Cafe cóc vỉa hè

  • Thread starter Thread starter Coc Yeu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Sao cô em lúc nào cũng nhiều tâm trạng như vậy nhỉ?
Thật ra cuộc sống rất đơn giản. Buồn vui là qua cách nhìn của mỗi người.
Đừng làm phức tạp mọi thứ như thế.
Vui thì cười.
Buồn thì khóc.
Xong rồi thì quên đi.
Cái gì cũng giữ trong đầu như thế thì có mà " nổ" thật...Em gái xinh đẹp ạ :036::036:

buồn thì bia với mực, khi nào vui thì đi hát hò chị Uma nhỉ?
 
Mình thật là một kẻ vô tâm và ngu ngốc. Biết bạn đang gặp hoàn cảnh khó khăn vậy mà không biết nói được một lời động viên, an ủi ...
Mình là vậy nên không thể trách được thế gian khi mình vẫn là một kẻ cô độc ...

Bác doipgdls này chỉ giỏi than vãn thôi, hix mong cho đời này bác mãi cô độc như thía...hì..hì...:004::004::004:
 
Góc 888 của WKT

Giá cả leo thang mà TK 334..?:yo yo (44):..Vẫn Duy trì ở mức ổn định..:wall:
 
Cùng là phụ nữ cả, hôm qua Mỹ Nhân mới thấy 1 cô gái chân dài 1,5 mét. Mỹ Nhân đi ngang qua cô ấy va phải vào .....:004::004::004:

Nàng này chắc lương tăng vùn vụt...:004:
 
Thành thật xin lỗi mọi người, em lập topic này để mọi người có thể vào 8 hoặc chém gió cho thoải mái thôi chứ ko có gì ạ, nhưng do sơ suất nên bị như thế này. Rất mong mọi người ủng hộ topic này.
 
Em lại nghĩ tám chuyện nên vào đây thì hay hơn. Nó giống như chát trực tuyến giữa các thành viên vậy. Chứ tám 1 câu mà chỉ có đôi ba chữ mà tám bên NKMN thì em cũng ngài ngại.... Em ủng hộ topic nầy:1luvu::1luvu::1luvu:
 
Như đã trình bày bên kia, chỉ là vì mình muốn giữ topic Nhật ký mỗi ngày trở thành nơi để người viết và người đọc cảm nhận được đó là "nhật ký" và không bị xen kẽ bởi quá nhiều bài viết mang tính chất "chat - trò chuyện" nên topic này được tạo ra và di dời bài sang (thay vì trước đây ở bên kia thỉnh thoảng mình phải vào xóa bới các bài cũ đi).

Thưa các bác, trong quá trình di dời các post sang bên này từ từ (vì chúng em không có thời gian làm một lúc hàng nghìn bài ạ) thì bài nào post trước sẽ lên đầu, không nhất thiết ai là người mở topic.

Mong các bác thông cảm và ủng hộ.

Nếu SMOD, MOD bảo là không có thời gian để phúc đáp, nhắn tin riêng cho từng thành viên thì cũng nên từ chức đi là vừa.
Chào anh ketoan4mat, mong anh khoan "nổi nóng". Chúng tôi, những MOD và SMOD không phải là những người ham hố "chức danh" tại webketoan. Diễn đàn chào đón anh tham gia đội ngũ MOD hoặc SMOD nếu anh sẵn lòng giúp đỡ webketoan giải quyết tốt yêu cầu anh đưa ra.
 
Sửa lần cuối:
vote cho pác Vũ 1 vé vì phát biểu hay =))
 
Có tóp píc này thì nguy cơ quá tải server là rất cao. Hí hí hí :004:
 
vote cho pác Vũ 1 vé vì phát biểu hay =))

em cũng vote một phiếu ạ!
Bác ketoan4mat nói vậy cũng để mong cho những thắc mắc của các bạn sớm được giải quyết thôi. Một phiếu nữa của em dành cho bác ketoan4mat!
 
-Chàng đã “đá” tao. Tao sẽ tự sát bằng con dao này.
- Mày định thế nào?
- Tao sẽ tự cắt cổ mình.
- Mày có điên không đấy? Con dao bẩn thế kia mày cắt vào cổ, nó nhiễm trùng thì sao?
- Ừ nhỉ! Suýt nữa thì mất mạng!
 
Có vẻ từ hôm chuyển sang cái nhà mới này chủ nhà cưa cúng hay seo mà ế thế :004:
 
Ủa, lời hứa nào nhể, chị hứa với chú khi nào:yo yo (28):
 
Ủa, lời hứa nào nhể, chị hứa với chú khi nào:yo yo (28):

he he he ....chị hứa giúp em về làm rể Thái Bình nhá..............đá quên ngay được hò hò
 
he he he ....chị hứa giúp em về làm rể Thái Bình nhá..............đá quên ngay được hò hò

Ủa, lời hứa nào nhể, chị hứa với chú khi nào:yo yo (28):

Thế 2 cô cậu định để bọn anh nuốt nước bọt thế này hả, anh thèm bia mà 2 cái đứa này cứ qua lại, không rửa màu đi là anh cho 2 đứa mặt đỏ như màu bi giờ đó... nhậu chi chứ nhỉ??????????
 
Back
Top