H
Ui. Em mà làm thế thì đâu phải là em. Chuyện nhỏ. Em sẽ khắc phục được....hihi, chờ khi có người mới vô làm thì mình đổi CPU...huề:wall:
Học học nữa học mãi, rớt... thi tiếp:004:
Ui. Em mà làm thế thì đâu phải là em. Chuyện nhỏ. Em sẽ khắc phục được....hihi, chờ khi có người mới vô làm thì mình đổi CPU...huề:wall:
Học học nữa học mãi, rớt... thi tiếp:004:
"Thói quen ban đầu là mạng nhện sau là dây cáp". Mãi đến giờ mình vẫn còn những động tác mà khi chiếc dây chuyền của mình chưa bị lấy mất. Hix, mỗi lần như vậy lại thấy hẫng hụt...:026:
Trông cái mẹt mình thế này, mờ dám gọi mình bằng chú....
Hok lẽ già thật rùi nhỉ :sleep:
Gọi bằng chú là đúng rồi, không những già mà còn...xấu nữa he he
:025:
Hơi già, nhưng vẫn phong độ lắm. Thật đấy, thề luôn :045:
Hôm nay được ăn bữa cơm free, bù lại là bị tra tấn 1 cách dã man. Con trai mà nói nhiều là.....ớn:wall:
Dạo này hình như em hơi "đa tình" :004:
Cả nhà ơi động viên em 1 câu với, em đang buồn quá ko bít tiếp theo phải làm gì nữa, tâm trạng của người thi trượt,
Tú Xương còn rớt huống chi ta.
Nếu rớt 1 cách công bằng và ngay thẳng thì em ko có vấn đề gì phải than thân trách phận anh ạ, nhưng rớt ở đây là bị đánh cho rớt, thế mới bực ạ,
Nhưng........
Nhìn ngang nhìn dọc lại thấy mình có 5 cái thẻ bia miễn phí, mỗi thẻ được 5 cốc
bác nào ở gần đây đi uống bia miễn phí cùng em đi.
hehe
Thời tiết ở Lạng Sơn thì tối mình vẫn đắp chăn bông. hic hic
Nhưng bây giờ oi thế ko biết nữa.
Khó chịu cực.
Nhưng........
Nhìn ngang nhìn dọc lại thấy mình có 5 cái thẻ bia miễn phí, mỗi thẻ được 5 cốc
bác nào ở gần đây đi uống bia miễn phí cùng em đi.
hehe
Ui sao thấy chán wa. Chả mún làm ăn gì cả. Toàn ngồi mơ mình sau này giỏi giang, giầu có. Hixhixhix :036:. Bùn đến chết mất thui:047:
Ui sao thấy chán wa. Chả mún làm ăn gì cả. Toàn ngồi mơ mình sau này giỏi giang, giầu có. Hixhixhix :036:. Bùn đến chết mất thui:047:
Kế với chả toán chỉ làm hụt mất tiền của cty mà ko đầy thêm tý nào nên mình bị ghét lây trong khi đó phiên dịch cũng có làm đc gì. ôi bất công quá