Say đi cho tỉnh tính người !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Một hôm nào đó em chợt nhận ra
Rằng chúng mình không còn chung lối bước
Vì đâu nhỉ ta xa nhau xa mãi
Anh và em
Hai nửa cuối con đường

Anh rừng thẳm vươn mình lên non biếc
Em biển dài trông ngóng bước chân côi
Đời dâu bể xoay bàn chân ta bước
Đến bao giờ???
Được sánh bước chung đôỉ

Rừng và biển vẫn muôn đời là thế
Dẫu thật gần nhưng cũng rất xa xôi
Rừng xanh thẳm dẫu ngàn năm dâu bể
Biển mặn nồng dẫu phải khóc chia phôi.
(copy and paste)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Khắc khỏi

Anh mang tâm hồn và trái tim tôi
Biến vào thinh không
Tôi như con thuyền giữa con dông
Chống chếnh

Nước mắt lặn vào lòng biển
Biển trở mình gọi sóng
Sóng tấp thuyền vào bờ cát

Bờ cát dài
Biển trời mênh mang
Tôi xót xa nhặt từng giọt thời gian
Cài lên mái tóc.

Đêm đêm nghe gió chuyển mùa
Khắc khoải chờ người gõ cửa.

(ST)
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Anh nuối tiếc về một thời đã mất
Một thời bên nhau hạnh phúc đắm say
Tay trong tay cùng nguuyện ước thế gian này
Không xa cách những tình yêu đôi lứa!

Em còn nhớ “Biển đêm” lộng gió
Bài thơ ngày nào anh đã hát em nghe
Lối cũ chốn xưa cây vẫn đứng hẹn hò
Sao xa vắng bước chân người ngày ấy?

Rồi một lần cùng nhau rong ruổi
Nghe trái tim rộn rã nhịp yêu đương
Anh xa rồi chỉ còn lại mình em
Trong nuối tiếc, cô đơn, chẳng hiểu vì sao mình xa cách?

Thời gian trôi, đớn đau em vẫn hát
Bài “Biển đêm” anh đã hát em nghe
Ở nơi xa em có thấy vọng về
Trong tiếng sóng là tiếng anh đứt đoạn

Đã xa rồi một thời kỷ niệm
Một lần bên nhau chỉ còn lại mình em
Góc phố chiều mưa, hàng cây đứng im lìm
Thầm tự hỏi: “Sao mình xa vắng?”!
(Copy and paste)
 
V

VanChau

Cao cấp
29/10/05
595
1
16
45
Ha Noi
www.prospace.com.vn
Anh nuối tiếc về một thời đã mất
Một thời bên nhau hạnh phúc đắm say
Tay trong tay cùng nguuyện ước thế gian này
Không xa cách những tình yêu đôi lứa!

Em còn nhớ “Biển đêm” lộng gió
Bài thơ ngày nào anh đã hát em nghe
Lối cũ chốn xưa cây vẫn đứng hẹn hò
Sao xa vắng bước chân người ngày ấy?

Rồi một lần cùng nhau rong ruổi
Nghe trái tim rộn rã nhịp yêu đương
Anh xa rồi chỉ còn lại mình em
Trong nuối tiếc, cô đơn, chẳng hiểu vì sao mình xa cách?

Thời gian trôi, đớn đau em vẫn hát
Bài “Biển đêm” anh đã hát em nghe
Ở nơi xa em có thấy vọng về
Trong tiếng sóng là tiếng anh đứt đoạn

Đã xa rồi một thời kỷ niệm
Một lần bên nhau chỉ còn lại mình em
Góc phố chiều mưa, hàng cây đứng im lìm
Thầm tự hỏi: “Sao mình xa vắng?”!
(Copy and paste)

Sao ko có bài nào ghi là Va anh toi nhỉ???
bác thử sáng tác xem
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Cho gió cuốn đi...

Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn
Gởi đi
và biến thành kẻ khác
Để anh
gã đàn ông mang trái tim phờ phạc
Đứng lại ven đường

Nếu như ngày chỉ có 18 tiếng đồng hồ
Hoặc đêm hoặc chiều ngắn lại
Loài người đi về vội vã
Người ta yêu nhau vội vã
Hẳn gì ta đã nhớ nhau?

Kỷ niệm vò lại nát nhàu
Hương tóc em không còn làm đêm anh thao thức
Tình yêu không còn bùng cháy lên trong lồng ngực
Thì thôi... Mình chia tay

Niềm vui không thể đi vay
Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận
Nên ta đành để lẫn
Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi...

(ST)
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Cuối tuần một mình uống rượu
Để cho tan biến nỗi buồn
Nó đã gặm nhấm tim anh
Em đâu hiểu đươc
Điều khiến anh không thể không buồn
Vì cuối tuần
Không ai mời anh đi nhậu.

(Sưu tầm ở ngã 5 chồng chó)
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Cuối tuần một mình uống rượu
Để cho tan biến nỗi buồn
Nó đã gặm nhấm tim anh
Em đâu hiểu đươc
Điều khiến anh không thể không buồn
Vì cuối tuần
Không ai mời anh đi nhậu.

(Sưu tầm ở ngã 5 chồng chó)

Nếu uống say có thể quên đi mọi buồn, giải quyết đc mọi khó khăn em sẽ mời anh đi nhậu, nhưng khổ quá càng uống càng sầu thôi :wall:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Cuối tuần một mình uống rượu
Để cho tan biến nỗi buồn
Nó đã gặm nhấm tim anh
Em đâu hiểu đươc
Điều khiến anh không thể không buồn
Vì cuối tuần
Không ai mời anh đi nhậu.

(Sưu tầm ở ngã 5 chồng chó)
Không ai mời đi nhậu thế mà không gọi Let ra. hìhì Hôm nay đẹp trời mà phải ngồi nhà... chẳng thấy ai rủ rê đi đâu hết, còn những ngày mưa gió bão bùng thì sao có lắm cuộc gọi hội ngộ thía là thía lào :wall: Gruuh!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Chạy trốn tình yêu

For you!

Con van xin người - thần Vệ nữ!
Tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu
Bởi tình yêu rối rắm trăm điều
Con không thể biết đâu là sự thật

Con chạy trốn người đã yêu con nhất
Trao cho con tất thảy sự dại khờ
Để từng đêm trong những giấc con mơ
Con tội lỗi khóc thầm cho số phận

Thời gian ơi trôi đi chầm chậm
Cho con những giây phút không tình
Cho con tường, sáng suốt anh minh
Cho con hiểu đâu là chân lý

Cho con qua khỏi cơn mộng mị
Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn
Ai tương tri mới rõ nguồn cơn
Hoa tình yêu phải nuôi bằng thương nhớ.


(copy)
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
... Thôi em đừng nhắc truyện ngày xưa
Để anh sống nốt tháng năm thừa
Trong tình ân ái không hương vị
Anh khổ một mình em biết chưa

Kỷ niệm nếu còn trong dĩ vãng
Xin người hãy trả lại niềm đau
Để anh cam chịu đời phiêu lãng
Thầm hẹn xum vầy ở kiếp sau

Ngày em lên xe đi lấy chồng
Tôi buồn như giữa một chiều đông
Chắc là người ấy vui duyên mới
Ai viếng giùm tôi chén rượu nồng.
( Copy and paste)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Ngày em lên xe đi lấy chồng
Tôi buồn như giữa một chiều đông
Chắc là người ấy vui duyên mới
Ai viếng giùm tôi chén rượu nồng.
( Copy and paste)

Ngày em lên xe đi lấy chồng
Cái kia để lại cũng bằng không
Đằng nào mà chẳng vô nơi dụng
Xẻo mịa nó đi khỏi bận lòng !

:dzo:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đời vắng em rồi say với ai? - Vũ Hoàng Chương

Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu,
Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu.
Thôi rồi, tay nắm tay lần cuối,
Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau.

Trai lỡ phong vân gái lỡ tình,
Này đêm tri ngộ xót điêu linh,
Niềm quê sực thức lòng quan ải,
Giây lát dừng chân cuộc viễn trình

Tóc xoã tơ vàng nệm gối nhung
Đây chiều hương ngát lá hoa dung,
Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo,
Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.

Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay.
Buồn mưa, trăng lạnh: nắng, hoa gầy
Nắng mưa đã trải tình nhân thế
Lưu lạc sầu chung một hướng say.


Gặp gỡ chừng như truyện Liêu Trai.
Ra đi chẳng hứa một ngày mai.
Em ơi! lửa tắt bình khô rượu,
Đời vắng em rồi say với ai?

Phương Âu mờ mịt lối quê Nàng
Trăng nước âm thầm vạn dặm tang
Ghé bến nào đây, người hải ngoại
Chiều sương mặt bể có mơ màng?

Tuyết xuống phương nào, lạnh lắm không?
Mà đây lòng trắng một mùa đông
Tương tư nổi đuốc thâu canh đợi,
Thoảng gió... trà mi động mấy bông
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Mấy hôm rồi không có ai để trêu nữa nên... đành ngồi lảm nhãm một mình vậy! :dance2:

Mấy hôm chẳng việc gì làm
Ngồi lên ngồi xuống càm ràm riêng ta!
Người dưng bổng chốc xa lạ
Giờ đây còn lại chỉ ta với mình!
Người đi ngoảnh mặt làm thinh
Không suy, không nghĩ vất tình bấy lâu
Tình này không gọi là sâu
Nhưng tôi vẫn thấy (tiếc) bấy lâu dựng gầy!
Tình tôi vẫn còn đông đầy
Người ơi, người hỡi nhớ ngày ấy không?!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Ngày em lên xe đi lấy chồng
Cái kia để lại cũng bằng không
Đằng nào mà chẳng vô nơi dụng
Xẻo mịa nó đi khỏi bận lòng !

:dzo:
Có mỗi cái ấy để chơi ngông
Cam_to xúi xẻo mất cả lông
...

:dog3: :dog3: :dog3: :dog3:
 
Sửa lần cuối:
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
... Thôi em đừng nhắc truyện ngày xưa
Để anh sống nốt tháng năm thừa
Trong tình ân ái không hương vị
Anh khổ một mình em biết chưa
( Copy and paste)
Chuyện ngày xưa in hằn tim sâu
Anh ơi trốn tránh có được đâu
Thì thôi chịu khó mặt đối đầu
Cho người dễ thở, tim đỡ đau. Anh nhờ! :p
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
...
Mưa lướt qua đời thì thành sông thành suối
Ký ức qua đời cứ day dứt lênh đênh!
...
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Mưa hạ sụt sùi trên phố vắng
Tựa cửa nhìn mây che ánh trăng
Bâng khuâng luyến nhớ nàng hoa nhỏ
Thầm gọi tên hoa, hoa biết chăng !?

Thì thào mưa rơi qua phiếm lá
Phố nhỏ đìu hiu chẳng người qua
Ô hay! Sao lòng nghe khác lạ!
Chắc hẳn hương thầm hoa phương xa

Ngạt ngào hương quyện vần thơ say
Ươm tình dệt mộng với đêm dài
Hoa ơi trăng úa vì hoa đấy!
Mơ phút tương phùng chẳng nguôi ngoai

Nàng gió ru mây chợt thổi tràn
Trăng ngà soi tỏ mây mù tan
Diễm kiều trăng trôi trên mây bạc
Như dáng nàng hoa nhẹ bước sang

Tôi lại ngồi mơ dưới trăng say
Hoa lặng nhìn tôi nét hao gầy
Hoa cũng như tôi bâng khuâng lắm
Cũng nhớ ... trông ... mong... vương vấn đầy !
(Trích Internet)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Dục phá thành sầu duy hữu tửu....

Say đi em - Vũ Hoàng Chương​
Khúc nhạc hồng êm ái
Điệu kèn biếc quay cuồng
Một trời phấn hương
Đôi người gió sương
Đầu xanh lận đận, cùng xót thương càng nhớ thương
Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề, tình nay sao héo
Hồn ngả lâu rồi nhưng chân còn dẻo,
Lòng trót nghiêng mà bước vẫn du dương,
Lòng nghiêng tràn hết yêu đương
Bước chân còn nhịp. Nghê thường lẳng lơ.

Ánh đèn tha thướt
Lưng mềm, não nuột dáng tơ
Hàng chân lả lướt
Đê mê hồn gửi cánh tay hờ.
Âm ba gờn gợn nhỏ,
Ánh sáng phai phai dần
Bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân
Lui đôi vai, tiến đôi chân,
Riết đôi tay, ngả đôi thân,
Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió
Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ,
Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta !
Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa
Tay mềm mại, bước còn chưa chuếnh choáng.
Chưa cuối xứ Mê Ly, chưa cùng trời Phóng Đãng.
Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men.

Say đi em! Say đi em!
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bực ngả nghiêng, điên rồ xác thịt.
Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết!

Ta quá say rồi
Sắc ngả màu trôi
Gian phòng không đứng vững
Có ai ghì hư ảnh sát kề môi.
Chân rã rời
Quay cuồng chi được nữa
Gối mỏi gần rơi
Trong men cháy, giác quan vừa bén lửa
Say không còn biết chi đời
Nhưng em ơi,
Đất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ;
Đất trời nghiêng ngửa
Thành Sầu không sụp đổ, em ơi!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Có mỗi cái ấy để chơi ngông
Cam_to xúi xẻo mất cả lông
...

:dog3: :dog3: :dog3: :dog3:

"Có mỗi cái ấy để chơi ngông
Cam_To xúi xẻo mất cả lông"


Đàn ông thường chỉ thích nhẵn lông
mất lông nhưng để được lòng chồng.
 
H

hoaimy78

Guest
Say đi em - Vũ Hoàng Chương​


Khúc nhạc hồng êm ái
Điệu kèn biếc quay cuồng
Một trời phấn hương
Đôi người gió sương
Đầu xanh lận đận, cùng xót thương càng nhớ thương
Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề, tình nay sao héo
Hồn ngả lâu rồi nhưng chân còn dẻo,
Lòng trót nghiêng mà bước vẫn du dương,
Lòng nghiêng tràn hết yêu đương
Bước chân còn nhịp. Nghê thường lẳng lơ.

Ánh đèn tha thướt
Lưng mềm, não nuột dáng tơ
Hàng chân lả lướt
Đê mê hồn gửi cánh tay hờ.
Âm ba gờn gợn nhỏ,
Ánh sáng phai phai dần
Bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân
Lui đôi vai, tiến đôi chân,
Riết đôi tay, ngả đôi thân,
Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió
Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ,
Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta !
Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa
Tay mềm mại, bước còn chưa chuếnh choáng.
Chưa cuối xứ Mê Ly, chưa cùng trời Phóng Đãng.
Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men.

Say đi em! Say đi em!
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bực ngả nghiêng, điên rồ xác thịt.
Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết!

Ta quá say rồi
Sắc ngả màu trôi
Gian phòng không đứng vững
Có ai ghì hư ảnh sát kề môi.
Chân rã rời
Quay cuồng chi được nữa
Gối mỏi gần rơi
Trong men cháy, giác quan vừa bén lửa
Say không còn biết chi đời
Nhưng em ơi,
Đất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ;
Đất trời nghiêng ngửa
Thành Sầu không sụp đổ, em ơi!

Đồng chí mình cũng hay st thơ ra trò đó nhỉ!
Ngẫm rằng:
"Ban ngày quan lớn như thần
Ban đêm quan lớn lần thần như ma."

Vậy nên "Say đi em, say đi em
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bực ngả nghiêng điên rồ xác thịt
Rượu rượu nữa và quên quên hết!"
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều