Mỗi tuần một chuyên đề

Say đi cho tỉnh tính người !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
Đọc bài nào cũng say hết. Góp thêm bài nữa cho say chết lun...:004:

Em đưa ly Anh cầm ly
Anh uống đi cho em lấy cái ly
Uống đi anh uống cho nhanh
Dù có say em cũng mặt kệ anh...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Đọc bài nào cũng say hết. Góp thêm bài nữa cho say chết lun...:004:

Em đưa ly Anh cầm ly
Anh uống đi cho em lấy cái ly
Uống đi anh uống cho nhanh
Dù có say em cũng mặt kệ anh...

Dù biết anh say cũng mặc anh
Say khôn chẳng dại, ấy say lành
Chông chênh mấy chén men nào thấm
Thêm một chút tình cạn chén nhanh

Dzô.......... chiều nghỉ luôn
 
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
Dù biết anh say cũng mặc anh
Say khôn chẳng dại, ấy say lành
Chông chênh mấy chén men nào thấm
Thêm một chút tình cạn chén nhanh

Dzô.......... chiều nghỉ luôn

Chén nhanh đến chén phải không anh?
Anh say không biết thế sao lành?
Say hoài say mãi say dài dài...
Vợ con không kiếm thế bằng ai?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đọc bài nào cũng say hết. Góp thêm bài nữa cho say chết lun...:004:

Em đưa ly Anh cầm ly
Anh uống đi cho em lấy cái ly
Uống đi anh uống cho nhanh
Dù có say em cũng mặt kệ anh...
Bài này đọc đi đọc lại, Ct cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Mãi mới nghĩ ra là mấy cái gạch đầu dòng :wall:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Lại một năm nữa sắp sửa qua
Bạn cũ gặp nhau quán chiều tà
Có đứa lên ngàn đứa xuống biển
Đứa vẫn bồng con, đứa khuất xa
Nào uống một ly mừng năm mới
Một ly tiễn biệt một năm qua
Ngẫm đời quá nửa còn tay trắng
Chi có rượu thôi vẫn cạnh ta
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Lại một năm nữa sắp sửa qua
Bạn cũ gặp nhau quán chiều tà
Có đứa lên ngàn đứa xuống biển
Đứa vẫn bồng con, đứa khuất xa
Nào uống một ly mừng năm mới
Một ly tiễn biệt một năm qua
Ngẫm đời quá nửa còn tay trắng
Chi có rượu thôi vẫn cạnh ta


Ừ, lại một năm cũng sắp qua
Hoa dâm mấy cọng tóc... thêm già
Ngừơi xưa đôi đứa còn trôi nổi
Tình cũ bao năm vẫn xót xa
Đen bạc cũng đời đâu chỉ bạn
Vàng thau bởi phận chẳng riêng ta
Anh em vào quán mừng năm mơí
Rượu ấm tràn tay một chén... khà
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Chửa say !

Chẳng tết cũng say, tết cũng say
Vịn cành trước cửa cánh hoa bay
Men chưa chếnh choáng vài chai tạm
Nhạc vẫn du dương một khúc hay
Cứ bảo tết ta ta nhậu nhẹt
Thì mừng xuân sớm, sớm lăn quay
Giữa sân bốn cẳng mò chi nhỉ
Vợ bảo tớ say! Tớ chửa say.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Chửa say !

Chẳng tết cũng say, tết cũng say
Vịn cành trước cửa cánh hoa bay
Men chưa chếnh choáng vài chai tạm
Nhạc vẫn du dương một khúc hay
Cứ bảo tết ta ta nhậu nhẹt
Thì mừng xuân sớm, sớm lăn quay
Giữa sân bốn cẳng mò chi nhỉ
Vợ bảo tớ say! Tớ chửa say.
 
Sửa lần cuối:
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Chửa say !

Chẳng tết cũng say, tết cũng say
Vịn cành trước cửa cánh hoa bay
Men chưa chếnh choáng vài chai tạm
Nhạc vẫn du dương một khúc hay
Cứ bảo tết ta ta nhậu nhẹt
Thì mừng xuân sớm, sớm lăn quay
Giữa sân bốn cẳng mò chi nhỉ
Vợ bảo tớ say! Tớ chửa say.

TẾT Ở VIỆN
Tại mừng xuân sớm, sớm lăn quay
Ngất ngưởng vài chai, tấu nhạc hay
Tỉnh dậy nghiêng đầu toàn màu trắng
Mới biết rằng ta bị gẫy tay

Hơn mười ngày tết một tay xoay
Một chai, một chén cứ loay hoay
Chai truyền, chén thuốc mơ là ruợu
Vài gói mỳ tôm, thấy quay quay
 
Sửa lần cuối:
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Tết lại đi qua tết lại về
Rượu vẫn quanh ta vấn đam mê
Bạn ghé nhà chơi cụng ly nước
Thay rượu đầu xuân vẫn thấy phê
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Lối cũ xưa Vấp bác Trung
Rượu cay đưa đẩy quán tương phùng
Hoóc non tơ ngoài Môn* đó
Đem làm mồi nhậu đỡ vài chung

* Môn là Cửa
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Bằng hữu tha hương vui về hội
Vui buồn chia sẻ chén đầy vơi
Cuộc sống âu lo gửi lại phố
Quê buồn man mác tuổi thiếu thời
Quê buồn man mác mãi là cội
Lưu luyến xa hương chén rượu vơi
Cuộc sống âu lo chờ trên phố
Chật trội bon chen mệt tơi bời
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Quê buồn man mác mãi là cội
Lưu luyến xa hương chén rượu vơi
Cuộc sống âu lo chờ trên phố
Chật trội bon chen mệt tơi bời

Dù nghèo dù đói cũng là quê
Mang kiếp ly tan vẫn nhớ về
Xứ lạ quên sao nơi bến bãi
Đất người nhớ mãi chốn hương khê
Vẫy vùng lữ thứ hồn trăn trở
Tung cánh chim bằng dạ tái tê
Một kiếp lỡ làng mong một kiếp
Chân bùn tay lấm há khen chê.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Nhớ bà

Chổng mông ngắm trời quanh gốc mạ
Mưa nắng bão giông vẫn dáng bà
Mồ hôi thấm đọng thêm xanh lúa
Kẽo kẹt thâu đêm gạo trắng ngà

Nhớ con đường đất nhớ cây đa
Đám đông chèo hát tiễn đưa bà
Ruộng đây bà đó nằm yên giấc
Đồng lúa thơm hương quyện lấy bà
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tắm say

Tháng tư nắng về hong tiết hạ
Lờ lững thuyền đâu gá bên dòng
Bãi bồi bắp đã lên bông
Có chàng say rượu tắm sông cởi truồng.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
514
113
Thủ Đô
Đọc thơ của Bác cam với bác Trung cứ cười đau hết cả ruột.
Thỉnh thoảng chán chán mò vào topic xưa đọc lại...hay!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Nhớ cái thủa nào mới đôi mươi
Chẳng say sông tắm vẫn chuổng cời
Đỏ mặt cô nàng ra gánh nước
Khua bèo e thẹn dạ chơi vơi
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Tặng các bác đang ngồi nhìn dòng sông cạn mà nhớ về dòng sông xưa

Đời người bơn chải một dòng sông
Uốn lượn quanh co phận má hồng.
Xưa dòng cuồn cuộn, xanh bờ cỏ
Nay đáy trơ trơ, toặc cánh đồng.
Trẻ trai gối khỏe, ham xuống lội
Giả cả chân chùn, mệt ngồi trông.
Sào dài sao cắm dòng sông cạn
Trách kiếp sông kia nước lớn ròng.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tặng các bác đang ngồi nhìn dòng sông cạn mà nhớ về dòng sông xưa

Đời người bơn chải một dòng sông
Uốn lượn quanh co phận má hồng.
Xưa dòng cuồn cuộn, xanh bờ cỏ
Nay đáy trơ trơ, toặc cánh đồng.
Trẻ trai gối khỏe, ham xuống lội
Giả cả chân chùn, mệt ngồi trông.
Sào dài sao cắm dòng sông cạn
Trách kiếp sông kia nước lớn ròng.


Nhà Anh này sửa lại thành ra phạm luật
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tặng các bác đang ngồi nhìn dòng sông cạn mà nhớ về dòng sông xưa

Đời người bơn chải một dòng sông
Uốn lượn quanh co phận má hồng.
Xưa dòng cuồn cuộn, xanh bờ cỏ
Nay đáy trơ trơ, toặc cánh đồng.
gối khỏe trẻ trai ham xuống lội
chân chùn già cả mệt ngồi trông.
Sào dài sao cắm dòng sông cạn
Trách kiếp sông kia nước lớn ròng.

Sửa lại tí cho bạn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA