C
Nội qui bổ xung:ziczac nói:Cũng xin đề nghị các bác đóng góp ý kiến để đưa ra quy chế, nội quy cho nhóm tuý tiên WKT.
Nhớ! là cái này là nội quy nên phải đăng ký với Phòng lao động thương binh xã hội (liên hệ PhiHungVN).
Tuý + Tiên = Tuý Tiênphantuannam nói:Hic, nói rõ to mà làm ăn như chí phèo.
Còn sao mình nói vậy xin hỏi Ziczac.
Phản đối túy tiên. :lol:
Biết nó đắng thế sao còn cứ cố uống lại còn đòi người khác rủ lòng thương?!?aodenabc nói:Tôi có một thắc mà không biết nói với ai cả, có lẽ nói với các bác xem ra là đúng nhất. Tại sao khi ta uống rượi mà hay bị mắng thế (bà mắng. mẹ mắng, vợ mắng..... ) Các bác thử nghĩ xem rượi nó cay thế mà mình pẩi uống thế mà các cô các bà không những không thương mà mà con mắng nhiếc. =====> phụ nữ không có lòng thương. Các bà cá chị có giỏi thì uống rượi đi thì biết nó khó uống thế nào mà còn mắng. Hí hí hí hí
Có gì đâu mà phải thắc mắc hả aodenabc. Bị mắng là đáng lắm chứ. Biết là rượu đắng rồi còn ham uống nữa. Ai nói phụ nữ không có lòng thương. Chính vì thương các ông nên mới mắng chứ. Lo lắng, sợ các ông uống nhiều rồi xảy ra nhiều chuyện không hay chẳng hạn như : lái xe trong tình trạng say rượu dễ bị tông xe...Uống rượu nhiều thì sẽ bị đau bao tử. Có con sâu rượu nào mà không ốm nhom ốm nhắt chứ. Một trong những nguyên nhân gây tan vỡ hạnh phúc gia đình cũng do rượu mà ra.aodenabc nói:Tôi có một thắc mà không biết nói với ai cả, có lẽ nói với các bác xem ra là đúng nhất. Tại sao khi ta uống rượi mà hay bị mắng thế (bà mắng. mẹ mắng, vợ mắng..... ) Các bác thử nghĩ xem rượi nó cay thế mà mình pẩi uống thế mà các cô các bà không những không thương mà mà con mắng nhiếc. =====> phụ nữ không có lòng thương. Các bà cá chị có giỏi thì uống rượi đi thì biết nó khó uống thế nào mà còn mắng. Hí hí hí hí
Thế thì ai thương cái thân tôi đây???green_field nói:Có gì đâu mà phải thắc mắc hả aodenabc. Bị mắng là đáng lắm chứ. Biết là rượu đắng rồi còn ham uống nữa. Ai nói phụ nữ không có lòng thương. Chính vì thương các ông nên mới mắng chứ. Lo lắng, sợ các ông uống nhiều rồi xảy ra nhiều chuyện không hay chẳng hạn như : lái xe trong tình trạng say rượu dễ bị tông xe...Uống rượu nhiều thì sẽ bị đau bao tử. Có con sâu rượu nào mà không ốm nhom ốm nhắt chứ. Một trong những nguyên nhân gây tan vỡ hạnh phúc gia đình cũng do rượu mà ra.
Anh tranchan lý sự cùn ghê. Không chịu nổi người phụ nữ Việt Hương và bạn gái Green_Field rùi. Túy tiên đâu rùi để chị em phụ nữ cướp mất topic rùi còn đâu!? Thấy chưa mình nói có sai đâu, túy tiên chỉ to mồm thôi, chị em chịu khó đấu trang tý nữa là báo chí sẽ đăng tin liên tục "Các ccông ty sản xuất - phân phối rượu bia phá sản do không tiêu thụ được"tranchan79 nói:Thế thì ai thương cái thân tôi đây???
Rượu so với tình là .... rượu hơn!
Chống tất cả vì cái gì có hại cho sức khỏe, là nguyên nhân dẫn đến tiêu cực và ảnh hưởng không tốt đến nhiều người là chống hết...phantuannam nói:Anh tranchan lý sự cùn ghê. Không chịu nổi người phụ nữ Việt Hương và bạn gái Green_Field rùi. Túy tiên đâu rùi để chị em phụ nữ cướp mất topic rùi còn đâu!? Thấy chưa mình nói có sai đâu, túy tiên chỉ to mồm thôi, chị em chịu khó đấu trang tý nữa là báo chí sẽ đăng tin liên tục "Các ccông ty sản xuất - phân phối rượu bia phá sản do không tiêu thụ được"
Chúc chị em thành công hén, mình ủng hộ chị em rất nhiều. Ah, còn khoản thuốc lá nữa, chị em mình có "chống" không?
aodenabc nói:Tôi có một thắc mà không biết nói với ai cả, có lẽ nói với các bác xem ra là đúng nhất. Tại sao khi ta uống rượi mà hay bị mắng thế (bà mắng. mẹ mắng, vợ mắng..... ) Các bác thử nghĩ xem rượi nó cay thế mà mình pẩi uống thế mà các cô các bà không những không thương mà mà con mắng nhiếc. =====> phụ nữ không có lòng thương. Các bà cá chị có giỏi thì uống rượi đi thì biết nó khó uống thế nào mà còn mắng. Hí hí hí hí
...Trời đất đều say chỉ mình ta là tỉnh, Thế gian quay cuồng sao dám bảo ta ngiêng...phantuannam nói:Anh tranchan lý sự cùn ghê. Không chịu nổi người phụ nữ Việt Hương và bạn gái Green_Field rùi. Túy tiên đâu rùi để chị em phụ nữ cướp mất topic rùi còn đâu!? Thấy chưa mình nói có sai đâu, túy tiên chỉ to mồm thôi, chị em chịu khó đấu trang tý nữa là báo chí sẽ đăng tin liên tục "Các ccông ty sản xuất - phân phối rượu bia phá sản do không tiêu thụ được"
Chúc chị em thành công hén, mình ủng hộ chị em rất nhiều. Ah, còn khoản thuốc lá nữa, chị em mình có "chống" không?
Ái chà, anh chàng tranchan79 này có vẻ là fan quá khích của Lưu Linh nhỉ.tranchan79 nói:...Trời đất đều say chỉ mình ta là tỉnh, Thế gian quay cuồng sao dám bảo ta ngiêng...
Trên đời này mấy ai được như Lưu Linh!
Các bà mà can thiệp vô đây đảm bảo nhà máy rượu phải khấm khá lên ngay (vì dây truyền sản xuất bị quá tải hàng loạt luôn).
Cái ông Tuannam này đang yêu có khác(vớ phải cô néng ăn chay niệm phật kiêng rượu kiêng bia nên ....)
Chị VH nói thế là mắc bẫy rùi. Thế thì ......Viet Huong nói:Ái chà, anh chàng tranchan79 này có vẻ là fan quá khích của Lưu Linh nhỉ.
Hôm nào gặp mặt đọ cái coi. Xem tửu lượng đến mức nào????:dzo:
tranchan79 nói:Các bà mà can thiệp vô đây đảm bảo nhà máy rượu phải khấm khá lên ngay (vì dây truyền sản xuất bị quá tải hàng loạt luôn).
Chết em rồi chị Viet Huong ơi!Viet Huong nói:Ái chà, anh chàng tranchan79 này có vẻ là fan quá khích của Lưu Linh nhỉ.
Hôm nào gặp mặt đọ cái coi. Xem tửu lượng đến mức nào????:dzo:
Kì lạ thật!!!! Híc híc híc thế chưa ai nghe đến cái loại rượi mà ông uống bà khen hay à. Đấy đấy sao lúc đấy lại đọng viên ghê thế. Thử hỏi tại sao các cụ lại nói "Nam vô tửu như kì vô phong" .... chậc chậc... các cụ ngày xưa nói cấm sai chữ nào.Viet Huong nói:Biết nó đắng thế sao còn cứ cố uống lại còn đòi người khác rủ lòng thương?!?
Các bà mà cũng uống rượu như các ông thì liệu các ông có còn cái nhà để về ngủ không hầy?????????????
Chết sao được mà chết! Chẳng lẽ bằng đó người lại để cho em chết .........chỉ vì rượu?!? :lol:tranchan79 nói:Chết em rồi chị Viet Huong ơi!
Thế sao mà la to thế.............Làm chị cứ tưởng..........bở:food-smiltranchan79 nói:Với lại tửu lượng của em kém lắm(đang cố tìm kiếm xem ông Lưu Linh có để lại cuốn bí kíp nào cho em học hỏi không đây).