A
Hi all,
Rất tiếc là mình đến hơi trễ, Dang đi trên đường với những trang phục đẹp nhất, diện cho đẹp vào thì ôi thôi, ông trời không cho mình thể hiện dưới bàng dân thiên hạ của WKT, thế là ướt hết và phải quay ngược đầu lại, vội vàng kiểm quần áo nào đó khá khá để đi ngay.
Đến nơi hơi bỡ ngỡ vì quá đông. Và ai cũng xinh và đẹp cả nên hơi hơi "khớp".
Nhưng khi ngồi xuống đuợc một chút lập tức đến buỗi diễn văn nghệ của CLB ANH EM TÔI, hết phải nói Bài Hát Tình Người thật hay, các giọng hát cũng hay nữa (vì trong đó có mình là ) Thế là mọi người say sưa hát theo và vui vẻ.
Từ đó liên tục bất ngờ xảy đến, hết tiết mục này đến tiết mục khác. rất rất vui...Và không thế không nhắc đến khi ban tổ chức tuyên bố đến phần II của chương trình. (Phần ăn uống) Chu cha thấy mặt ai cũng rạng rỡ hẳn lên sau những cơn cuời làm mọi người quá đói.
Mọi người cầm ly đi chúc mừng, hết bàn này sang bàn khác, .....
Thật tuyệt diệu.
Rất tiếc là mình đến hơi trễ, Dang đi trên đường với những trang phục đẹp nhất, diện cho đẹp vào thì ôi thôi, ông trời không cho mình thể hiện dưới bàng dân thiên hạ của WKT, thế là ướt hết và phải quay ngược đầu lại, vội vàng kiểm quần áo nào đó khá khá để đi ngay.
Đến nơi hơi bỡ ngỡ vì quá đông. Và ai cũng xinh và đẹp cả nên hơi hơi "khớp".
Nhưng khi ngồi xuống đuợc một chút lập tức đến buỗi diễn văn nghệ của CLB ANH EM TÔI, hết phải nói Bài Hát Tình Người thật hay, các giọng hát cũng hay nữa (vì trong đó có mình là ) Thế là mọi người say sưa hát theo và vui vẻ.
Từ đó liên tục bất ngờ xảy đến, hết tiết mục này đến tiết mục khác. rất rất vui...Và không thế không nhắc đến khi ban tổ chức tuyên bố đến phần II của chương trình. (Phần ăn uống) Chu cha thấy mặt ai cũng rạng rỡ hẳn lên sau những cơn cuời làm mọi người quá đói.
Mọi người cầm ly đi chúc mừng, hết bàn này sang bàn khác, .....
Thật tuyệt diệu.