Tường thuật Sinh nhật wkt lần 3 - miền Nam

  • Thread starter Hongtien
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
N

Nguyenmisa

Guest
26/4/05
1
0
0
Saigon
Cho Ke' 1 Chut Nhe'

Hình các bạn chụp cùng bạn nhậu _ SN Webketoanlần 3 đã có trên trang web MISA. các bạn NGOC, HANH QUANG ( HEXA) .. vui lòng truy cập WWW.MISA.COM.VN nhé.

Nguyên chú ý viết bài có dấu nhé - phantuannam
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
Hi hi, mừng quá, ít ai nhận ra mình, mà cũng "hiếm" cho nên chắc sẽ không bị "tầm nã" như Bác Chân trần nhà tui. Dui quá là dui, hi hi....
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Tường thuật phần 1

Vào lúc 9h 5’ ngày 6/11/2005 ZZ nhận được một cuộc điện thoại từ du thuyền Sông Hồng (đó là phantuannam - kẻ tội đồ đã trút lên đầu tôi biết bao nhiêu thứ):

- Alô

- Ông đang ở đâu, tại sao hẹn với A HongTien đến chuẩn bị chương trình mà giờ này còn ở đó..


Thu dọn đồ tôi dắt xe ra khỏi nhà và trực chỉ hướng Nhà hàng Cây Si, nghe nói Chị XuanTham đã có mặt cùng bác HongTien tại khu vực tổ chức chương trình.

Bước vào nhà hàng mà lòng lo ngay ngáy là sẽ bị mắng vì tới muộn so với hẹn, việc đầu tiên là alô cho A PAT đề nghị mang máy chiếu tới gấp để gắn thử và chạy thử chương trình, một vài nhân viên nhà hàng cho tôi biết nhà hàng không bán đồ ăn sáng và có ý mời tôi khi khác quay lại nhưng tôi trả lời rằng tôi tới để ăn tối vậy là họ hiểu và mời tôi vào trong.

A HongTien cùng một vài nhân viên khác của nhà hàng đang ngồi 8 ở đây, thấy tôi bước vào A như vớ được đồng minh và lôi ngay ra quán café để…uống sáng (vì đã ăn sáng rồi nhưng chửa uống cafe) may quá thế là mình có cơ hội ăn sáng rồi, A HongTien cho biết chị XuanTham là người có mặt đầu tiên và đã chạy ra chợ sắm thêm chút đồ, ngồi uống café và ăn sáng chừng dăm phút thì Admin xuất hiện trong chiếc quần lửng và áo phông dưới chân là đôi dép lê đã mòn theo từng chặng đường Sài Gòn, tôi không khỏi ngạc nhiên vì trưởng ban tổ chức lễ SN khu vực miền nam lại …bình dị hơn những vụ offline khác, trên tay A Tâm là một bọc màu đen đầy bí hiểm, không ngại ngùng tôi đề nghị A mở bọc ra để kiểm tra, ồ….không có gì cả ngoài mấy chục cái thẻ tên các thành viên mới được in, Anh Tâm cho biết mặc xấu thế này để tới chuẩn bị thôi chút về tắm rửa xịt nước hoa thơm phức vợ mới mua cho, tuy nhiên muốn vậy phải có spy đi kèm, 15’ sau A PAT xuất hiện với chiếc máy chiếu sau một hồi chạy vòng quanh thành phố, (vì chúng tôi đang ngồi trên đường một chiều nên PAT phải chạy vòng vòng), trông PAT hôm nay thấy kinh khủng hơn Admin nhiều cũng quần lửng áo phông nhưng sao lem lem thế kia – à nhớ ra rồi, chả là chiều hôm trước chuẩn bị cho lẵng hoa của Tuý Tiên chúc mừng SN WKT, ZZ và PAT đã phải thăm quan các bụi cây ở khu vực Q.7 để tìm hoa đồng nội về cho WKT. Sau dăm điếu thuốc, ly café đen đá sữa… chúng tôi trở lại với hội trường chính - nơi sẽ tổ chức buổi lễ đầy ấn tượng vào buổi chiều.

Sau khi đã ngắm nghía hội trường, bất chợt A Hong Tien lôi ra một hòm đồ nghề với đủ thứ từ kim chỉ, cúc áo…đến búa, line mic, bulông, đai ốc….không thiếu một thứ gì, quả đúng là “dân chuyên nghiệp”việc đầu tiên là gắn phông màn, máy chiếu, chiếu thử, chỉnh âm thanh, chỉnh sửa lại slide chiếu sao cho đảm bảo ngồi hàng ghế cuối cùng vẫn có thể quan sát màn hình tốt, cùng lúc này PAT nảy ra ý kiến nối cầu telephone với HN vì giờ này HN đang trên sông, và một vài cuộc điện đã nối với Sông Hồng – HN, thử đi thử lại nhưng quả đúng là con người sáng tạo phương tiện kỹ thuật nhưng đôi khi cũng đành bó tay trước những trở ngại kỹ thuật, việc nối telephone trực tiếp không thành nhưng ý tưởng này sẽ được bảo lưu và chuẩn bị sớm hơn cho lần Offline 3 miền lần sau. Bữa cơm trưa nhẹ nhàng dành cho các thành viên hậu cần được dọn ra tại trận, tranh thủ thay nhau ăn và làm cùng lúc các thành viên khác lần lượt có mặt tham gia vào công tác chuẩn bị, mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng không biết là may hay không may nữa vào khoảng 13h30’ trời SG bỗng tối sầm báo trước một cơn mưa lớn, lo lắng và hồi hộp bởi không biết các thành viên có tới được không nhưng từ trong cơ mưa lớn ấy những gương mặt quen thuộc có, lạ lẫm có dần dần xuất hiện, các vị trí bắt đầu làm việc…

2h 15’ XuanTham: Alô…alô 1,…2,…3,…4…chúng tôi thử máy…

Và vâng chào mừng các bạn đã tới với SN WKT lần 3 KV phía nam…Phần thi cắm hoa sẽ bắt đầu chương trình buổi lễ chiều hôm nay với các đội đã đăng ký:

1. Đội Sang Võ

2. Đội Phonuicao

3. Đội Hạ Phi

4. Đội Tuý tiên

Các đội nhanh chóng điểm danh vào bắt đầu cuộc thi, nhưng:

ZZ - Alô…Anh đang ở đâu, bắt đầu thi rồi Tuý tiên giờ chỉ có mình E thôi, làm sao đây, nếu A mà tới muộn là E ôm sô nói luôn đấy

PAT - Okie, Anh tới liền, mặc quần áo mới thế này mà dính trời mưa nên A đang trú mưa.

Té ra là PAT đã tranh thủ về thay đồ từ lúc nào, xui xẻo thay đồ mới xong thì trời mưa to, vậy là ngoài đội Hạ Phi chưa tới kịp thì đội Tuý tiên chỉ có ZZ với đồ nghề là 1 cuộn dây thép, 1 chiếc kìm, hơn chục bông cỏ bước vào cuộc thi, các nghệ nhân nhanh tay cắm trong 15’ dưới nền nhạc của bài hát Poud of you, lúc này PAT xuất hiện kịp thời cho phần thi của Tuý tiên và Anh nhanh chóng tạo dáng cho phần hoa của Tuý Tiên sao cho thật quyến rũ và ý nghĩa. 4 tác phẩm hoa được hoàn thành trong sự tán thưởng nhiệt tình của các thành viên. Đội trình bày đầu tiên về tác phẩm đó là đội của phonuicao với tác phẩm là một chiếc mũ hoa, với 1 vòng nguyệt quế tượng trưng cho sự đoàn kết “ Cộng đồng tạo nên sức mạnh” với 3 bông hoa to nhỏ màu sắc khác nhau tượng trưng cho 3 điểm đang diễn ra SN WKT trên khắp cả nước xếp lượn theo hình chữ S dáng hình của tổ quốc với HN-thủ đô màu vàng, khúc ruột miền trung “xích xích xuống chút, còn phía dưới này là Thành phố nơi chúng ta đang sống và làm việc nên nó phải bự hơn chút” (nguyên văn bởi người trình bày khuatqthin), khán giả khá bất ngờ khi tác phẩm đó được đặt lên đầu phonuicao như một chiếc mũ xinh xắn, đến lúc này thì tôi không phân biệt được đâu là hoa nữa. Đội thứ 2 trình bày về tác phẩm của mình đó là đội Sang Võ do Toilatoi lên trình bày, tác phẩm “Sum họp” với những bông hoa bách hợp, những bông hoa ly thể hiện cho tình yêu, niềm hạnh phúc và lòng nhiệt huyết của WKT khi lên 3, những bông hoa được sắp đặt trong một bố cục hài hoà với hình chữ S thể hiện một cộng đồng vững chắc và đoàn kết, tới phần trình bày này BTC buộc phải nhắc nhở các đội giữ trật tự và sẽ trừ điểm trật tự vào các đội nếu còn tái diễn. Đội Tuý Tiên là đội trình bày thứ 3, và “người nói” của WKT hôm nay lại thay mặt Tuý Tiên trình bày về món quà SN mà Tuý Tiên gửi tặng WKT, A nói sơ về sự ra đời của Tuý Tiên, về tác phẩm của Tuý Tiên, những bông cỏ tự nhiên thể hiện cách mà những thành viên của WKT đã đến với nhau hoàn toàn tự nguyện và vô tư như cỏ cây hoa lá không gợi chút niềm riêng, A nói tới câu chuyện về bó đũa được thể hiện trong tác phẩm của mình như minh chứng cho tình đoàn kết như anh em một nhà của các thành viên WKT – “Cộng đồng tạo nên sức mạnh”, tác phẩm của Tuý tiên cũng cho thấy sự phát triển đi lên của WKT mặc dù đã đạt nhưng thành công nhất định song dưới chân vẫn còn đó những chông gai thử thách, tác phẩm được nhìn cách điệu trông sẽ giống như một ly cocktail đặc trưng của Tuý Tiên chúc mừng SN WKT, PAT cũng không quên thông báo rằng Tuý tiên cũng là những người kế toán nên đã tiết kiệm chi phí tối đa bằng cách sử dụng chất liệu là những bông cỏ tự nhiên quyết dành 30.000d hỗ trợ tiền hoa từ BTC. Đội trình bày tiếp theo và cũng là đội cuối cùng mang đến cho buổi lễ sự ấm cúng bằng một ngọn nến trên tác phẩm của mình và bài hát happy birthday to you vang lên trước khi một thành viên của nhóm trình bày, Nhóm Hạ Phi lấy ý tưởng là những vòng xoắn thể hiện cho sự vận động phát triển không ngừng của WKT và luôn hướng tới đốm sáng dẫn đường phía trước, các bạn cũng khéo léo thể hiện những bông hoa li ti điểm xuyết quanh đốm sáng thể hiện nhưng thành viên đang cùng WKT đi lên.

Ban giám khảo cuộc thi cắm hoa không khỏi đau đầu với các tác phẩm dự thì đầy sáng tạo, đẹp lung linh và thật ý nghĩa. Thành viên ban Giám Khảo gồm Anh Hai Tam, Bác tonbatuong và Chị XuanTham, sau một thời gian làm việc nghiêm túc và BGK đã quyết định trao giải nhất cho đội Sang Võ với 2 thành viên: SangVo và toilatoi.

Hết phần 1 - ZZ ghi nhận từ quán Cây Si
 
O

online

Guest
12/10/05
43
0
6
Tạ Quang Bửu
A ZZ để ý kỹ thế, viết chi tiết quá đấy, sao A chưa viết tiếp đi, đừng có nói là tại E làm phiền A nữa đấy, trả lại tự do cho A nhé.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
duyenkaty nói:
Hi hi, mừng quá, ít ai nhận ra mình, mà cũng "hiếm" cho nên chắc sẽ không bị "tầm nã" như Bác Chân trần nhà tui. Dui quá là dui, hi hi....
Chị ơi ưu tiên mình em nhé, chỉ cho em xem chị đứng ở chỗ nào. Thank's
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
Tigon-ETC nói:
Chị ơi ưu tiên mình em nhé, chỉ cho em xem chị đứng ở chỗ nào. Thank's
Trời, Duyên katy mà không biết à? Ai mà xinh nhất là Duyên katy ấy.
Hì hì.........
Duyên katy dẫn tui đi khao chầu cafê đi
 
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
AC3K nói:
Trời, Duyên katy mà không biết à? Ai mà xinh nhất là Duyên katy ấy.
Hì hì.........
Duyên katy dẫn tui đi khao chầu cafê đi
Cám ơn nha, nhưng chừng nào Hải Thượng kiếm đựơc cái hình nào nhìn rõ mặt tui thì nói nha, tui kiếm ... đỏ con mắt còn chưa ra nè, có 1 tấm mà chỉ nhìn đựơc xa xa thui :p
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
AC3K nói:
Trời, Duyên katy mà không biết à? Ai mà xinh nhất là Duyên katy ấy.
Hì hì.........
Duyên katy dẫn tui đi khao chầu cafê đi
Không ngờ đồng chí AC3K lại dẻo mồm như thế.
Cán bộ phường ơi đừng vì lời đường mật của AC3K mà đi sai nước cờ nhé!!!
Sai một ly đi một dặm đấy nhá, đừng bảo sao tui không khuyên.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA