Cafe cóc vỉa hè

  • Thread starter Coc Yeu
  • Ngày gửi
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Đấy chỉ là dự báo thôi anh ơi, chứ thực tế nó là thế này

Không những thế, ra đường có thể "bơi" được ý chứ

Đang có kế hoạch hạ sơn để làm dân miền xuôi, nhưng tình hình này xem ra cứ ở yên trên núi cho nó lành ... :dance2::dance2::dance2: Khổ thân cái đứa không biết bơi như mình ... :004::004::004:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
Đang có kế hoạch hạ sơn để làm dân miền xuôi, nhưng tình hình này xem ra cứ ở yên trên núi cho nó lành ... :dance2::dance2::dance2: Khổ thân cái đứa không biết bơi như mình ... :004::004::004:

Ở trên núi mùa này dễ dính lốc xoáy lắm. Xuống HN đê
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Ở trên núi mùa này dễ dính lốc xoáy lắm. Xuống HN đê
Sống trong động thế này, lo gì lốc liếc ... :dance2::dance2::dance2:

du-khach-va-thien-nhien-cao-bang0.jpg
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Sống kiểu này xoáy lốc làm ngã cây sập hầm chte61 không kịp ngáp luon đó chị:dance2:
Đây là động, không phải hầm em ơi ... Sập thì lại di cư, lo gì ... :004:
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Mới đây mà đã 100 ngày rồi, cảm giác buồn ko tả nổi. Ông trời luôn cướp đi những thứ mình yếu thương, cho mình 1 giọng nói khó nghe, một tính cách đáng ghét. Vì thế lúc nào mình cũng cảm thấy thiệt thòi vô hạn!

Chị Chi ui, có nhã ý gì không? Xin đóng góp vài nải chuối khi đến viếng cụ bà
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
hai Ông bà Sếp lại cãi nhau, lắm tiền nhiều của để làm gì hả giời?:026:

Chén bát để trong sóng phải khua thôi chị à. Có vậy mới giúp ngành gốm sứ của DN phát triển, tồn tại
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Hôm nay mới thấy tâm trạng của Coc Yeu được thư thả đấy.

Chúc tâm hồn của Coc Yeu luôn an bình thoải mái nhé.
Xeng kiu mynhan nha ... Những chuyện còn phải buồn, phải lo lắng thì vẫn còn chất đống đó nhưng cũng phải học cách bình thường hóa mọi chuyện đi thôi, học cách không buồn nữa thì có lẽ sẽ thấy chuyện buồn đó cũng chỉ là ... muỗi đốt Inốc mà thôi ... :036::036::036:
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Mỹ Nhân xinh đẹp mỹ miều như thế mà Cốc (VTM) đèo bồng thịt thiên nga. Ẹc ẹc ẹc
Đã tránh mấy ông nội Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc mới chạy về Việt Nam, không nhẽ gặp tay Việt Kiều Mỹ Tho sao chời. Âu cũng là duyên phận an bài của Mỹ Nhân lúc tuổi tàn phai nhan sắc sao!!!

anhso-11_my_nhan_va_VTM.jpg
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Sau những năm tháng sống vất vưỡng từ Triều Châu, đôi tay Mỹ Nhân chay lì bởi suốt ngày đứng làm phủ đầu đao chặt chặt chặt chặt heo quay bán cho khách.

Nay mới có dịp quay trở lại quê hương chùm khế ngọt nơi chôn nhau cắt rốn và bắt đầu đi học kế toán tại webketoan và tình cờ gặp Việt Kiều Mỹ (VTM) tưởng chừng tay này béo bỡ để chuột sa hủ nếp, không ngờ sau khi diện kiến dung nhan chàng, thấy chàng này ốm đói không lường được; ngoài sức tưởng tượng như tưởng voi. Chắc từ nay, bao mộng ước giấc mộng đẹp đành tan trong phút chốc. Hụ Hụ Hụ

Thất vọng não nề bởi hình ảnh ốm đói này: Bụng dạ nào còn yêu anh VTM nữa đây, ba sườn số 888888,lại thêm ở trần mặc quần pijama, mắt thì lòa/mờ/mù như Thầy bói, chân thì đi giày kiểu giống như Hoài Linh

image.php

mynhan lầm to rồi, ở Mỹ mà mập bự là chuyện bình thường của những người bình dân vì dầu mỡ bơ sữa nhiều... và rẻ tiền, ốm ốm trơ xương như tui đây đi khám bác sỉ mà còn bị "gan nhiểm mỡ"... con voi tui đi còn mắc tiền hơn chiếc Rollroy đấy... suy nghỉ lại đi không thôi hối hận...

(Sáng nay vừa gởi xuống dưới cho ông cố 200 ngàn đô xài chơi, mùng 5 tháng 5 gởi tiếp cho ổng vài trăm ngàn nữa,...)
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
đang đập cả nhà ra rồi em ơi. cả thành phố này ai cũng như hai ông bà này thì người nghèo trở thành người giàu, và ngược lại.
Sao chị ko tranh thủ lúc... họ đang hỗn chiến mà ... tẩu tán một số thứ đi ... :004::004::004:
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Mới đây mà đã 100 ngày rồi, cảm giác buồn ko tả nổi. Ông trời luôn cướp đi những thứ mình yếu thương, cho mình 1 giọng nói khó nghe, một tính cách đáng ghét. Vì thế lúc nào mình cũng cảm thấy thiệt thòi vô hạn!
vậy là cách đây 100 ngày hình như a có gọi đthoai cho e fai ko nhỉ?
Mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ nguôi thôi e nhé
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Thân hình mảnh khảnh của anh yêu VTM mà voi cưỡi thật tiếc quá
image.php
, anh chỉ có đà điêu cỡi cho anh thì tuyệt hơn

500905570_328cd67296.jpg


6.jpg


Download


3-UDV.jpg


51651216960508.jpg
 
Sửa lần cuối:
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Sau những năm tháng sống vất vưỡng từ Triều Châu, đôi tay Mỹ Nhân chay lì bởi suốt ngày đứng làm phủ đầu đao chặt chặt chặt chặt heo quay bán cho khách.

Nay mới có dịp quay trở lại quê hương chùm khế ngọt nơi chôn nhau cắt rốn và bắt đầu đi học kế toán tại webketoan và tình cờ gặp Việt Kiều Mỹ (VTM) tưởng chừng tay này béo bỡ để chuột sa hủ nếp, không ngờ sau khi diện kiến dung nhan chàng, thấy chàng này ốm đói không lường được; ngoài sức tưởng tượng như tưởng voi. Chắc từ nay, bao mộng ước giấc mộng đẹp đành tan trong phút chốc. Hụ Hụ Hụ

Thất vọng não nề bởi hình ảnh ốm đói này: Bụng dạ nào còn yêu anh VTM nữa đây, ba sườn số 888888,lại thêm ở trần mặc quần pijama, mắt thì lòa/mờ/mù như Thầy bói, chân thì đi giày kiểu giống như Hoài Linh

image.php
Đại ca này nổi tiếng trong giới giang hồ ở Mỹ Tho với biệt danh là VTM Dao Găm (vì xương sườn nổi lên cuồn cuộn như dao găm phòng vệ :004:)
Màn hình wkt bị sao mà rộng wa1, hơn cả mét
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Đại ca này nổi tiếng trong giới giang hồ ở Mỹ Tho với biệt danh là VTM Dao Găm (vì xương sườn nổi lên cuồn cuộn như dao găm phòng vệ :004:)
:rotfl::rotfl::rotfl: Bác í mà ra đường thì chả bao giờ sợ gặp cướp ...
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Màn hình wkt bị sao mà rộng wa1, hơn cả mét

Đã chỉnh lại hình rồi đấy anh yêu. Không còn bị wide nữa nhé.

Có ba trạng thái cảm xúc hằng chi phối và chế ngự mọi ham muốn mà Mỹ Nhân có trong suốt quãng đời qua. Với tinh thần náo nức của tuổi trẻ, như mọi thanh thiếu nữ khác, Mỹ Nhân hằng bỏ công săn tìm sự mới lạ của cuộc sống trong thú đam mê tình yêu, lòng khao khát kiến thức, và mưu cầu danh vọng. Cả ba luồng cảm xúc này, với sức mạnh kỳ diệu của chúng, đã nhiều lần đưa tâm hồn bé nhỏ của Mỹ Nhân tiếp cận với những cảm giác tuyệt thú vô biên lẫn trạng thái chán chường đến mức tuyệt vọng.

Mỹ Nhân khao khát tình yêu vì yêu đương, dù ở dạng thức hương khói trong vài phút giây tưởng tượng, đã đưa vào hồn Mỹ Nhân những cảm giác đê mê chất ngất, chất ngất đến nỗi Mỹ Nhân cứ ngỡ hồn mình có thể tan nhanh theo mây nước thành một thứ chất tinh anh mà nhờ đó Mỹ Nhân có thể tìm thấy những nét đẹp diệu kỳ mà đấng siêu nhiên đã rộng lượng ban cho kiếp người. Dù chỉ mới tìm được một chút hơi hướng ấy, Mỹ Nhân cũng đủ phát nghiện Malboro.
image.php


Sau tình yêu, Mỹ Nhân mê mẫn với cuộc phiêu lưu đi tìm kiến thức. Mỹ Nhân ước ao được cỡi thuyền trên dòng tri thức để lai vãng quan chiêm vũ trụ, để xem cái gì kết tinh thành tinh tú. Có lúc, Mỹ Nhân thèm được thấu triệt những nguyên lý, chuẩn mực kế toán, để biết làm thế nào cho bảng cân đối được cân, sử dụng vốn sao cho hiệu quả, tiết giảm những khoản mục chi phí nào có thể ảnh hưởng đến giá thành dẫn đến cạnh tranh khốc liệt trong thị trường kinh tế suy giảm toàn cầu,.... Sự mênh mông vô cùng của kiến thức kế toán tài chính những thứ ấy đôi lúc có làm Mỹ Nhân hoảng sợ, và cho đến giờ Mỹ Nhân cũng chỉ tìm được một lượng ít ỏi kiến thức, ít hơn cả những thứ mà Mỹ Nhân tìm được ở tình yêu.

Nhưng có lẽ thất vọng nhất là con đường đi tìm danh lợi, Mỹ Nhân chưa tìm được gì cả, nhưng vẫn hy vọng ở một ngày mai. Nguồn khoái cảm có được từ niềm hy vọng ấy cũng đủ đưa hồn Mỹ Nhân lên đến thiên đàng.

Mô Phật

Rờ râu, râu rõ ràng ra râu rậm rạp rồi rơi ra, rờ rốn, rõ ràng ra rốn rung rung, rồi rụng rốn
Rất rõ ràng rồi rất rối rắm, râu rõ rậm rốn rung rung, rồi rung rung râu, rồi rung rung rốn
rất rõ ràng rồi rất rối rắm, rồi rụng râu rậm rồi rơi râu rung rung, rồi rơi rốn
Rõ ràng rồi, Rõ ràng rồi

Giờ đi ăn giỗ nhe
 
huyenbang

huyenbang

Trung cấp
5/5/09
56
1
8
Lạng Sơn
Mới đầu hè mà ve đã kêu inh ỏi, nhức đầu nhức óc quá đi mất, giá mà có thể đổ keo 502 vào miệng bọn nó ... :057::057::057:

Bác à, CỌC YẾU nên nhức đầu là phải thôi. hic mùa hè đến rồi mà lại, ve không kêu làm sao được
:004::004:
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ui. Mình phải làm gì đây. Mới vào đã khác. Chị đồng nghiệp cũ. Có dùng nhiều đến EXCEl và phần mền kt đâu mà lại đổi CPU mới mua của mình. Chị ấy đúng là nhỏ mọn. bây h mình mới vào nên không muốn yêu cầu nhiều. Cái CPU cũ này của chị ấy chạy chậm quá. giảm tốc độ làm vêệc của mình. Đánh mãi mới được 1 chữ. Huuuuu. Bao h mình được nân cấp CPU đây.
...hihi, chờ khi có người mới vô làm thì mình đổi CPU...huề:wall:

Em buồn quá đi mất, tâm trạng chán nản và tự dưng thấy mất lòng tin vào bản thân, thi CC bị trượt vỏ chuối, khổ cái thân em, sao lại ko phải là con cháu ông nào to to tí cho đỡ vất vả nhỉ? Công bằng, dân chủ ở đâu hả trời????

Học học nữa học mãi, rớt... thi tiếp:004:
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Member xả stress!!!!

E xin phép tạo topic này để nhiều khi trong công việc và cuộc sống có rất nhiều điều khiến con người ta không thể có thể không nói ra mà vui vẻ được.

Với e là:

đau đầu quá vì trời mưa không chịu tạnh. Lại phải kiếm cái gì ăn sáng và lai rai tý....!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều