Say đi cho tỉnh tính người !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
"Anh rót cho em một chén đi! "
Rót những đắng cay cho thật đầy anh nhé
Nhớ nhung, tủi hờn biết bao đêm quạnh quẽ
Tỉnh say đời biết ai kẻ tri ân?

Anh rót cho em đi, có lẽ chỉ một lần...
Cuộc hội ngộ bẽ bàng như thế đấy
Đống tro tàn ơi xin đừng làm thức dậy
Dấu yêu ngày nao
năm tháng đã bạc màu...!!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Tợp một phát
Cạn cái ngày u uất
Nốc một hơi
Vơi cả bực mình
Uống cho cạn những điêu linh
Men cay cháy cả men tình trong ai !

:beer:
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Sinh nhật

Tan cuộc sớm
em chẳng say cùng chị
Những câu cười
nghiêng cả chén
Bình ơi!
Tan cuộc sớm
Lẻ cũng đi đường Lẻ
Người hát vui
nhức nhối
ký ức buồn!
Tan cuộc sớm
Người đưa tôi về ngõ
Cơn gió nào
rối tóc
rối lòng tôi...!
:alcon:
 
N

nguyen sau

Guest
11/9/07
1
0
0
26
:wall:
Tan cuộc sớm
em chẳng say cùng chị
Những câu cười
nghiêng cả chén
Bình ơi!
Tan cuộc sớm
Lẻ cũng đi đường Lẻ
Người hát vui
nhức nhối
ký ức buồn!
Tan cuộc sớm
Người đưa tôi về ngõ
Cơn gió nào
rối tóc
rối lòng tôi...!
:alcon:

Bình ơi!:wall:Bình ơi!:wall:Bình ơi!:wall:

thế là thế nào
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Bữa ni phải uống...
nguyên ngày mới thôi


uống cho dạ đổ mồ hôi
uống cho quên hết chuyện đời chuyện đau
uống cho nhớ trước quên sau
uống cho trăng lặn sám màu đêm đông
uống cho rũ bỏ tấm lòng
uống cho gạn đục khơi trong một người

Vui buồn cơ cực rượu tìm tôi
chén cạn bình tan lỡ tình rồi
ai đem ngơ ngẩn chôn trong mắt
trăng gãy mang về nửa trăng rơi

(B.Tre buồn)
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Hôm nay mình lại say
Con gái lớn rồi, hay ho gì chuyện đó
Lối về đêm ánh trăng mờ tỏ
Kiêu hãnh ơi, sao yếu đuối thế này?!

Hôm nay mình lại say
Đếm ngược thời gian... rùng mình hoảng sợ
Đừng trôi nữa thời gian ơi
có lẽ nào lại thế?
Lối đi nào cho đúng? Cuộc đời ơi!!!

Hôm nay mình lại say...
đêm nay chẳng mưa rơi
Sao trong lòng như có ngàn cơn bão
Những câu chữ như cũng đang chao đảo
Ngón tay run trên bàn phím u hoài...

Hôm nay say rồi, vang vọng mãi bên tai
câu nói hôm nào để mãi là giã biệt
Người ơi tìm đâu trời thu mắt biếc
"cả một trời yêu..." vĩnh viễn đã hết rồi!!!
 
X

xaudaikhai

User đã bị cấm truy cập
Có cuộc say nào như hôm qua
Say rồi cầm rựa chém người ta
Lùa ông chủ quán vào trong ngõ
Vớ lấy can xăng muốn đốt nhà

Bố vợ nhìn tôi, chạy lên lầu
Chạy lên chạy xuống, chạy đi đâu
chỉ vì ông "sướng" mà tôi khổ
tôi phải chém ông, chém vỡ đầu

Vợ kêu con khóc giữa đớn đau
Tôi dắt ra sân chiếc Wave tàu
Vặn ga hết cỡ cho mù khói
phóng như điên dại giữa vườn rau

Ở bên hàng xóm mấy sinh viên
hét lên tán loạn tưởng tôi điên
tôi vồ lấy một em trắng nõn:
"anh rất yêu em...rất lắm tiền..."

Đêm qua tỉnh rượu ở trên đồn
Tôi nằm ...nhớ vợ ...nhớ nụ hôn
Cuộc đời nghĩ lại vui ra phết
có những trận say sợ vãi hồn
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Say như bác thì đến tớ cũng chạy
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đường khuya buồn tôi chỉ có mình tôi
Chân lạc lõng giữa muôn ngàn phố xá
Tay buông lơi như muốn tìm hơi ấm nhỏ
Miệng khát khô, thèm uống rượu ân tình

Phải chăng say khi đường phố lặng thinh?
Hay là tỉnh giữa cuồng quay mộng mị?
Tôi là ai? Tôi tìm kiếm những ai?
Tôi có là tôi? Người tôi tìm có biết?

Tôi muốn say, tôi muốn hét thật to
Phá tan đi không gian yên tĩnh quá!
Tôi muốn mình khỏi oằn mình gục ngã
Tôi được về với bản ngã của riêng tôi
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Rượu nhạt rót tràn trong chén vỡ
Hỏi làm sao có thể khiến ta say?
Có chăng là chỉ nhíu cặp lông mày
Tình nghĩa gì rượu nhạt và chén vỡ?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Tình nghĩa nhạt rót vào chén vỡ
Ném mịa đi cho đỡ bực mình
Uống vào lại Rống Lưu linh
Bao giờ tìm được người tình hả Trân ????
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Chén vỡ ném trúng đầu thiên hạ
Tình kiếm nhiều có khi vạ vào thân.
Mặn nhạt gì kiểu gáo vỡ muôi lành?
Ông cứ uống, hết thì mua... uống tiếp.
 
X

xaudaikhai

User đã bị cấm truy cập
Đêm say ngủ lại bên hè
Nửa đêm tỉnh rượu đứng tè ra sân
Trăng thu, trăng sáng, trăng ngần
Mải nhìn tè cả lên chân của mình
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
1, 2 , 3 rồi 3, 2, 1
Đếm mãi rồi, mà chẳng được say
Rượu vơi đi rồi rượu lại cứ đầy
Cái điệp khúc cuồng quay như số học

1, 2, 3, ợ, 3, 2, ợ
Tiếng nấc khan có phải đã là say?
Rượu vơi đi, rượu rót cứ tràn đầy
Uống cứ uống mong gì say với tỉnh

1, 2, 3 .... đến đâu rồi nhỉ?
Chung quanh mình trời đất đã cuồng quay
Rượu vơi đi, sao trong mắt ngập đầy
Tia lửa hận cuộc đời say với tỉnh

Muốn cuồng lên phá vỡ 1, 2, 3
Cái quy luật dường như là định mệnh
Sau 1 là 2, và sau tỉnh là say
Ước chi mình trọn kiếp chỉ toàn say
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Đêm nay không rượu lại không trăng.
Miền Sài Thành nhớ chàng sứ nông.
Nơi đó giờ có lạnh không anh?
Nơi đây em tê lạnh cõi lòng.
Anh có nhớ lời những hẹn ước?
Em giờ muốn tìm lại tình xưa cũ.
Anh đã say giất nào biết đâu
Tim em giờ đã rớt luôn nhịp đàn.
(hic hic, thơ tệ thiệt, các bác đừng chê.)
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
I Love Beer

dành cho những ai muốn "TỈNH"
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Oạch xem xong ảnh anh TAT post lên... chẳng những hết tỉnh mà còn... bất tỉnh luôn! :wall:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Uống đi em, uống cho say
Say đi! say mãi say quên đường về
Quên luôn cả những đam mê
Quên đi tất cả, quên mình là ai.....
 
H

hoaimy78

Guest
Xóm bên đông có phường chèo trọ,
Đương nửa đêm gọi vợ chuyện trò:
Rằng: "ta thường làm quan to,
Sao người coi chẳng ra trò trống chi?"
Vợ giận lắm mắng đi mắng lại:
"Tuổi đã già sao dại như ri?
Đêm hôm ai chẳng biết chi,
Người ta biết đến thiếp thì hổ thay!
ở đời có hai điều nên sợ:
Sống chết người, quyền ở trong tay.
Thế mà chàng đã chẳng hay.
Còn ai sợ đến phường này nữa chăng?
Vả chàng vẫn lăng nhăng túng kiết,
Cuộc sinh nhai chèo hát qua thì,
Vua chèo còn chẳng ra gì,
Quan chèo vai nhọ (1) khác chi thằng hề".
C&P
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Lúc nào tớ cũng muốn say
quên đi mọi chuyện của ban ngày
quên mọi thói đời đen hay bạc
để lòng thanh thản ghé web chơi

(Say quá)
 

Xem nhiều