà xem ra các anh em làm ăn cũng khấm khá ra phết, cứ thế phát huy nhá ... Cuộc họp vừa rồi đã thống nhất ý kiến mở rộng quy mô KS tại Thái Bình và thêm một chi nhánh nữa ở Hạ Long tuy nhiên Viẹc mở chi nhánh còn phải chờ một thời gian sau khi huy động thêm vốn góp cổ phần và vốn đầu tư từ WKT.
Các cô các chú cứ xây khách sạn đi, anh tài trợ ít sắt thép... coi như vốn cổ phần hoá.........
He he, vợ con gì, anh bận tối mắt, dạo này cv nhiều, đi suốt... tham gia cổ phần đặt vài viên gạch ăn theo thoai em ui ..............Lâu lắm mới thấy anh giai hì hì hồi này bận mải nhỉ, hay sắp lấy vợ nên chung cổ phần khách sạn kím xiền hử
Không vấn đề gì, anh vừa họp trên bộ về đứa nào ném đá để anh....... anh....... đến xin lỗi bỏ tù nó.........he heThế hả hehe. À anh ơi có đứa ném đá gái Thái Bình anh ơi. Anh coi có thừa viên gạch nào ko :004:
Thiết nghĩ Ban lãnh đạo khách sạn nên nhóm họp lại đưa ra kế sách cổ phần hóa khách sạn sớm rồi chúng ta đưa lên sàn.
thành bãi rác hết rồi
![]()
Khách sạn bị chị TAMCHINH85, tụ họp các anh em của chị sau 1 đếm chiến đấu, tan nát thành bãi rác hết rồi k>