Thư tình gửi Adam

  • Thread starter cachuachin
  • Ngày gửi
C

cachuachin

Guest
9/1/05
1
0
0
41
tp HCM
E xin chào tất cả các bác ạ! (đặc biệt là bác Adam của e)
Hôm wa e đến tham dự sinh nhật lần thứ 3 của WKT, thật là 1 buổi gặp mặt đầy thú vị, sự hoà đồng và vui nhộn của các bác đã làm cho e cảm thấy rất vui và không hề bị lạc lõng dù e mới tham gia lần đầu tiên và đặc biệt là chưa biết 1 ai.
Trong chương trình hát hò khi nghe bác Adam vừa đàn vừa hát e thật bất ngờ vì từ lúc ra trường đi làm lại đến bây giờ e mới tìm lại được cảm giác này, nên e rất rất hâm mộ bác đấy ah.(lúc đó e mong gì mình sẽ trở thành EVa ngay, nhưng sự thật vẫn là sự thật và e vẫn cứ là e hu hu)
Sau chương trình hát hò, giao lưu bắt đầu nhập tiệc thì e thấy mặt bác Adam nhà ta từ từ chuyển màu. Trời ah, sao thần tượng của e có thể thay đổi nhanh thế nhỉ. Ước gì lúc đó e có thể đến cụng ly cùng bác nhỉ, nhưng e rất sợ ...... e sợ là sau khi bác mà cụng ly với e xong chắc là bác sẽ được mọi người đưa về mất (vì đô e ghê lắm nên bác uống không lại đâu:food-smil )
và điều cuối cùng e muốn nói là bác ơi bác đừng u nhiều bia wá nha nếu kg là giọng bác sẽ không còn hay nữa đâu mà điều đó sẽ làm e rất buồn (ah nhưng khi nào bác buồn xin cứ liên hệ với e chúng mình sẽ đi u với nhau, có gì e sẽ kêu xích lô chở bác về bác cứ yên tâm tin tưởng e nha), e cũng xin cảm ơn tất cả các bác vì hôm wa đã làm cho e được 1 trận cười bể bụng.
E xin kính chào tất cả các bác ah!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
cachuachin nói:
Nhưng e rất sợ ...... e sợ là sau khi bác mà cụng ly với e xong chắc là bác sẽ được mọi người đưa về mất (vì đô e ghê lắm nên bác uống không lại đâu
Sai lầm lớn, sai lầm lớn.
Có uống thêm nữa thi cũng như ... Cà-chua-chín thôi.

Trong chương trình hát hò khi nghe bác Adam vừa đàn vừa hát e thật bất ngờ vì từ lúc ra trường đi làm lại đến bây giờ e mới tìm lại được cảm giác này, nên e rất rất hâm mộ bác đấy ah.(lúc đó e mong gì mình sẽ trở thành EVa ngay, nhưng sự thật vẫn là sự thật và e vẫn cứ là e
Yên tâm đi cà-chua-chín, anh còn đến 12 cặp xương sườn lận :biggrin:
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
Trời, fan hâm mộ quá khích của anh Adam rồi đây.

Cachuachin ơi, sao hôm qua uống mà hôm nay mới say vậy???:biggrin:
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Tiêu tiêu....cái vụ này hơi bị "căng" à....
Đọc thư tình mà mình cứ ước... mình là Adam... chắc phen này cothant phải đi... học đàn.....
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
lannhu nói:
Trời, fan hâm mộ quá khích của anh Adam rồi đây.

Cachuachin ơi, sao hôm qua uống mà hôm nay mới say vậy???:biggrin:

Say từ lúc nảo lúc nào chứ không mới say đâu!
Adam nói:
Yên tâm đi cà-chua-chín, anh còn đến 12 cặp xương sườn lận

Mọi người đón đọc tiếp 12 thư tình gửi Adam nữa nhe!. Còn lúc nào thì không biết?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Trời ơi! cảm động dễ sợ.... hôm qua mình say bí tỉ đi cùng mọi người vào làng Bát tràng mà khi quay trở về chẳng có ai rủ mình về cả ... tí nữa thì lạc .... vậy mà .... hic ...hic... hic... đọc thư tình của cachuachin xong thì ước gì .....
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
cothant nói:
Tiêu tiêu....cái vụ này hơi bị "căng" à....
Đọc thư tình mà mình cứ ước... mình là Adam... chắc phen này cothant phải đi... học đàn.....
Cothant ơi, cầm-kỳ-thi-họa đủ bộ luôn cho chắc. Chứ nhỡ trúng em nào như em cachuachin chỉ thích hát mà không thích đàn thì sao nhở?
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
xuantham nói:
Say từ lúc nảo lúc nào chứ không mới say đâu!

Mọi người đón đọc tiếp 12 thư tình gửi Adam nữa nhe!. Còn lúc nào thì không biết?
Cứ như chi xuantham là cachuachin ấy nhỉ!:biggrin:
 
T

toilatoi

Guest
13/10/05
53
0
0
thien dang
lannhu nói:
Cứ như chi xuantham là cachuachin ấy nhỉ!:biggrin:
sao chị Lannhu cũng như chị XuanTham va cachuachin thế nhỉ?:biggrin:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
lannhu nói:
Cứ như chi xuantham là cachuachin ấy nhỉ!:biggrin:

Chị luôn luôn pó tay trước Lannhu.

To cachuachin : Em ơi ! Em có biết cái phong tục ném cà chua không ? Kể cho mọi người nghe luôn đi. Và em chọn ngày nào để ra mắt Adam đi, Chị có thể nói hộ dùm em, và diễn giải cái ý của Adam thôi. Em không xuất hiện thì ai nói hộ dùm em sẽ "giành" mất Adam của em đó.
Hành tung bí ẩn của em đáng nghi ngờ lắm.

Adam ơi! Có khi nào em là cachuachin không? Tự lăng xê mình ấy mà!
Ha ha! Mọi người sẽ bị cachuachin thao túng với bức thư tình này đây.
Chị mà là Adam thì chị không thèm trả lời vị "đại hiệp ẩn mặt" này.
Còn chị mà là cachuachin thì chị không post cái thư tình lên đây!
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
xuantham nói:
Adam ơi! Có khi nào em là cachuachin không? Tự lăng xê mình ấy mà!
Tất nhiên không rồi, cà-chua-chín chín từ tháng 1 năm 2005, còn em tháng 6 2005 mới ra đời.
Hành tung của cà chua chín thế nào cũng tìm ra thôi vì em bắt đầu chương trình: Đi tìm cái xương sườn thứ 13
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
xuantham nói:
Chị luôn luôn pó tay trước Lannhu.
Còn chị mà là cachuachin thì chị không post cái thư tình lên đây!
Hic, chị xuantham nói vậy làm em buồn chít đi được!
Just a joke!
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
@Adam, chuyến này thì bị đáp trả rồi nhé, hihihi....
@Cám ơn bạn cachuachin....
@Chị Thắm với lannhu ơi, đừng căng thẳng với nhau nữa....
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
Trời, sao kỳ vậy nhỉ. Hôm Sinh nhật rất nhiều người hát sao lại chỉ có Adam Tran dc ưu tiên vậy nhỉ. Nói vậy thôi, vì có ai vừa đánh đàn mà vừa hát được đâu? mà lại hát hay nữa chứ.

Cachuachin đi tham gia clb AET đi sẽ thấy nhiều tài của Adam Tran hơn nữa, Anh ta có rất nhiều tài năng. Không nhưng đàn còn trống, không những trống mà còn hát hay, không những hát hay mà còn đẹp trai.....

Chúc Cachuachin sẽ còn dc nghe Adam hát hoài
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Reply to Cà Chua

chua ơi em đừng có mà khịa anh nhé. Anh đâu phải là thứ chớn, em “hù” anh khiến anh không nói nên lời, mở miệng thì cứ lăm, chân tay thì giựt như bị mắc kinh phong. Đêm qua mất ngủ vì tình thư của em, sáng này cứ gật gù, lắc, phải làm 5 ly phê vẫn chưa tỉnh. Số anh khổ lắm chẳng dám quen ai đâu, em mà tỉnh tò anh kiểu này có ngày anh ra là mèng. Anh đâu có tài cán gì, người thì nhom như xì ke, chỉ được cái chẳng bao giờ cặp với ai. Anh nói năng cũng rất dỡ, rịch tang cũng chẳng nói ra lời. Người ta yêu nhau thì hột xoàn rá, còn anh thì chỉ có tưng tửng. Thật lòng đấy chứ không dám rởn với em đâu, em mà “khủng bố” anh nữa thì anh nguyện khoác áo sa theo Đường tăng.
Thôi anh hết lời không dám kê thêm!
Adam_cà_tàng

p/s: Chà, rút cục chua là .. ai vậy cà?
 
Sửa lần cuối:
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
adam_tran nói:
p/s: Chà, rút cục chua là .. ai vậy cà?

Adam tham khảo qua chổ này một chút:

lannhuTrích:
Nguyên văn bởi xuantham
Chị luôn luôn pó tay trước Lannhu.
Còn chị mà là cachuachin thì chị không post cái thư tình lên đây!


Hic, chị xuantham nói vậy làm em buồn chít đi được!
Khà khà! Chị nói pó tay trước Lannhu thì Lan nhu nói buồn thì có thể hiểu được. Còn chị nói: "Nếu chị là cachuachin thì chị sẽ không post cái thư tình lên đây (mà sẽ túm lấy Adam mà nói để đưa thư, đảm bảo không bị tình địchgây khó dể ) mà Lannhu lại buồn chít đi được nữa thì....thì sao Lannhu trả lời tiếp.

À lê a lế a lế a lề !!!!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Vivavina nói:
Là ... Cà pháo

Trong cà pháo có ...
Trong cà có pháo....trong pháo có cà..... Nhưng đó là cà pháo chứ đâu phải cà chua!
 
S

Sangvo

Trung cấp
13/4/05
145
0
16
TP Ho Chi Minh
cachuachin nói:
E xin chào tất cả các bác ạ! (đặc biệt là bác Adam của e)
Hôm wa e đến tham dự sinh nhật lần thứ 3 của WKT, thật là 1 buổi gặp mặt đầy thú vị, sự hoà đồng và vui nhộn của các bác đã làm cho e cảm thấy rất vui và không hề bị lạc lõng dù e mới tham gia lần đầu tiên và đặc biệt là chưa biết 1 ai.
Trong chương trình hát hò khi nghe bác Adam vừa đàn vừa hát e thật bất ngờ vì từ lúc ra trường đi làm lại đến bây giờ e mới tìm lại được cảm giác này, nên e rất rất hâm mộ bác đấy ah.(lúc đó e mong gì mình sẽ trở thành EVa ngay, nhưng sự thật vẫn là sự thật và e vẫn cứ là e hu hu)
Sau chương trình hát hò, giao lưu bắt đầu nhập tiệc thì e thấy mặt bác Adam nhà ta từ từ chuyển màu. Trời ah, sao thần tượng của e có thể thay đổi nhanh thế nhỉ. Ước gì lúc đó e có thể đến cụng ly cùng bác nhỉ, nhưng e rất sợ ...... e sợ là sau khi bác mà cụng ly với e xong chắc là bác sẽ được mọi người đưa về mất (vì đô e ghê lắm nên bác uống không lại đâu:food-smil )
và điều cuối cùng e muốn nói là bác ơi bác đừng u nhiều bia wá nha nếu kg là giọng bác sẽ không còn hay nữa đâu mà điều đó sẽ làm e rất buồn (ah nhưng khi nào bác buồn xin cứ liên hệ với e chúng mình sẽ đi u với nhau, có gì e sẽ kêu xích lô chở bác về bác cứ yên tâm tin tưởng e nha), e cũng xin cảm ơn tất cả các bác vì hôm wa đã làm cho e được 1 trận cười bể bụng.
E xin kính chào tất cả các bác ah!
Ôi xúc động quá trời.... kg biết tối qua bác Adam tran co ngủ được kg nữa...!!!!
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
adam_tran nói:
chua ơi em đừng có mà khịa anh nhé. Anh đâu phải là thứ chớn, em “hù” anh khiến anh không nói nên lời, mở miệng thì cứ lăm, chân tay thì giựt như bị mắc kinh phong. Đêm qua mất ngủ vì tình thư của em, sáng này cứ gật gù, lắc, phải làm 5 ly phê vẫn chưa tỉnh. Số anh khổ lắm chẳng dám quen ai đâu, em mà tỉnh tò anh kiểu này có ngày anh ra là mèng. Anh đâu có tài cán gì, người thì nhom như xì ke, chỉ được cái chẳng bao giờ cặp với ai. Anh nói năng cũng rất dỡ, rịch tang cũng chẳng nói ra lời. Người ta yêu nhau thì hột xoàn rá, còn anh thì chỉ có tưng tửng. Thật lòng đấy chứ không dám rởn với em đâu, em mà “khủng bố” anh nữa thì anh nguyện khoác áo sa theo Đường tăng.
Thôi anh hết lời không dám kê thêm!
Adam_cà_tàng

p/s: Chà, rút cục chua là .. ai vậy cà?
Adam sao toàn là các chị em phụ nữ không à. chứ đâu kê, cà khịa gì đâu phải không Adam?

Mà Adam trần bằng cách nào nhỉ, dùng đàn Guitar thì không phải? không biết dùng gì đây?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA