C
E xin chào tất cả các bác ạ! (đặc biệt là bác Adam của e)
Hôm wa e đến tham dự sinh nhật lần thứ 3 của WKT, thật là 1 buổi gặp mặt đầy thú vị, sự hoà đồng và vui nhộn của các bác đã làm cho e cảm thấy rất vui và không hề bị lạc lõng dù e mới tham gia lần đầu tiên và đặc biệt là chưa biết 1 ai.
Trong chương trình hát hò khi nghe bác Adam vừa đàn vừa hát e thật bất ngờ vì từ lúc ra trường đi làm lại đến bây giờ e mới tìm lại được cảm giác này, nên e rất rất hâm mộ bác đấy ah.(lúc đó e mong gì mình sẽ trở thành EVa ngay, nhưng sự thật vẫn là sự thật và e vẫn cứ là e hu hu)
Sau chương trình hát hò, giao lưu bắt đầu nhập tiệc thì e thấy mặt bác Adam nhà ta từ từ chuyển màu. Trời ah, sao thần tượng của e có thể thay đổi nhanh thế nhỉ. Ước gì lúc đó e có thể đến cụng ly cùng bác nhỉ, nhưng e rất sợ ...... e sợ là sau khi bác mà cụng ly với e xong chắc là bác sẽ được mọi người đưa về mất (vì đô e ghê lắm nên bác uống không lại đâu:food-smil )
và điều cuối cùng e muốn nói là bác ơi bác đừng u nhiều bia wá nha nếu kg là giọng bác sẽ không còn hay nữa đâu mà điều đó sẽ làm e rất buồn (ah nhưng khi nào bác buồn xin cứ liên hệ với e chúng mình sẽ đi u với nhau, có gì e sẽ kêu xích lô chở bác về bác cứ yên tâm tin tưởng e nha), e cũng xin cảm ơn tất cả các bác vì hôm wa đã làm cho e được 1 trận cười bể bụng.
E xin kính chào tất cả các bác ah!
Hôm wa e đến tham dự sinh nhật lần thứ 3 của WKT, thật là 1 buổi gặp mặt đầy thú vị, sự hoà đồng và vui nhộn của các bác đã làm cho e cảm thấy rất vui và không hề bị lạc lõng dù e mới tham gia lần đầu tiên và đặc biệt là chưa biết 1 ai.
Trong chương trình hát hò khi nghe bác Adam vừa đàn vừa hát e thật bất ngờ vì từ lúc ra trường đi làm lại đến bây giờ e mới tìm lại được cảm giác này, nên e rất rất hâm mộ bác đấy ah.(lúc đó e mong gì mình sẽ trở thành EVa ngay, nhưng sự thật vẫn là sự thật và e vẫn cứ là e hu hu)
Sau chương trình hát hò, giao lưu bắt đầu nhập tiệc thì e thấy mặt bác Adam nhà ta từ từ chuyển màu. Trời ah, sao thần tượng của e có thể thay đổi nhanh thế nhỉ. Ước gì lúc đó e có thể đến cụng ly cùng bác nhỉ, nhưng e rất sợ ...... e sợ là sau khi bác mà cụng ly với e xong chắc là bác sẽ được mọi người đưa về mất (vì đô e ghê lắm nên bác uống không lại đâu:food-smil )
và điều cuối cùng e muốn nói là bác ơi bác đừng u nhiều bia wá nha nếu kg là giọng bác sẽ không còn hay nữa đâu mà điều đó sẽ làm e rất buồn (ah nhưng khi nào bác buồn xin cứ liên hệ với e chúng mình sẽ đi u với nhau, có gì e sẽ kêu xích lô chở bác về bác cứ yên tâm tin tưởng e nha), e cũng xin cảm ơn tất cả các bác vì hôm wa đã làm cho e được 1 trận cười bể bụng.
E xin kính chào tất cả các bác ah!