Cafe cóc vỉa hè

  • Thread starter Thread starter Coc Yeu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chào anh ketoan4mat, mong anh khoan "nổi nóng". Chúng tôi, những MOD và SMOD không phải là những người ham hố "chức danh" tại webketoan. Diễn đàn chào đón anh tham gia đội ngũ MOD hoặc SMOD nếu anh sẵn lòng giúp đỡ webketoan giải quyết tốt yêu cầu anh đưa ra.:a_ok_u::a_ok_d::a_ok_d:

http://www.webketoan.vn/forum/f257/goc-888-cua-wkt-107069-25.html
 
Sửa lần cuối:
Ok, chúc mừng.
chắc bả vô wkt thường xuyên hơn PhanThiDinh nên mới bị out sớm vậy đó!

Kết quả giám định:
- Nội dung: chuẩn theo bản gốc.
- Cỡ chữ: hơi to, gấp 3 lần so với bản gốc.
- Độ nghiêng: cũng nghiêng nghiêng như bản gốc.

Kết luận: Có thể lưu hành trên thị trường.

Đã ký:

Chính là bả Dinh đấy ạ! Dự báo Giám đốc cũng sắp out vì vào WKT đến nỗi kính dày 3 đi- ốp mà chưa chụi ra...:004::004:
 
Phan Thi Dinh!
Gửi cô Warning lần 01 của T11 nhé.
Giờ làm việc mà dám vào Nhật ký wkt sao?
Báo cáo Sếp em vẫn làm việc chứ ạ em vào đó là để theo dõi nhân viên phòng mềnh mừ.
Bà trưởng phòng chỗ mềnh sắp bị đuổi việc roài...Mềnh sắp lên chức...:004::004:

Chúc mừng chị. hìhì ăn mừng đê?

Và chia buồn với chị Dính nhá cô...:036::036:

Chị Dính ới ời ơi.... em xin được chia buồn với Chị nhá! :026::026::026:....hụ...hụ...
Đau lòng quá
Ok, chúc mừng.
chắc bả vô wkt thường xuyên hơn PhiThiDinh nên mới bị out sớm vậy đó!
Oài, bắt quả tang Sếp cũng vô đây. Em và Sếp đi kiếm chỗ viết bản kiểm điểm nhở :004::004::004:
 
Gần 10 năm quen nhau và lấy nhau tự nhiên tối nay chồng đòi gội đầu cho vợ. Lóng nga lóng ngóng dội nước vào hết tai và mắt mũi vợ hix:wall::wall::wall:
Phải kiểm tra xem lại tại sao bỗng nhiên chồng tỏ ra iu thế, thường thì sau khi "phạm lỗi gì đó" người ta thường hay như vậy lắm đó, hehe...
 
Ẹc ẹc ẹc - Ẹc ẹc ẹc - Ẹc ẹc ẹc - Ẹc ẹc ẹc - Ẹc ẹc ẹc - Ẹc ẹc ẹc - Ẹc ẹc ẹc - Ẹc ẹc ẹc
 
Sửa lần cuối:
he he, anh đang mải kím xiền đây nè em, vụ đi Đức của anh vừa roài tốn kém quá, mất gần 2 ngàn mỹ nên phải tranh thủ kím xiền trả nợ em Mỹ Nhân yêu vấu à.
Mờ seo em đi kiếm zai hay seo mờ vẫn lọ mọ trên mạng thía nì ???
 
Ẹc ẹc ẹc - Ẹc ẹc ẹc - Ẹc ẹc ẹc - Ẹc ẹc ẹc - Ẹc ẹc ẹc - Ẹc ẹc ẹc - Ẹc ẹc ẹc - Ẹc ẹc ẹc
 
Sửa lần cuối:
Hình bóng anh mãi
hiepnt1974.gif
trong lòng em, khiến em không chợp mắt được.

hình bóng em
mynhan.gif
cũng nằm trọn trong trái tim anh nè, cố kím thừa xiền anh bay zô trong đó với em à nha
 

Tranh thủ nửa đêm khuya khoắt hok có ai, có 2 anh chị tán tỉnh nhau ở NKMN

Mấy ông mấy bà "bất lực" ngoài đời, nên tán tỉnh nhau qua mạng ảo, chuyện đời thường ấy mà. Mà tán lại rất ướt át nữa chứ!:004:
 
Mấy ông mấy bà "bất lực" ngoài đời, nên tán tỉnh nhau qua mạng ảo, chuyện đời thường ấy mà. Mà tán lại rất ướt át nữa chứ!:004:
Giật mình, em phải đi kiểm tra lại năng lực của mình thôi anh ạ. hehe...
 
chủ nhật ..chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh..:wall:
 
Lá vàng đã rụng....Rồi cành cây ấy sẽ có nhiều lá xanh hơn..:wall:
cây đã khô đi từ lúc lá rụng thì làm gì còn sức để nuôi những chiếc lá khác..... Cho dù còn thì lá vẫn sẽ rụng và cành vẫn lại khô...
 
cây đã khô đi từ lúc lá rụng thì làm gì còn sức để nuôi những chiếc lá khác..... Cho dù còn thì lá vẫn sẽ rụng và cành vẫn lại khô...

Khi một cánh cửa đã đóng lại thì sẽ có những cánh cửa khác đang mở ra, nhưng không phải ai cũng biết điều đó..:wall:
 
Khi một cánh cửa đã đóng lại thì sẽ có những cánh cửa khác đang mở ra, nhưng không phải ai cũng biết điều đó..:wall:
Có thể ai cũng biết điều đó nhưng không phải ai cũng làm được điều đó....
 
Back
Top