Chà chà, cái khách sạn này chưa gì đã cháy, rồi chuột, rồi thanh tra thuế sờ, giờ lại thu thuế thì cô Lanxitin có ổn ko thía
bà con ạ. Lắm lúc cũng muốn quên lãng cái sự hoạt động của ks này đi cho đỡ bực mình, nhưng ko thể quên được. Nếu chị Dinh không thu thuế ks này thì em sẽ cắt điện, cắt nước - đố khách dám đến ( hehe cứ nghĩ đến đoạn khách đang tắm mà hết nước nhỉ thì ku Đoi sẽ phá sản sớm - em là quen thân với bên điện nước lắm đó) - can tội đã ko mời dự khai trương xong anh Hiệp ga` lại còn hỏi vì sao phải mời - thế mới akay
Chứng tỏ ngày nào nó cũng sang nhà hàng xóm hỏi thăm rồi chôm chỉaĐề nghị GĐ và nhân viên của khách sạn mỗi ngày pải nộp thuế bằng nông sản trồng được. Khi có khách Thái vào thăm nông trại thì không được thả chó ra cắn. :004:
Chứng tỏ ngày nào nó cũng sang nhà hàng xóm hỏi thăm rồi chôm chỉa